Ngày 26/5, chương trình “Year-end show” của các MCer nhí OIC và lễ tốt nghiệp dành cho học sinh khối 5 Song ngữ Việt Nam - Oxford đã diễn ra trong không khí vui tươi cùng nhiều trải nghiệm đáng nhớ.
Chương trình “Year-end show” gồm các hoạt động: lồng tiếng, diễn kịch, chơi trò vận động tiếp sức để lật mở ô chữ... Qua đó, các lớp OIC tổng kết lại những dự án tiêu biểu trong năm học. Đồng thời, sự kiện này còn vinh danh những cá nhân, tập thể đạt nhiều thành tích xuất sắc.

Không chỉ vậy, các MCer 5 còn được tham dự lễ tốt nghiệp dành riêng cho mình. Chương trình này đánh dấu cột mốc tròn 5 năm kể từ khi lứa học sinh 21 - 26 của hệ song ngữ Việt Nam - Oxford bắt đầu hành trình tại MC. Đây là cơ hội để thầy trò cùng nhìn lại quá trình trưởng thành và những giá trị đã được vun đắp cho thế hệ học sinh tiên phong.
Buổi lễ được khuấy động bởi những tiết mục văn nghệ đặc sắc đến từ 2 lớp 5G, 5I. Tuy chỉ tập luyện trong thời gian ngắn nhưng các bạn đã tự tin mang tới những bài nhảy sinh động, khiến khán giả bên dưới đứng ngồi không yên.

Quang Anh (5G), Diệu Khánh (5I) đại diện cho các bạn lên sân khấu chia sẻ. Cả 2 bày tỏ: “Chúng con vô cùng biết ơn thầy cô, bố mẹ trong suốt 5 năm qua đã luôn tận tụy đồng hành. Chúng con giống như cái cây non, được hàng ngày tưới tắm và lớn lên trong tình yêu thương của mọi người. Cái cây ngày trước bé xíu, yếu ớt giờ vững vàng, bản lĩnh hơn. Sau này đến môi trường mới, gặp những người bạn mới nhưng hành trình 5 năm ở MC sẽ mãi luôn trong tim chúng con”.
Tham dự buổi lễ còn có sự góp mặt của đông đảo phụ huynh. Họ chăm chú và xúc động dõi theo từng bước nhảy, từng lời ca của con.
Cô Thu Trang (mẹ của Linh Khanh, 5G) đại diện các bậc cha mẹ phát biểu: “5 năm Tiểu học không chỉ là hành trình học chữ mà còn là quá trình học làm người. Các con đã học cách yêu thương, sẻ chia, đứng dậy sau những lần vấp ngã, cố gắng khi gặp khó khăn và trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình mỗi ngày. Là phụ huynh của hệ Song ngữ Việt Nam - Oxford, điều khiến chúng tôi xúc động nhất không chỉ là những điểm số hay thành tích học tập mà là việc các con đã thực sự được sống trong một môi trường học tập đầy cảm hứng. Chúng tôi vẫn nhớ những cuộc thi đặc trưng của chương trình - nơi mỗi đứa trẻ đều có cơ hội được tỏa sáng theo cách riêng của mình.

Đó là những buổi tối cả nhà hồi hộp luyện từng từ vựng cho cuộc thi “Spelling Bee”. Có những từ, bố mẹ còn thấy khó đọc, vậy mà các con lại say mê ghi nhớ, phát âm và thi đấu với ánh mắt đầy quyết tâm. Đó là cuộc thi “Voice Over Contest” đầy bất ngờ, khi các con hóa thân thành những những diễn viên lồng tiếng nhí tự tin, sáng tạo và vô cùng biểu cảm. Có lẽ, điều đẹp nhất của giáo dục không phải là tạo ra những đứa trẻ giống nhau mà là giúp mỗi đứa trẻ nhận ra giá trị riêng của mình. Và chương trình Song ngữ đã làm được điều đó”.
Là giáo viên đồng hành trong suốt chặng đường vừa qua, thầy Alex (GV Tiếng Anh IEG) bồi hồi cùng học trò nhìn lại kỷ niệm qua video. Thầy nhắn nhủ: “Các con là những cô bé, cậu bé rất thông minh, tự tin và năng động. Với những hành trang được trang bị ở bậc Tiểu học MC, thầy chúc các con tiếp tục phát huy và đạt nhiều kết quả như mong đợi ở bậc THCS”.

