Kết nối

Tết xa nhà

Thời gian đang nhích dần về cuối năm. Linh thở dài lúc nghe thấy tiếng reo đầy hạnh phúc và sung sướng của cô bạn cùng phòng khi có được tấm vé máy bay mà cô bạn vất vả lắm mới dành dụm đủ tiền để đặt. Lại thêm một cái Tết, Linh xa nhà. Và sẽ là hai, ba cái Tết nơi đất khách trôi qua nữa mới đến ngày nó được quây quần bên gia đình, mới được trở về quê hương để sống trong mùi vị rất xuân, rất Tết ấy... Nó thấy nhớ nhà quá!

Chuyện đón Tết Việt ở trời Tây

 

 

Cảm giác muốn được ăn bánh chưng, thèm không khí tình thân và nhớ da diết cái Tết ấm cúng ở MC… là những điều mà rất nhiều cựu MCer đang du học tại các quốc gia chia sẻ khi được hỏi về Tết cổ truyền.

Đại diện Việt Nam thi tranh biện quốc tế

 

Đội của Trần Hà Mi (CHS E1, 08 - 12) đã vượt qua vòng loại Quốc gia và khu vực châu Á - Thái Bình Dương để đại diện Việt Nam sang Thụy Điển thi đấu phiên tòa giả định về đầu tư nước ngoài vào cuối năm 2018.

Từ trái tim đến trái tim

“Khi ta ở, chỉ là là nơi đất ở

Khi ta đi, đất đã hoá tâm hồn!”

Marie Curie luôn là ngôi nhà lớn, ấm áp tình yêu thương của các thế hệ MCer...

Chuyện học, chuyện ăn, chuyện chơi, chuyện ngủ của MCer 92-95

Thực sự, anh rất nhớ ba năm cấp 2 với thật nhiều kỷ niệm đáng nhớ thời cắp sách đến trường.

Lời chúc gửi MC 20 từ phương xa!

Từ mái trường Marie Curie, nhiều thế hệ MCer đã và đang bay xa đến khắp mọi miền của Tổ quốc, vươn ra thế giới trên nhiều lĩnh vực của cuộc sống để khẳng định mình.

GALA 20, ngày trở về!

GALA 20 là ngày hội lớn của các thế hệ MCer khi những đứa con xa nhà có dịp trở về đại gia đình Marie Curie. Không ít giọt nước mắt vui mừng, hạnh phúc... đã rơi khi thầy trò gặp lại nhau trong cuộc hội ngộ đặc biệt này.

Marie Curie qua lăng kính của một cựu MCer

Từ phương Nam xa xôi, cô học trò nhỏ Nguyễn Nguyên Nhi (Cựu học sinh lớp P, niên khóa 2008 – 2012) đã gửi tặng trường, cũng như các “cư dân” MC đoạn clip ngắn mang tên “Daily life of MCers” (Cuộc sống thường ngày của các MCer) do chính mình thực hiện.

Lúc ấy... Ngày ấy... Thời ấy...

Nhìn tụi bạn bây giờ, đứa nào cũng chững chạc, có đứa còn lấy chồng, lấy vợ... tôi chợt nhớ đến ngày xưa. Cuộc đời của mỗi học sinh Marie Curie có biết bao kỷ niệm vui buồn khác nhau.

Ký ức trường xưa...

Tôi ra trường cũng đã được ba năm, một quãng thời gian đủ để nhớ, để thương. Có thể nói, ngôi trường Marie Curie luôn đem đến cho tôi niềm tự hào, niềm vui và cả những hạnh phúc lớn lao.