Khối THPT tổng kết năm học và chia tay MCer lớp 12

Ngày 24/5, thầy trò khối THPT đã tổ chức lễ Tổng kết năm học 2016 – 2017 và chương trình Prom mang tựa đề “Khoảnh khắc” để chia tay học sinh lớp 12 (niên khoá 2014 - 2017).

Phát biểu trong buổi lễ Tổng kết năm học diễn ra sáng 24/5, cô Trần Nhung - Phó Hiệu trưởng, Trưởng khối THPT vui mừng điểm lại những thành tích đáng tự hào mà thầy trò khối THPT đã đạt được trong năm học vừa qua. Cụ thể:

* Khối THPT có 917 học sinh, trong đó:

   - Học lực: 188 Giỏi, 513 Khá

   - Hạnh kiểm: 897 Tốt, 19 Khá

* Khen thưởng tập thể:

   - Khen thưởng toàn diện:

      + Đặc biệt: 11E1

      + Nhất: 12G1

      + Nhì: 12I1, 10M1

      + Ba: 10E1, 11E2, 11G2

      + Khuyến khích: 11I2, 10M2, 10P2, 10E2, 10E3, 10P1, 11G4

   - Khen thưởng phong cách: 10M1, 11E1, 12G1

* Khen thưởng cá nhân: 17 học sinh giỏi xuất sắc (G1, T1); 18 bạn đạt danh hiệu thủ khoa trung bình các môn và danh hiệu thủ khoa trung bình các môn trọng điểm.

Cô Trần Nhung – Phó Hiệu trưởng, Trưởng khối THPT cho biết: “Năm học 2016-2017 đã khép lại với biết bao giờ học miệt mài, những tiết học ngoại khoá tưng bừng, ý nghĩa và ngọt ngào cảm xúc. Giờ đây, trước mặt các thầy cô như hiện hữu những pha bóng ngoạn mục, tiếng hò reo vang lên trong bản làng Thái Hải cổ vũ cho các trận kéo co, các trò chơi thú vị… hay những cuộc rượt đuổi gà không cân sức để cố kiếm cho lớp một nồi cháo đêm khuya… rồi những buổi cùng nhau tập luyện và say mê để mong được toả sáng trên sân khấu ngày 20/11… Nhiều…và thật nhiều.

Hôm nay, những gương mặt rạng rỡ của học trò, những nụ cười hạnh phúc của thầy cô. Các em đã trưởng thành, đã góp phần làm nên một hình ảnh Marie Curie thật tuyệt vời, thật ấn tượng”.

Tham dự lễ Tổng kết, thầy Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Khang chúc mừng những thành tích thầy trò khối THPT đã đạt được trong năm học vừa qua. Thầy chia sẻ: “Ngày mai học sinh lớp 10, 11 được nghỉ hè, thầy chúc các con có ngày hè, vui tươi, bổ ích. Còn 1 tháng nữa lớp 12 bước vào kỳ thi THPT Quốc gia 2017. Sáng sớm nay, các em học sinh lớp 10,11 có nói với thầy và nhờ thầy gửi lời chúc các anh chị lớp 12 thi THPT Quốc gia thành công tốt đẹp”.

Chương trình Prom diễn ra vào tối 24/5 đã để lại những cảm xúc lắng đọng trong mỗi thầy cô, mỗi MCer 12.



Tâm sự với học trò, thầy Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Khang xúc động nói: “Ba năm, mới bấy nhiêu ngày/ Mà trông trai gái đổi thay đã nhiều. Thầy muốn nói về các em - lứa học sinh đầu tiên ở Mỹ Đình, vào lớp 10 năm 2014, nay đã trưởng thành tại chính nơi đây.

Trước khi khởi công công trình trường Marie Curie ở Mỹ Đình, thầy mời cụ Mười - một thầy địa lý nổi tiếng hàng đầu Việt Nam ở trong Đồng Nai ra xem mảnh đất này. Sau khi xem kỹ càng, cụ lấy tờ giấy A4 và vẽ lô đất TH1. Cụ chỉ ra 5 cát mạch. Cụ bảo một dự án mong được 2 cát mạch đã tốt, thế mà lô đất này của thầy có tới 5 cát mạch. Đó là điều may mắn rất lớn của thầy.

Quan sát hoạt động hàng ngày của các em ở trường, thầy ngẫm tới 5 cát mạch mà cụ Mười nói cách đây 5 năm. Ngẫm thấy đúng, rất đúng. Cát mạch tức là mảnh đất có nhiều điều tốt lành, nhiều hạnh phúc. Các em là một trong những điều tốt đẹp đó. Lứa học sinh đầu tiên trọn vẹn 3 năm ở đây.

Hôm nay, thầy trò chúng ta ngồi lại với nhau ở khoảnh khắc ghi lại một lần nữa dấu ấn những năm tháng ở ngôi trường Marie Curie thân yêu. Không chỉ khoảnh khắc này mà rất nhiều kỷ niệm trong suốt 3 năm qua sẽ theo các em suốt cuộc đời. Đây là quãng thời gian đẹp nhất của các em.

Trưa nay, khi đi ăn về, thầy đi cùng cầu thang với hai bé gái lớp 9. Khoảng thời gian trong thang máy không dài. Các em nói với thầy một câu ngắn gọn: “Thầy ơi! Trưa nay là bữa cơm cuối cùng của các con ở Marie Curie”. Sau câu nói đó là biết bao nhiêu điều trong lòng các em muốn gửi gắm. Thầy nghĩ mãi câu nói đó…

Với các em, hôm nay là ngày học cuối cùng ở MC. Đêm nay, chúng ta ngồi lại bên nhau trong không gian bình yên, thời tiết rất đẹp, tình người mênh mông. Thầy chúc các em chuẩn bị tốt cho kỳ thi quan trọng trong đời – thi THPT Quốc gia 2017. Thầy hy vọng ở mảnh đất nhiều điều tốt lành này sẽ giúp các em thành công trong kỳ thi tới. Không những như thế, sau này, các em sẽ cố gắng phát huy hết những gì có được từ các thầy cô đã truyền dạy. Cuối cùng, thầy chúc các em thật sự hạnh phúc.

Mải mê theo dõi chương trình từ đầu đến cuối, cô Nguyễn Mai (Mẹ của Quốc Tuấn, 12G5) cho biết: “Trường Marie Curie rất tốt. Từ thầy Hiệu trưởng đến các giáo viên đều rất chu đáo. Sau 3 năm học tại đây, Quốc Tuấn tiến bộ rất nhiều từ học tập. Hôm nay, tôi thấy nhà trường tổ chức chương trình chia tay học sinh lớp 12 rất hay và xúc động. Tôi không kìm được nước mắt khi nghe lời tâm sự của các con và thầy Khang trên sân khấu”.

Lặng lẽ đi quanh quẩn khắp các ngõ ngách ở mái nhà MC, Công Thành (12E) cảm thấy nuối tiếc khi sắp xa nơi này. Cậu bạn nghẹn ngào: “Dù biết ngày này sẽ đến, và hôm nay nó đến thật rồi, nhưng mình vẫn vô cùng xúc động. Giờ đây, mình thấy có chút trống vắng trong lòng khi nghĩ về ngày mai các thành viên 12E sẽ không gặp nhau thường xuyên nữa. Sẽ có người 5-6 năm sau mình mới có dịp gặp lại. Có người chẳng biết bao giờ mình mới có dịp hội ngộ. Tạm biệt 12E. Tạm biệt Marie Curie thân yêu!”.

 

Lời nhắn nhủ học trò của cô Trần Nhung:

Các em học sinh khối 12 yêu quý! “Đặt bàn tay lên môi giữ chặt tiếng nấc nghẹn ngào. Thời gian sao đi mau xin hãy ngừng trôi…”. Mới đó mà đã 3 năm. Những cô bé, cậu bé 15 tuổi ngơ ngác trước ngôi trường cao đẹp, rực rỡ, bối rối đón chào bạn mới, thầy cô mới. 3 năm, một quãng thời gian không quá dài với cuộc đời mỗi người nhưng đặc biệt ý nghĩa với các em.

Hôm nay là ngày cuối cùng của đời học sinh hồn nhiên, mơ mộng. Sau hôm nay, các em không chỉ chia tay bạn bè, thầy cô, mái trường Marie Curie yêu dấu mà còn giã biệt những ngày tháng tươi đẹp của tuổi thơ để bước vào đời. Các em ạ! Với tất cả những gì các em đang tự mình phấn đấu, dù trong môi trường học tập và công tác nào, các em cũng sẽ thành công, miễn là chúng ta không đầu hàng trước mọi gian nan các em nhé!

Trước mắt các em là kỳ thi đầy cam go, thử thách. Cô mong và tin các em sẽ cố gắng hết mình, ôn luyện thật tốt để đạt được những ước mơ và hoài bão đã từng ấp ủ. Hãy tiếp tục phấn đấu và toả sáng vì tình yêu và lòng biết ơn những người đã sinh thành, dưỡng dục, vì danh dự và tương lai của chính mình.

Các em yêu quý! Giờ chia tay đã điểm. Chia tay là để khép lại một hành trình, để bước vào một chặng đường mới. Chia tay là để hẹn ngày gặp lại bởi nơi đây - Marie Curie là mái trường, là tổ ấm của các em. Thầy cô luôn dang rộng cánh tay đón các em trở về.

Chúc các em mạnh khoẻ, gặt hái nhiều thành công!

21

Tháng 11/2025

TRANH GIẢI ĐẶC BIỆT HDVN 33: CẢM XÚC VỠ ÒA KHI NHỮNG TIẾT MỤC XUẤT SẮC ĐƯỢC XƯỚNG TÊN

TRANH GIẢI ĐẶC BIỆT HDVN 33: CẢM XÚC VỠ ÒA KHI NHỮNG TIẾT MỤC XUẤT SẮC ĐƯỢC XƯỚNG TÊN

TRANH GIẢI ĐẶC BIỆT HDVN 33: CẢM XÚC VỠ ÒA KHI NHỮNG TIẾT MỤC XUẤT SẮC ĐƯỢC XƯỚNG TÊN

Thứ sáu, 21 Tháng 11 2025 18:16 Viết bởi TRUONG MARIE
Hội trường nhà hát Thăng Long của trường Marie Curie trở nên tưng bừng, náo nhiệt khi những tập thể lớp xuất sắc được xướng tên. Dù là giải Nhất, Nhì, Ba hay Đặc biệt, các bạn đều rất xứng đáng khi góp phần tạo nên thành công rực rỡ cho Hội diễn văn nghệ lần thứ 33.
Xem thêm

21

Tháng 11/2025

NHỮNG TẤM THIỆP “HANDMADE”, “HOA TRI ÂN” TẶNG THẦY CÔ

NHỮNG TẤM THIỆP “HANDMADE”, “HOA TRI ÂN” TẶNG THẦY CÔ

NHỮNG TẤM THIỆP “HANDMADE”, “HOA TRI ÂN” TẶNG THẦY CÔ

Thứ sáu, 21 Tháng 11 2025 12:11 Viết bởi TRUONG MARIE
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, các MCer khối THCS - Văn Phú và Tiểu học - Việt Hưng đã tự tay thiết kế những tấm thiệp, bó hoa độc đáo, gửi gắm tình cảm chân thành, yêu thương tới các thầy cô.
Xem thêm

21

Tháng 11/2025

THCS-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: “SAY LÒNG” VỚI “CONCERT ĐẶC SẢN” ĐƯỢC MONG CHỜ NHẤT NĂM

THCS-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: “SAY LÒNG” VỚI “CONCERT ĐẶC SẢN” ĐƯỢC MONG CHỜ NHẤT NĂM

THCS-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: “SAY LÒNG” VỚI “CONCERT ĐẶC SẢN” ĐƯỢC MONG CHỜ NHẤT NĂM

Thứ sáu, 21 Tháng 11 2025 12:05 Viết bởi TRUONG MARIE
Từ những điệu múa uyển chuyển, những màn vũ đạo sôi động cho đến các hoạt cảnh đầy xúc cảm, đêm Chung khảo khối THCS - Văn Phú đã thật sự “chinh phục” Ban giám khảo và khán giả bằng sự đa dạng về loại hình biểu diễn và thông điệp mà mỗi tiết mục đem đến.
Xem thêm

21

Tháng 11/2025

THPT-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: THĂNG HOA CẢM XÚC, TỰ HÀO VIẾT TIẾP BẢN HÙNG CA

THPT-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: THĂNG HOA CẢM XÚC, TỰ HÀO VIẾT TIẾP BẢN HÙNG CA

THPT-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: THĂNG HOA CẢM XÚC, TỰ HÀO VIẾT TIẾP BẢN HÙNG CA

Thứ sáu, 21 Tháng 11 2025 11:58 Viết bởi TRUONG MARIE
Sau vòng Sơ khảo đầy sôi động, những tiết mục xuất sắc đã cùng tỏa sáng trên sân khấu Chung khảo, tạo nên một “concert” đúng nghĩa - nơi nghệ thuật hòa quyện cùng niềm tự hào dân tộc. Đằng sau mỗi câu hát, điệu múa, bước nhảy là tình yêu đất nước luôn “rực cháy” trong tim của những người trẻ “đẹp như hoa hồng, cứng hơn sắt thép”.
Xem thêm

20

Tháng 11/2025

CÔ GIÁO XUÂN LAN – NGƯỜI “BÀ” CỦA HỌC SINH MARIE CURIE VÀ HÀNH TRÌNH GIEO YÊU THƯƠNG TỪ NGHỀ GIÁO

CÔ GIÁO XUÂN LAN – NGƯỜI “BÀ” CỦA HỌC SINH MARIE CURIE VÀ HÀNH TRÌNH GIEO YÊU THƯƠNG TỪ NGHỀ GIÁO

CÔ GIÁO XUÂN LAN – NGƯỜI “BÀ” CỦA HỌC SINH MARIE CURIE VÀ HÀNH TRÌNH GIEO YÊU THƯƠNG TỪ NGHỀ GIÁO

Thứ năm, 20 Tháng 11 2025 16:18 Viết bởi TRUONG MARIE
Sau hơn ba thập kỷ miệt mài với phấn trắng và bảng đen, cô giáo Xuân Lan - Hiệu trưởng trường Tiểu học Marie Curie (cơ sở Mỹ Đình) vẫn giữ được nụ cười hiền và trái tim ấm áp dành cho học trò – như một người “bà” luôn nâng niu từng bước trưởng thành của các thế hệ học sinh.
Xem thêm