Nữ ca sĩ Thái Thùy Linh vừa đăng tải video âm nhạc "Ông bà anh thời Covid-19", ca khúc đang lan tỏa chóng mặt. Bất ngờ, lời viết lại ca khúc này là từ nhà giáo Nguyễn Xuân Khang (Hiệu trưởng trường Marie Curie, Hà Nội).
Một tháng cho học sinh nghỉ vì dịch Covid-19, trường Marie Curie (quận Nam Từ Liêm) đã năm lần tổng vệ sinh, ngày nào cũng lau chùi bàn ghế, cửa kính.
“Tôi đã rất xúc động và bất ngờ vì thực sự học sinh mình đã lớn, đã nhận thức được về cuộc sống. Tôi nghĩ, không lý gì không có thư phúc đáp lại tấm lòng của học trò. Từ đó, tôi đã viết thư ngỏ chung cho tất cả học sinh của trường, với mong muốn truyền tình cảm nhẹ nhàng đến học trò. Ngoài ra, tôi cũng nhẹ nhàng nhắc nhở các con một số nguyên tắc cần thiết để bảo vệ sức khỏe khi trở lại lớp”, thầy Nguyễn Xuân Khang - Hiệu trưởng trường Marie Curie cho biết.
Thầy Nguyễn Xuân Khang (Hiệu trưởng hệ thống trường Marie Curie Hà Nội) chia sẻ: “Covid-19 đã làm xáo trộn cuộc sống của mọi người. Thế nên, việc giữ được nếp sống bình thường là một cách chiến thắng dịch bệnh”.
Quang Hải chia sẻ anh rất cảm động trước câu chuyện của nữ sinh Phạm Minh Anh. Cầu thủ này gửi thông điệp hãy luôn lạc quan dù chỉ còn một tia hy vọng.
Hiện tại, phong trào nói không với đồ nhựa dùng một lần đã lan rộng tại nhiều nơi và thầy trò trường Marie Curie cũng đang cố gắng hết sức để giảm thiểu đồ nhựa dùng một lần trong các hoạt động hàng ngày. Hôm nay, xin mời các quý vị khán giả cùng MC Thảo Linh tham quan trường để cùng tìm hiểu xem thầy trò MC đã giảm thiểu đồ nhựa dùng một lần như thế nào nhé!
Thả bóng bay là một hoạt động quen thuộc diễn ra trong ngày khai giảng mỗi năm ở hầu hết các trường. Hàng trăm quả bóng rực rỡ sắc màu sẽ được thả lên trời mang ý nghĩa về những ước mơ của học sinh được bay cao, bay xa. Không chỉ ở Việt Nam và rất nhiều ngôi trường trên thế giới cũng háo hức với hoạt động này. Tuy nhiên, với nỗi lo về môi trường sẽ bị hủy hoại, cô bé Nguyễn Nguyệt Linh, học sinh trường Marie Curie, đã mạnh dạn gửi bức thư ngắn gọn, xúc tích tới tất cả các hiệu trưởng tại Hà Nội để xin dừng lại việc thả bóng bay. Ngoài câu chuyện về ảnh hưởng tới môi trường sống thì từ nhiều năm qua những hoạt động rườm rà trong tổ chức lễ Khai giảng cũng là điều làm đi ý nghĩa và giá trị cốt lõi của buổi lễ Khai giảng.
Sáng nay (5/9), một buổi lễ khai giảng đặc biệt đã diễn ra tại trường Marie Curie với tên gọi "lễ Khai giảng không bóng bay mang tên Nguyệt Linh", cô bé đã viết tâm thư gửi thầy Hiệu trưởng xin không thả bóng bay nhằm bảo vệ môi trường.
Thông qua nhiều hình thức như gửi tin nhắn, thư ngỏ, đăng tải lên mạng, nhiều trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội đã chủ động cung cấp thông tin về nguồn gốc thực phẩm trong bếp ăn nhà trường để cha mẹ học sinh yên tâm.
Với mục tiêu đưa bóng đá từng bước trở thành môn thể thao ngoại khóa phổ biến trong trường học, trường Marie Curie đã tổ chức nhiều giải đấu nhằm thúc đẩy tinh thần thể thao không chỉ cho học sinh mà còn cả các bậc cha mẹ.
* TRƯỜNG TIỂU HỌC - THCS - THPT 1
Địa chỉ: Phố Trần Văn Lai, KĐT Mỹ Đình - Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Điện thoại: 024. 3256 5353 - Fax: 024. 3256 5252
* TRƯỜNG TIỂU HỌC 2
Địa chỉ: Phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội.
Điện thoại: 024. 3223 2833
* TRƯỜNG THCS - THPT 2
Địa chỉ: TH3, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội.
Điện thoại: 024. 6291 7326
Website: http://mariecuriehanoischool.com