Lễ Tổng kết năm học 2024 - 2025 khối THPT - Mỹ Đình đã diễn ra vô cùng xúc động. Đan xen niềm tự hào về thành tựu rực rỡ của thầy trò trong suốt năm học qua, mọi người còn rưng rưng trước những tri ân chân thành từ các MCer 12, những sẻ chia sâu sắc từ các phụ huynh và những lời dặn dò ấm áp của thầy cô.
Thủy Nguyên (12G) đại diện học sinh K12 gửi gắm những lời cảm ơn chân thành tới CBGVNV nhà trường, tới các bố mẹ và bạn bè. “Cách đây 3 năm, mình đã có cơ hội là một mảnh ghép nhỏ trong Gala 30. Mình vinh dự đứng trên sân khấu bế giảng của khối THPT, khi còn là học sinh lớp 10 để gửi gắm những lời chúc thân thương tới các anh chị K12 năm đó.
Thời gian thấm thoát trôi, hôm nay, mình lại được đứng trên sân khấu của buổi lễ Bế giảng nhưng để bày tỏ những cảm xúc của bản thân. 1.000 ngày trôi qua như một cơn gió. Cho tới thời điểm hiện tại, mình vẫn chưa thể tin được rằng, mình đang đứng trước một ngưỡng cửa mới, một trang sách mới đầy “Diệu kỳ”. Với riêng mình, Marie Curie như ngôi nhà thứ hai bởi nơi đây còn có sự gắn bó của những thế hệ đi trước trong gia đình (bà mình từng là cựu nhà giáo, mẹ mình từng là CHS). Có lẽ vì thế mà tình yêu của mình dành cho Marie Curie nhiều hơn cả. Ở nơi này, mình được dạy bảo tận tình, được ủ ấp bằng cả tình yêu thương vô bờ bến của thầy cô và bạn bè. Mình trân trọng mọi kỷ niệm tại đây, những khoảnh khắc dù vui, dù buồn nhưng đó đều là những bài học đầy trân quý. Có những niềm vui nhỏ nhoi, cũng có những giận hờn tuổi học trò không nói thành lời nhưng nhờ vậy, chúng mình đã trưởng thành hơn rất nhiều”, cô bạn nghẹn ngào chia sẻ.
Tham dự buổi lễ còn có sự góp mặt của đông đảo cha mẹ học sinh - những người góp phần không nhỏ vào thành công của thầy trò MC trong suốt những năm qua. Cô Hoàng Điệp (mẹ của Đức Lộc, 12E1; Đức Long, 11E6) đại diện Hội CMHS lên phát biểu và trao tặng nhà trường lẵng hoa tươi thắm.
Cô bày tỏ: “Hôm nay là một ngày đặc biệt khi chúng ta cùng chứng kiến lễ Tổng kết năm học 2024 - 2025 và càng đặc biệt hơn với các phụ huynh có con là học sinh khối 12 bởi chính thời khắc này đánh dấu lễ ra trường sau 3 năm lớn lên cùng nhau, 3 năm của buồn vui, 3 năm khẳng định và phủ định, 3 năm yêu và được yêu, 3 năm của gặp gỡ và chia xa, 3 năm nhận về nhiều tri thức mới và cũng cho đi/san ra/cộng hưởng/phát tán biết bao ý tưởng, cảm xúc. Dưới mái trường Marie Curie, các con đã gặp nhau, học trò đã gặp thầy cô, mỗi gia đình của chúng ta dường như lớn thêm hơn bởi bạn của con, thầy cô của con, phụ huynh cũng có thêm những người bạn mới. Từ nhiều năm về trước, tôi giống như rất nhiều bậc cha mẹ khác đã gửi gắm nhiều yêu thương, nhiều ước mơ lẫn tự hào vào sự lựa chọn mang tên Marie Curie. Và hôm nay, khi nhìn các chàng trai, cô gái lớn khôn vượt bậc, thật sự chỉ 2 chữ xúc động là chưa đủ.
Tôi hiểu rằng, những năm tháng mang "màu cờ, sắc áo" Marie Curie là hành trình trưởng thành đầy nỗ lực của tất cả các con. Và sinh con rồi mới sinh cha - chúng tôi cũng từ đó mà trưởng thành trên hành trình làm cha, làm mẹ. Tri thức đương nhiên không bao giờ dừng lại ở lý thuyết hay điểm số, tri thức - trí huệ còn là tình cảm - đạo đức, là vẻ đẹp của phẩm giá mà các con lĩnh hội được từ thầy cô, từ bè bạn, từ mái trường Marie Curie yêu dấu. Đây sẽ là phù sa đắp bồi để những cây lúa non tiếp tục chặng đời mới phía trước.
Thuở học trò có thể là kỷ niệm quý giá, đồng thời có thể là di sản tinh thần làm nên sức mạnh đáng kinh ngạc. Chúng tôi, những bậc phụ huynh xin cảm ơn sâu sắc đến Ban giám hiệu và các thầy cô, đặc biệt trân trọng cảm ơn người thủ lĩnh tinh thần của lớp lớp thế hệ học trò Marie Curie - thầy Nguyễn Xuân Khang bởi đã đồng hành với các con trong thời học trò quý giá ấy.
Phải có nhân duyên tốt lành đến thế nào, chúng ta mới được gặp nhau, chung thầy cô, chung bè bạn, chung lớp, chung trường, chung cả khoảnh khắc và cảm xúc ở đây bây giờ.
Các con yêu quý! Hãy tự tin bước đi, cuộc chia tay hôm nay thực ra là một nghi lễ để mở cánh cửa bước vào đoạn đời nhiều náo động và tuyệt đẹp đang đón chờ phía trước.
“Trên mái nhà cao vút rừng cây,
Trên rừng cây, những đám mây xô dạt,
Trên ngày tháng, trên cả niềm cay đắng,
Thơ tôi là mây trắng của đời tôi”.
Nhà thơ Lưu Quang Vũ đã viết như thế. Như lời tiên tri nhân văn gửi tới chúng ta của sau này. Các con, các thầy cô, các bố mẹ, mỗi chúng ta đều tự tạo nên bài thơ cho cuộc đời mình. Và với không ít người trong số chúng ta, con cái chính là bài thơ mây trắng của cha mẹ, học trò là bài thơ mây trắng trong sự nghiệp "trồng người" của thầy cô!
Chúc tất cả các con sẽ gặt hái thành công với mục tiêu gần nhất mà các con đang ấp ủ và xa hơn, xin chúc các con lòng dũng cảm, sự kiên cường, tri thức đủ đầy, trí huệ sáng trong, phẩm giá vẹn toàn để "chân cứng, đá mềm", mang đám mây trắng tâm hồn mình bước tới tương lai”.
Dõi theo những thành công của thầy trò nhà trường, xúc động trước tấm chân tình của các bậc phụ huynh, thầy Nguyễn Xuân Khang (Chủ tịch Hội đồng trường) quyết định phấn đấu… sống ít nhất đến 101 tuổi. Bởi thầy muốn được đồng hành với nhiều thế hệ học trò hơn nữa trên bước đường trưởng thành.
Buổi lễ khép lại với khoảnh khắc các MCer 12 nở nụ cười rạng ngời và cùng nhau tung lên bầu trời xanh chiếc mũ cử nhân, mang theo bao ước mơ, hoài bão của các bạn bay cao, bay xa.