Chuyên nghiệp, đầu tư, chỉn chu, giàu cảm xúc… là những nhận xét của khán giả dành cho những tiết mục tranh tài tại vòng Sơ khảo HDVN 33 của khối THPT - cơ sở Việt Hưng.
Mở đầu là tiết mục của tập thể 10P11. Dù có phần hồi hộp do lần đầu đứng trên sân khấu lớn ở MC nhưng với sự động viên của thầy chủ nhiệm và ban phụ huynh, các bạn đã nhanh chóng lấy lại tinh thần, sự tự tin. Bố mẹ của Kiều Anh (10P11) đều tới trường để động viên lớp.


Cô chú chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn đồng hành để giúp các con tự tin hơn trên sân khấu. Qua những ngày tháng tập luyện vất vả, khi biểu diễn trên sân khấu, các con đã làm tròn vai của mình trong tiết mục. Chúng tôi hài lòng với sự thể hiện cùng tinh thần của các con. Tôi đã ở lại xem hết các tiết mục của vòng Sơ khảo và bất ngờ khi thấy các con rất giỏi, diễn rất đạt và chỉn chu trong từng động tác, biểu cảm. Có phần biểu diễn còn khiến mọi người rơi nước mắt vì xúc động hay thán phục bởi tài năng đu tre, treo người trên không trung… Tôi tin sau chương trình này, các con đã cảm nhận được “dòng máu nóng” của các chiến sĩ hy sinh vì đất nước để các con có hòa bình”.


Để có được tiết mục chỉn chu, trọn vẹn trên sân khấu, các MCer đã tập luyện chăm chỉ, tâm huyết. Thủy Tiên (10M10) là trưởng nhóm văn nghệ của lớp. Cô bạn kể: “Để làm tốt phần đánh trống, chúng mình tập “chay” rất lâu, dùng bút gõ xuống nền gạch để luyện nhịp và tay. Khi lên sân khấu, chúng mình tự nhủ khi cầm vào dùi trống thì diễn hết mình. Lần đầu được đứng trên sân khấu lớn, hoành tráng như vậy, chúng mình có chút run. Trước ngày diễn, mình còn lo tới không ngủ được. Nhưng nghĩ tới những ngày tập luyện vất vả hay ghép sân khấu tới tối muộn, bạn nào cũng trách nhiệm với nhiệm vụ được giao nên tất cả đều cảm thấy hãnh diện, tự hào khi được đứng chung với nhau để mang tiết mục tới cho khán giả. Chúng mình hài lòng vì đã bỏ công sức, mồ hôi và diễn hết sức. Đối với mình, đó là niềm hạnh phúc”.

Một trong những tiết mục gây “bùng nổ” cho khán giả là màn biểu diễn đầy chân thật của 11B4 với “Tử chiến trên không”. Khán giả đã dành những tràng pháo tay và tiếng hò reo không ngớt khi cảm nhận được sự kịch tính, hồi hộp như đang chứng kiến vụ cướp máy bay và sự anh hùng của phi hành đoàn.
Lê Hiếu, Minh Anh (11B4) tạo ấn tượng với màn diễn xuất rất nhập tâm. 2 bạn nói: “Chúng mình không chỉ mong muốn làm khán giả bất ngờ mà còn muốn khiến mọi người cảm nhận được sự nhiệt huyết của tụi mình khi đứng trên sân khấu. Sau nhiều buổi tập luyện, từng bước nhảy đều mang trong đó quyết tâm và tinh thần đồng đội. Chúng mình đã thật sự “bùng cháy” và gửi gắm được thông điệp của tiết mục đến khán giả: Đất nước được viết nên từ lòng dũng cảm và tuổi trẻ hôm nay có trách nhiệm giữ gìn “ngọn lửa” ấy mãi sáng. “Tử chiến trên không” là cách chúng mình tái hiện một lát cắt lịch sử hào hùng của lịch sử năm 1978 - nơi những người dân Việt Nam kiên cường giữ vững bầu trời Tổ quốc. Qua từng nhịp diễn, chúng mình muốn truyền tới khán giả niềm tự hào, sự biết ơn và tinh thần bất khuất của dân tộc”.

