Đêm Chung khảo HDVN 33 của khối Tiểu học - Kiến Hưng thực sự là bản giao hưởng của sắc màu, cảm xúc và niềm tự hào. Trên sân khấu hoành tráng, dưới ánh đèn lung linh, hàng nghìn trái tim MCer cùng chung nhịp đập của niềm đam mê, sự sáng tạo không giới hạn và tình yêu Tổ quốc chan chứa.
Các tiết mục đã đưa Ban giám khảo và các khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Ngay từ vòng Sơ khảo, các lớp đã cho thấy sự chuẩn bị chu đáo nên đêm Chung khảo càng khiến mọi người trầm trồ trước sự đầu tư kỹ lưỡng và tỉ mỉ từ hình ảnh visual, trang phục cho tới phần thể hiện.

Dù là tiết mục mở màn hay cuối cùng, những gương mặt rạng ngời, tràn đầy năng lượng đã mang đến Hội diễn những màn trình diễn “mãn nhãn”. Ngoài các anh chị khối lớn, năm nay, các em khối 1, 2 cũng gây bất ngờ khi thử thách bản thân với những vũ đạo khó, nhớ bài cực siêu như: Khúc tráng ca hoa lửa (1M4), Mẹ yêu con (1I3), Hành trình tiếp nối (2I3), Giai điệu Việt Nam mình (2P4)... Đặc biệt, các cô gái thanh niên xung phong 1M4 còn tự thực hiện động tác bê đỡ người kết hợp di chuyển.
Các tiết mục không chỉ gây ấn tượng về biểu diễn mà còn cả nội dung. Các lớp đã đem đến những câu chuyện đầy cảm động, thiêng liêng về tình yêu quê hương, đất nước; sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ hay sức mạnh của niềm tin, hy vọng trong mọi hoàn cảnh.

Sau những giây phút hồi hộp chờ đợi đến tiết mục của lớp, Gia Linh (4P3) cùng các bạn đã tỏa sáng trên sân khấu. Cô bạn nói: “Chúng tớ đã luyện tập rất chăm chỉ để đợi đến Chung khảo. Sân khấu quá đẹp và hoành tráng!”.
Phần trình diễn của lớp 5I3 không chỉ có hát, múa, nhảy mà còn xuất hiện màn múa lân rộn ràng. Là một trong những “giọng ca vàng” của tiết mục, Quang Anh cho biết: “Chúng mình biểu diễn bản “mashup”: Còn gì đẹp hơn - Made in Việt Nam. Để thuộc lời và nhớ giai điệu, chúng mình đã phải nghe đi, nghe lại nhiều lần và luyện hát vào cuối giờ học hoặc vào giờ ra chơi mỗi ngày”.

Mỗi mùa Hội diễn đến, các phụ huynh không chỉ nhiệt tình đến cổ vũ mà còn hăng hái hỗ trợ biểu diễn. Chú Minh Tường (CHS 97 - 01; bố của Tường Minh, 4I3 và Tường Linh, 1I3) chia sẻ: “Đứng trên sân khấu, tôi thấy các con thể hiện thực sự xuất sắc, nhất là với các bạn nhỏ. Dù mới 6 tuổi nhưng các con đã thực hiện tự tin, tập trung nhiều động tác vũ đạo để hoàn thành tiết mục của lớp. Năm ngoái, lớp của con lớn giành giải Nhất. Tôi hy vọng năm nay, lớp của 2 con đều đoạt giải cao. Vợ chồng tôi đều là CHS của trường nên thấy HDVN năm nào của MC cũng rất nổi bật, tươi vui và ý nghĩa không chỉ với các con mà còn cả phụ huynh”.
Tham gia biểu diễn cùng các học trò, cô Lan Anh (GVCN 2G3) tâm sự: “Hình ảnh bông hoa nở giữa bom đạn chính là biểu tượng cho vẻ đẹp của sự kiên cường; rằng tình yêu, niềm tin và hy vọng luôn có sức mạnh vượt qua mọi đổ nát, không bao giờ bị dập tắt. Suốt hơn một tháng đồng hành với các con, tôi nhìn thấy rõ từng nỗ lực, từng khoảnh khắc bừng sáng khi các con tiến bộ thêm một chút. Khi các con tự tin và tỏa sáng trên sân khấu, tôi thực sự xúc động. Đó là khoảnh khắc vô cùng đẹp và đáng trân trọng”.

Chăm chú dõi theo từng tiết mục, giám khảo Hương Giang (Tiến sĩ; Trưởng khoa Piano và Thanh nhạc, ĐH Sư phạm Nghệ thuật TƯ) bày tỏ: “Tôi rất bất ngờ khi xem các con biểu diễn. Rất nhiều tiết mục để lại ấn tượng cho tôi về sự dàn dựng, sáng tạo, cũng như nội dung. Đặc biệt, các con 1M4 không chỉ toát lên sự ngây thơ, hồn nhiên, đáng yêu của lứa tuổi mà còn có khả năng biểu diễn tốt, nhớ bài, thuộc bố cục và tuyến di chuyển trên sân khấu. Nhà trường tổ chức đêm diễn cho các con thực sự chỉn chu, chuyên nghiệp cả về âm thanh, ánh sáng, màn led… Quả thật, đây không chỉ là sân chơi thú vị, bổ ích cho các con trải nghiệm, thể hiện bản thân mà còn là cầu nối giữa nhà trường và phụ huynh để tăng thêm sự gắn kết”.

