Trong 5 mùa bóng rổ “Marie Curie Cup”, tập thể 5M3 đã lập thành tích xuất sắc, hiếm có khi liên tiếp “ẵm” cúp Vô địch. Với các phụ huynh, hành trình rực rỡ ấy không chỉ được ghi dấu bằng những chiếc cúp mà còn lắng đọng trong từng khoảnh khắc vô giá - nơi niềm tự hào, xúc động và yêu thương cùng hòa quyện với tình yêu thể thao.
Nói về đội bóng của 5M3, mình chỉ có thể dùng 2 từ: “Tự hào” và “Kinh ngạc”. Đạt được chức Vô địch đã khó nhưng để giữ vững ngôi vương suốt 5 năm liên tiếp ở môn bóng rổ và 2 năm “Quán quân” bóng đá tại cơ sở Kiến Hưng thì đúng là một kỳ tích của những “chiến binh nhỏ tuổi”.

Thành tích này là minh chứng cho một tập thể đoàn kết, gắn bó. Các con chơi bóng bằng niềm đam mê cháy bỏng và một tinh thần kỷ luật đáng nể. Nhìn các con phối hợp ăn ý trên sân, gia đình mình thấy được sự thấu hiểu và tin tưởng lẫn nhau mà các con đã bồi đắp suốt 5 năm qua dưới mái trường Marie Curie. Mỗi lần đứng bên đường biên, cảm xúc của nhà mình và các phụ huynh khác luôn là “bản giao hưởng” đủ mọi cung bậc: từ hồi hộp, lo lắng đến vỡ òa vui sướng. Có những pha bóng “nghẹt thở”, những lần té ngã nhưng các con lập tức đứng dậy thi đấu tiếp. Chính tinh thần đó khiến phụ huynh chúng mình cảm động rơi nước mắt.

Hơn cả kết quả thắng - thua, điều chúng nhận được là “ngọn lửa” nhiệt huyết của tuổi thơ. Nhìn những gương mặt lấm tấm mồ hôi nhưng ánh mắt sáng rực quyết tâm, gia đình mình thấy như trẻ lại khi được hòa chung nhịp với từng bước chạy của các con. Đó là những khoảnh khắc vô giá mà không một camera nào có thể ghi lại trọn vẹn bằng cảm xúc trực tiếp.

Sau mỗi mùa giải, nhà mình thấy các con “lớn” hơn rất nhiều, không chỉ về chiều cao hay thể lực mà cả về bản lĩnh. Các con học được cách đối diện với áp lực, học cách “thắng không kiêu, bại không nản”, nhất là bài học về sự hy sinh vì “màu cờ, sắc áo” của tập thể. Để có được sự trưởng thành này, thay mặt ban phụ huynh, gia đình xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến các cô chủ nhiệm (cô Năm, cô Nhàn, cô Giang, cô Loan và cô Hà) - những người luôn sát sao, kết nối và “truyền lửa” cho đội bóng của lớp. Đặc biệt, xin tri ân các thầy giáo Thể dục (thầy Tuấn, thầy Quân, thầy Tú, thầy Hưng) đã rất chu đáo, nhiệt tình hướng dẫn các con từ những kỹ thuật nhỏ nhất, chăm sóc các con như con em trong nhà! Cảm ơn nhà trường đã tạo ra một môi trường giáo dục toàn diện - nơi các con không chỉ giỏi kiến thức mà còn được rèn luyện thể chất và ý chí bền bỉ!
Chúc cho tinh thần thể thao của 5M3 nói riêng và Marie Curie - Kiến Hưng nói chung sẽ luôn “rực cháy” như thế!
Cô VŨ PHƯƠNG, chú HUY HÙNG
(bố mẹ của Huy Hoàng, 5M3)

