Đêm prom K9 thương trào nước mắt

Tối 25/5, lễ Trưởng thành khối 9 diễn ra với bao vui buồn, tiếc nuối. Khoảnh khắc thầy Hiệu trưởng bỗng lặng đi, rơi nước mắt trên sân khấu; cô trò ôm nhau khóc... sẽ còn mãi trong trái tim của mỗi MCer.

Mở màn đêm “Khoảnh khắc” của học sinh khối 9 là món quà vô cùng dễ thương, bất ngờ đến từ các cô chủ nhiệm. Xuất hiện trên sân khấu với bộ đồng phục MC trẻ trung, năng động, các cô tái hiện lại không gian lớp học với bao trò tinh nghịch, đáng yêu của “cư dân” MC. Bài hát “Bụi phấn” vang lên đầy xúc động, người thầy đáng kính, gần gũi bước lên sân khấu trong tiếng vỗ tay rào rào của học trò.



Sau khi đại diện các lớp lên tặng hoa, bày tỏ sự tri ân sâu sắc tới thầy cô, thầy Hiệu trưởng xúc động hỏi: “Các con thân mến, các con đã ăn kem chưa?”. Cả trường đồng thanh trả lời: “Rồi ạ!”. Thầy tiếp lời: “Đó là món quà mà cậu bé 12, 13 tuổi cách đây 55 năm tặng các con hôm nay. Ngày ấy, thầy cũng bằng tuổi các con. Vào tháng 6, 7, 8 đi bán kem, gom tiền để mua sách chuẩn bị cho năm học mới. Những bài học trong cuộc sống thời khó khăn đã giúp thầy hôm nay có đủ tiền để mua kem tặng tất cả các con. Que kem hôm nay để ngày mai chia xa, mỗi lần ăn kem, các con lại nhớ đến thầy”. Nói đến đây, thầy nghẹn ngào khóc trên sân khấu.

Thầy bồi hồi nhớ lại: “Năm 2013, các con vào trường Marie Curie ở Trung Yên. Năm 2014, các con được đón về đây - một ngôi trường khang trang, sạch đẹp hơn nhiều. Gần 1.000 ngày, các con đến trường chăm chỉ học hành với thầy cô. Bốn năm là 8 lần thi, 8 lần trải qua các mùa bóng, 4 mùa lễ hội Bánh chưng, 4 mùa Hội diễn văn nghệ. Bốn năm chắc chắn có rất nhiều khoảnh khắc. Thầy tin chắc những khoảnh khắc đã qua và hôm nay sẽ theo các con mãi mãi.

Rồi mai đây, các con sẽ đi nhiều nơi khác nhau. Thầy nghĩ ngôi trường Marie Curie này đã để lại trong các con thật nhiều khoảnh khắc tốt đẹp. Các con hãy mang phong cách của MC đến với mọi người bởi ở đây có phong cách của học trò MC, phong cách của thầy cô MC và phong cách của ông bố, bà mẹ MC. Cảm ơn các con đã để lại trong thầy và thầy cô MC những điều tốt đẹp nhất! Chúc các con hai tuần nữa trải qua kỳ thi vào lớp 10 đầy cam go nhưng thành công”.



Bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy cô, Chi Mai (9G) đại diện cho học sinh khối 9 chia sẻ: “Marie Curie, nơi đây không chỉ là trường học, nơi đây là nhà, là điểm tựa, bệ phóng cho chúng con bay cao, bay xa. Ở ngôi nhà ấy, chúng con có được người thầy đáng kính: thầy Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Khang. Thầy đã làm nên linh hồn của Marie Curie - một Marie Curie nhiệt huyết, một Marie Curie khởi đầu cho những ước mơ. Vào khoảnh khắc đêm cuối tại MC, thay mặt các học sinh khối 9, chúng con chỉ muốn nói một điều, bây giờ và mãi mãi về sau, chúng con yêu thầy cô rất nhiều!”.

Sự cá tính, hồn nhiên, năng động, sáng tạo và tình cảm của “cư dân” khối 9 đã được thể hiện trong các tiết mục văn nghệ đặc sắc. Các bạn tái hiện lại những trò “nhất quỷ, nhì ma”, những hoạt động thân thương hàng ngày ở MC: đến trường, ăn trưa, ngủ trưa, học tập chăm chỉ, thi đấu thể thao… Rồi khi những thước phim quay chậm về bốn năm ở MC của từng lớp được chiếu trên màn ảnh, các bạn chợt thấy mắt nhòe đi.



Đặc biệt, tiết mục nhảy “Chớ quên Marie Curie tuyệt vời” của hội CMHS và giáo viên lớp 9E0 - E1 đã mang đến sự trẻ trung, thú vị cho đêm prom.

Cô Tố Uyên (mẹ của Mạnh Đức, 9E5 và Yến Nhi, 6P2) cảm thấy xúc động khi tham dự ngày ra trường của con. Cô tâm sự: “Gia đình tôi thực sự rất cảm động khi thấy con trưởng thành hôm nay. Bốn năm trôi nhanh quá, mới ngày nào đưa con nhập học lớp 6 mà giờ đây, con tự tin, nhanh nhẹn và học được nhiều điều từ thầy cô, bạn bè ở MC. Môi trường này đã cho con kỹ năng sống, rèn luyện ý thức tốt và những người bạn đáng quý. Bản thân con mong muốn tiếp tục vào học cấp 3 tại MC. Cảm ơn thầy cô MC rất nhiều vì luôn yêu thương học trò như con!”. 

14

Tháng 2/2026

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 16:15 Viết bởi TRUONG MARIE
Với đôi tay khéo léo, cẩn thận đong từng bát gạo, nắm đỗ, miếng thịt; tỉ mẩn miết, gấp từng góc lá dong; chăm chú siết chặt từng sợi lạt; cầu kỳ trang trí thêm nhành hoa, câu đối…, các MCer đã tạo nên những mẹt bánh chưng đậm đà bản sắc dân tộc.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 16:01 Viết bởi TRUONG MARIE
Có những hành trình không đo bằng quãng đường đã đi mà được ghi nhớ bằng những rung động ở lại trong tim. Vừa qua, tập thể 3M3 và 8P4 đã thực hiện những chuyến thiện nguyện ý nghĩa, lan tỏa sự sẻ chia và tinh thần nhân ái.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:56 Viết bởi TRUONG MARIE
“Đầu năm khai bút, giữa năm khai hội; còn hôm nay, chúng mình… khai MV!”
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:42 Viết bởi TRUONG MARIE
Giữa không khí rộn ràng đón năm mới Bính Ngọ, sáng 13/2, các MCer 6 đã có những khoảnh khắc khó quên khi “ông nội” Khang cùng các thầy cô trong Ban giám hiệu bất ngờ ghé thăm và trao tận tay từng bao lì xì. Những ánh mắt háo hức xen lẫn nụ cười rạng rỡ của học sinh tuổi Ngọ khiến khoảnh khắc ấy càng trở nên ấm áp, đồng thời mở ra một năm mới ngập tràn yêu thương, hy vọng.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:32 Viết bởi TRUONG MARIE
Sáng 11/2, các MCer khối THPT - Văn Phú đã trao tặng những món quà ấm áp, ý nghĩa cho các bạn có hoàn cảnh đặc biệt tại làng trẻ em Birla.
Xem thêm