"Em không quên Marie Curie" ra đời như thế đó...

"Khi về công tác tại Marie Curie, thầy đã luôn ấp ủ dự định viết một bài hát dành tặng riêng cho trường.

3 tháng sau, vào một buổi chiều, khi nhìn thấy thầy Khang chơi diều cùng các em học sinh lớp 6M, 6P ở sân trường, thầy chợt nảy ra "tứ" cho bài hát. Ngay lập tức, thầy trở về phòng Hiệu trưởng, sẵn có cây đàn organ, thầy gõ thử những giai điệu đầu tiên của ca khúc. Hình ảnh cánh diều được chuyển hóa thành cánh chim bay lượn giữa bầu trời và dù đây mới chỉ là năm học đầu tiên của trường nhưng dòng cảm xúc "Em không quên Marie Curie" không thôi hiện lên mãi trong suy nghĩ của thầy. Ca từ cứ thế xuất hiện dần dần theo từng giai điệu bài hát. Vậy là chỉ trong vòng 50 phút, ca khúc “Em không quên Marie Curie” đã nhanh chóng được ra đời.

Ngay sau khi hoàn thành tác phẩm, thầy đã gặp hai cô học trò nhỏ: Đinh Huyền Linh và Nguyễn Hồng Tâm để trao đổi. Lúc đó, Hồng Tâm đệm đàn organ, còn Huyền Linh ngân nga giọng hát. Nhận thấy giai điệu, cũng như ca từ của “Em không quên Marie Curie” ổn, thầy Khang đã đồng ý cho ghi âm luôn và từ buổi chiều tối hôm ấy trở đi, ca khúc này đã liên tục được vang lên trên loa phát thanh của trường. Các bạn nội trú hát theo say sưa.

Khi trường chuẩn bị kỷ niệm 5 năm thành lập, thầy Khang đã tổ chức một cuộc bình chọn để lấy một trong bốn ca khúc viết về trường làm bài hát truyền thống. Thầy rất hạnh phục khi bài hát của mình đã giành chiến thắng tuyệt đối. Tại buổi lễ kỷ niệm 5 năm đó, thầy Khang đã chính thức tuyên bố, "Em không quên Marie Curie" trở thành bài hát truyền thống của trường. Thầy vẫn còn nhớ vào ngày hôm đó, bà Tâm Đan - Phó Chủ tịch TP.Hà Nội lúc bấy giờ đã thay mặt các vị khách quý trao cho thầy phần thưởng trị giá 500.000 đồng.

Dịp GALA 20 vừa qua, thầy đã dành thời gian ngồi ký âm lại và nhờ nhạc sỹ Văn Phong (VTV) phối âm, làm nhạc; đồng thời mời các bạn học sinh cũ của trường gồm: Hồng Tâm, Huyền Linh, Hoài Thu… thu âm để phát trong chương trình. Khi nghe lại giai điệu của bài hát này, thầy cũng như các bạn học sinh cũ của trường đều cảm thấy rất nhớ quãng thời gian làm việc và học tập tại Marie Curie".

Mời các bạn cùng thưởng thức lại bản phối mới của bài hát "Em không quên Marie Curie" tại đây.

19

Tháng 4/2024

THÔNG BÁO SỐ 3 VỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10, NĂM HỌC 2024 - 2025

THÔNG BÁO SỐ 3 VỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10, NĂM HỌC 2024 - 2025

THÔNG BÁO SỐ 3 VỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10, NĂM HỌC 2024 - 2025

Thứ sáu, 19 Tháng 4 2024 09:04 Viết bởi TRUONG MARIE
Hệ thống giáo dục Marie Curie, Hà Nội thông báo về việc tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2024 - 2025.
Xem thêm

17

Tháng 4/2024

Đội bóng rổ MC "ẵm" cúp Vàng giải thanh niên quận Hà Đông

Đội bóng rổ MC "ẵm" cúp Vàng giải thanh niên quận Hà Đông

Đội bóng rổ MC "ẵm" cúp Vàng giải thanh niên quận Hà Đông

Thứ tư, 17 Tháng 4 2024 15:06 Viết bởi TRUONG MARIE
Tại Chung kết (CK) giải “Bóng rổ thanh niên quận Hà Đông 2024”, đội THPT Marie Curie đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ mạnh để giành cúp Vô địch.
Xem thêm

16

Tháng 4/2024

MCer 7G2, 7I4 thích thú với khảo cổ học

MCer 7G2, 7I4 thích thú với khảo cổ học

MCer 7G2, 7I4 thích thú với khảo cổ học

Thứ ba, 16 Tháng 4 2024 10:02 Viết bởi TRUONG MARIE
Các bạn đã có trải nghiệm ý nghĩa và đầy cảm xúc khi được “mục sở thị” tòa nhà Quốc hội Việt Nam.
Xem thêm

16

Tháng 4/2024

YÊU VĂN CHƯƠNG ĐỂ TRÁI TIM RUNG NHỊP RỘN RÀNG

YÊU VĂN CHƯƠNG ĐỂ TRÁI TIM RUNG NHỊP RỘN RÀNG

YÊU VĂN CHƯƠNG ĐỂ TRÁI TIM RUNG NHỊP RỘN RÀNG

Thứ ba, 16 Tháng 4 2024 08:30 Viết bởi TRUONG MARIE
Mình yêu văn đủ để cười nhiều hơn mỗi ngày lên lớp. Văn chương đã cho mình những điều tích cực, biết mình còn rung động và được yêu. Đáp lại những nụ cười ấy là sự tin yêu của học trò và đồng nghiệp.
Xem thêm

11

Tháng 4/2024

12M1 GIÚP ĐỠ BỆNH NHÂN XÓM CHẠY THẬN

12M1 GIÚP ĐỠ BỆNH NHÂN XÓM CHẠY THẬN

12M1 GIÚP ĐỠ BỆNH NHÂN XÓM CHẠY THẬN

Thứ năm, 11 Tháng 4 2024 16:07 Viết bởi TRUONG MARIE
Tập thể 12M1 đã tới trao quà cho các bệnh nhân ở xóm chạy thận Ngọc Hồi; cùng nhóm Sen Hồng nấu và phát hơn 300 suất cơm chay cho người nhà bệnh nhân ở viện Nhi Trung ương.
Xem thêm