NIỀM HẠNH PHÚC KHI CON LÀ MCER

Bố mẹ nhớ mãi cảm giác bỡ ngỡ xen lẫn phấn khởi trong ngày đầu tiên cùng con bước chân đến mái trường này. Bố mẹ cũng không thể quên niềm hạnh phúc, tự hào khi lần đầu con khoác bộ đồng phục Marie Curie. Từ nơi đây, bố mẹ và con cùng dựng xây những ước mơ thật đẹp. 

Đầu năm 2019, khi con trai lớn chuẩn bị vào lớp 1, vợ chồng tôi đã trao đổi với nhau về việc chọn trường cho con. Từng là giáo viên Mầm non, được nghe nhiều nhận xét tích cực về trường Marie Curie từ các phụ huynh; đồng thời là người gần gũi con nên tôi biết con cần gì và đâu là ngôi trường phù hợp với con.

Với tôi, MC không chỉ nhất về cơ sở vật chất, triết lý giáo dục, chất lượng đào tạo... mà còn là trường học đầy nhân văn, nhân ái. Ở đây, con sẽ không chỉ học kiến thức, kỹ năng sống mà còn được học làm người tử tế và phát triển toàn diện. 

Ấn tượng đầu tiên của tôi khi đến MC chính là sự thân thiện, cởi mở từ các thầy cô giáo cho tới cán bộ, nhân viên của trường. Khi gia đình tôi bước chân tới cổng, các bác bảo vệ nhiệt tình, niềm nở chào đón; vào sân trường là gặp các thầy cô trẻ trung, thân thiện. Đến nhà ăn, tôi thực sự đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Đầu tiên là hình ảnh thầy Khang ngồi ăn sáng đầy thân thiện, gần gũi với học trò. Khi nhìn thấy thầy, các MCer nhí đều reo lên: “Con chào ông nội Khang!”. Tiếp đó là nhà ăn rộng rãi, thoáng mát, được trang trí rất đẹp; các món ăn đa dạng, hấp dẫn, không chỉ ngon miệng mà còn “ngon mắt”. Tôi đếm sơ sơ có khoảng 15 - 20 món để các con tha hồ chọn lựa cho bữa sáng. “Bật mí” là sau này, tôi “nghiện” ăn sáng tại trường bởi quá ngon, có nhiều lựa chọn, lại còn được ngồi ăn cùng con... 

Hiện nhà tôi có 3 con theo học tại trường. Bạn lớn học lớp 6, bé gái thứ hai học lớp 5 và em út học lớp 1. Ở MC, tôi thấy các con đều mạnh dạn trong giao tiếp; hòa đồng với bạn bè; nhiệt tình, hăng hái trong các hoạt động tập thể như: thi đấu bóng đá, bóng rổ, kéo co, văn nghệ hay gói bánh chưng. Về học tập, các con cũng có sự thay đổi rõ rệt, từ tinh thần tự giác, tự tìm tòi, nghiên cứu thông qua việc đọc sách cho đến kỹ năng thuyết trình, làm việc nhóm. Học hệ Oxford nên con gái Bảo Ngọc có sự tiến bộ rõ rệt về tiếng Anh. Con mạnh dạn, tự tin hơn khi giao tiếp với người nước ngoài và thích đọc sách, truyện tiếng Anh. Ngoài ra, thông qua các chương trình do nhà trường phát động như: lễ Khai giảng không bóng bay, dự án trồng cây ở Mèo Vạc..., các con đã hình thành và phát triển ý thức trách nhiệm với môi trường, cộng đồng. 

Từng ngày trôi qua, sự gắn kết giữa phụ huynh với giáo viên, nhà trường càng thêm bền chặt. Thông báo về bài tập, tình hình học tập, sinh hoạt, hoạt động ngoại khóa… của các con đều được cập nhật chi tiết hằng ngày trong nhóm lớp. Khi con có những vấn đề cần lưu ý, giáo viên sẽ chủ động trao đổi riêng với phụ huynh. Tôi không thể đếm được bao nhiêu sự kiện do trường tổ chức có sự tham gia nhiệt tình của các phụ huynh. Tôi nhớ trong lễ hội Bánh chưng, ông bà, bố mẹ đến tham dự cùng các con và có nhiều hoạt động vô cùng thú vị như: gói bánh, canh nồi bánh... Hay tại những gian hàng Noel, bố mẹ và các con tự làm bánh, sữa… để bán. Rồi các phụ huynh đến cổ vũ các con thi kéo co, đá bóng, chơi bóng rổ; bố mẹ cùng cô giáo, học sinh tập văn nghệ mặc cho mưa to, gió rét… Tất cả những ký ức đó đã khắc sâu trong tâm trí tôi. 

Ký ức mà mỗi lần nhớ đến, tôi không khỏi bồi hồi là lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập trường. Hành trình hình thành và phát triển MC được tái hiện qua những lời chia sẻ xúc động của thầy Khang; qua những hình ảnh, thước phim, lời tâm sự của bao thế hệ giáo viên, học sinh, phụ huynh; qua các tiết mục văn nghệ được dàn dựng rất công phu và đầy ý nghĩa… khiến tôi thật sự xúc động. 

Bên cạnh việc kế thừa và phát triển những truyền thống tốt đẹp mà nhà trường đã gây dựng suốt hơn ba thập kỷ qua, cánh cửa hội nhập thế giới ngày càng rộng mở. Để giúp các MCer tự tin hòa nhập với bạn bè thế giới, tôi rất mong trường sẽ tăng cường tiết học Tiếng Anh, tổ chức giao lưu văn hóa với các trường danh tiếng tại những nền giáo dục tiên tiến... 

THU HƯƠNG

 (Mẹ của Bảo Quân, 1M1; Bảo Ngọc, 5G và Hữu Hiệp, 6I1)

17

Tháng 10/2024

NIỀM HẠNH PHÚC KHI CON LÀ MCER

NIỀM HẠNH PHÚC KHI CON LÀ MCER

NIỀM HẠNH PHÚC KHI CON LÀ MCER

Thứ năm, 17 Tháng 10 2024 15:06 Viết bởi TRUONG MARIE
Bố mẹ nhớ mãi cảm giác bỡ ngỡ xen lẫn phấn khởi trong ngày đầu tiên cùng con bước chân đến mái trường này. Bố mẹ cũng không thể quên niềm hạnh phúc, tự hào khi lần đầu con khoác bộ đồng phục Marie Curie. Từ nơi đây, bố mẹ và con cùng dựng xây những ước mơ thật đẹp.
Xem thêm

15

Tháng 10/2024

CHUNG KẾT GIẢI BÓNG TH-MĐ: THI ĐẤU TƯNG BỪNG, ĂN MỪNG CHIẾN THẮNG

CHUNG KẾT GIẢI BÓNG TH-MĐ: THI ĐẤU TƯNG BỪNG, ĂN MỪNG CHIẾN THẮNG

CHUNG KẾT GIẢI BÓNG TH-MĐ: THI ĐẤU TƯNG BỪNG, ĂN MỪNG CHIẾN THẮNG

Thứ ba, 15 Tháng 10 2024 15:19 Viết bởi TRUONG MARIE
Các MCer nhí Mỹ Đình đã có những giây phút thi đấu đầy hứng khởi và những bàn thắng đẹp mắt trong chuỗi Chung kết giải bóng mùa thu, diễn ra trong hai ngày 14 - 15/10.
Xem thêm

15

Tháng 10/2024

MCER NHÍ HỌC CỘNG, TRỪ CÙNG NHÂN VẬT HOẠT HÌNH

MCER NHÍ HỌC CỘNG, TRỪ CÙNG NHÂN VẬT HOẠT HÌNH

MCER NHÍ HỌC CỘNG, TRỪ CÙNG NHÂN VẬT HOẠT HÌNH

Thứ ba, 15 Tháng 10 2024 10:21 Viết bởi TRUONG MARIE
Các bạn nhỏ 1P4 đã có tiết Toán vô cùng thú vị khi “học mà chơi, chơi mà học” cùng Labubu - nhân vật trong vương quốc quái vật, được lấy cảm hứng từ thần thoại Bắc Âu.
Xem thêm

15

Tháng 10/2024

BỐ MẸ HĂNG HÁI RA SÂN TRANH TÀI GIAO HỮU BÓNG

BỐ MẸ HĂNG HÁI RA SÂN TRANH TÀI GIAO HỮU BÓNG

BỐ MẸ HĂNG HÁI RA SÂN TRANH TÀI GIAO HỮU BÓNG

Thứ ba, 15 Tháng 10 2024 10:12 Viết bởi TRUONG MARIE
Hòa chung không khí sôi nổi của giải bóng mùa thu “Marie Curie Cup 2024”, không chỉ các MCer mà nhiều phụ huynh cũng hăng hái ra sân trong những trận giao hữu tràn ngập niềm vui.
Xem thêm

12

Tháng 10/2024

WELLBEING WEEK: MCER NHÍ ÔM BỐ MẸ, NÓI LỜI YÊU MỖI NGÀY

WELLBEING WEEK: MCER NHÍ ÔM BỐ MẸ, NÓI LỜI YÊU MỖI NGÀY

WELLBEING WEEK: MCER NHÍ ÔM BỐ MẸ, NÓI LỜI YÊU MỖI NGÀY

Thứ bảy, 12 Tháng 10 2024 11:10 Viết bởi TRUONG MARIE
Ôm bố mẹ thật chặt, nói lời yêu thương với người thân, học cách tự chăm sóc bản thân… là những điều được các MCer Mẫu giáo tích cực thực hiện trong dự án “Wellbeing Week”.
Xem thêm