Dâng trào niềm tự hào khi cùng nhau nhìn lại một năm học với nhiều điều ấn tượng, bùng nổ cảm xúc trước những tiết mục văn nghệ sôi động, xúc động trong giây phút các MCer 12 khoác bộ cử nhân và cùng bố mẹ, thầy cô lưu lại khoảnh khắc cuối thời học sinh…; tất cả điều ấy đã tạo nên buổi lễ Tổng kết khó quên của khối THPT - Mỹ Đình vào sáng 23/5.

Ngay từ sáng sớm, sân trường MC đã trở nên rộn ràng. Những hàng ghế dài được xếp ngay ngắn để đón chào các MCer cùng bố mẹ, thầy cô tới tham dự chương trình.
Sau một năm học nhiều cố gắng, các lớp đã mang về những thành tích đáng tự hào. Châu Anh, Thảo Nguyên (10E5) ngưỡng mộ kết quả IELTS đầy ấn tượng mà các “cư dân” K12 đạt được. “Chúng mình quyết tâm luyện thêm tiếng Anh để đạt điểm cao ở kỳ thi IELTS như các anh, chị. Chúng mình mong 2 năm tiếp theo ở MC vẫn sẽ rực rỡ như năm học này”.
Tới tham dự buổi lễ, không chỉ có thầy trò MC mà còn có sự góp mặt của đông đảo phụ huynh. Cô Thanh Nga (mẹ của Thanh Diệp, 12P) chăm chú dõi theo chương trình. Cô cho biết: “Tới trường ngày này thật xúc động! Sau 3 năm gắn bó với trường, con thực sự trưởng thành. Từ một cô bé còn ngây ngô năm lớp 10, giờ con là một cô gái chững chạc, bản lĩnh, đầy trách nhiệm với cuộc sống của mình và mọi người xung quanh. Cảm ơn nhà trường và thầy cô suốt thời gian qua đã yêu thương và dưỡng dục các con thành người tử tế!”.

Đây là lần Tổng kết cuối cùng của tuổi học trò, Yến Nhi (12E4) bùi ngùi khi đứng trên sân khấu đại diện các MCer K12 chia sẻ cảm xúc. Cô bạn tâm sự: “3 năm thanh xuân của chúng mình ở MC đã trọn vẹn. Ở đây, chúng mình không chỉ được trang bị những tri thức văn hóa sâu rộng mà còn được rèn dũa các kỹ năng sống bổ ích. Mình nhớ lần đầu được tham gia các hoạt động ngoại khóa năm lớp 10, chúng mình đã từng rất e ngại khi lần đầu đứng trước đám đông. Ấy vậy mà giờ sau 3 năm, mọi người đã tự tin tổ chức nhiều sự kiện. Chúng mình đã biết nắm tay nhau, vượt qua những deadline chương trình, những áp lực thi cử. Chúng mình đã bên nhau cùng khóc cùng cười và cùng lớn lên. Tất cả những ký ức đó, mình tin rằng dù sau này mỗi người có chọn một lối đi riêng, sẽ vẫn luôn mãi trong tim của mỗi MCer”.

