MCer viết thư, làm thiệp tặng mẹ và cô ngày 20/10

Nhân dịp 20/10, các bạn nam đã tổ chức party, trình diễn văn nghệ, tặng hoa cho MCer nữ; làm thiệp tặng cô và viết thư, làm thơ gửi mẹ...

Các bạn nam lớp 11G3 tự tay mua hoa quả và lên kế hoạch biểu diễn văn nghệ chào mừng ngày 20/10. Nếu năm ngoái, các bạn ấy tặng hoa và gửi lời chúc đến MCer nữ thì năm nay có hẳn một chương trình văn nghệ hài hước, thú vị.

Mở đầu, Anh Quân (11G3) thay mặt các bạn nam trao lẵng hoa tươi thắm cho cô chủ nhiệm và gửi đến các bạn nữ những lời chúc tốt đẹp nhất. Nở nụ cười hạnh phúc, cô Hồng Hà (GVCN 11G3) chia sẻ: “Mình rất cảm động. Các bạn nam 11G3 đã trưởng thành, biết yêu thương, lắng nghe và nỗ lực vì bản thân hơn. Mình mong rằng, 11G3 sẽ đoàn kết, giúp đỡ nhau nhiều hơn”.

Ở các lớp khác, không khí ngày 20/10 cũng vô cùng sôi nổi với nhiều hoạt động lý thú. Các bạn nam rục rịch chuẩn bị quà, thiệp, lời chúc và chương trình văn nghệ hoành tráng dành tặng cô và các bạn nữ.

Lớp 6M3 tổ chức lá thăm may mắn (1 nam tặng hoa 2 nữ), nhảy vũ điệu cồng chiêng... Các MCer lớp khác còn làm thiệp tặng bà, tặng mẹ, tặng cô ngày 20/10 với những lời chúc đáng yêu, đầy ý nghĩa.

Nhân dịp này, cô Minh Phượng (GVCN 6M3) đã tổ chức cho lớp đi từ thiện tại hai trung tâm bảo trợ xã hội. Với số tiền quyên góp 25 triệu đồng cùng nhiều hiện vật như: gạo, mì tôm, sách vở..., cô trò đã đến trao quà, trò chuyện, vui chơi cùng các cụ già neo đơn, trẻ mồ côi.

Mình mong muốn tập thể 6M3 có được những bài học về yêu thương, chia sẻ. Các bạn ấy đã làm đồ handmade, ân cần trao áo len đến tận tay các cụ già; không ngại ngần bế, chơi với các em nhỏ... Lúc trở về, mình rất vui khi thấy các em đều mong muốn được quay trở lại nơi đó”, cô Minh Phượng tâm sự.

Dịp 20/10 năm nay, cô Thu Hương (GV Ngữ văn) đã cho các bạn lớp 6M1 viết thư gửi mẹ. Có bạn làm thơ, bày tỏ lòng biết ơn, nói lời cảm ơn... dành tặng mẹ. Đó là những lời yêu thương chứa chan tình cảm chân thành.

- "... Mẹ ơi, con biết rằng tình yêu con dành cho mẹ có lớn bằng đại dương thì tình yêu mà mẹ dành cho con còn vĩ đại gấp trăm, gấp nghìn lần đại dương ấy!" (Diệu Vy, 6M1)

- "... Bố mất từ khi con mới vào lớp 1. Mẹ đã một mình nuôi con trong 6 năm qua. Con biết sau khi bố mất, mẹ đã rất buồn và không ít lần gục ngã. Nhưng mẹ đã đứng lên vì con. Mẹ đã đi làm kiếm tiền... cho con đi học, đi chơi. Mẹ đã đảm nhận cả hai vai trò của cha, của mẹ. Mẹ luôn ở bên vỗ về, an ủi mỗi khi con khóc; chúc mừng, khen ngợi khi con thành công; đau lòng, xuýt xoa khi con ngã; che chở, ôm ấp khi con lạnh... Mẹ là tất cả, là mặt trời duy nhất của con!" (Gia Linh, 6M1).

- "... Thời gian trôi qua, con biết đã làm mẹ phiền lòng rất nhiều. Những lúc nói dối, con thấy mẹ không nói gì, chỉ lắc đầu ngán ngẩm. Rồi những lần con cãi lại, mẹ chỉ lặng lẽ tìm cách rèn cho con trở nên ngoan hơn..." (Hải Anh, 6M1).

- "Nhân ngày 20/10, con xin tặng mẹ mấy câu thơ. Có thể nó không được hay nhưng bài thơ này do chính con tự viết:

Nhân ngày hai mươi tháng mười
Con xin tặng mẹ điểm mười đỏ tươi
Con thì có lúc rất lười
Nhưng mong mẹ mãi mỉm cười với con
Trẻ con thích hay lon ton
Con mong mẹ mãi bên con trọn đời
Con luôn cầu nguyện ông trời
Cho mẹ mãi mãi trọn đời bên con!" (Bách Việt, 6M1).

- "... Con cảm ơn mẹ rất nhiều vì đã vất vả, khó nhọc kiếm tiền để con có cuộc sống tốt nhất.
Con cảm ơn mẹ rất nhiều vì đã luôn quan tâm đến đầu tóc và khuôn mặt của con.
Con cảm ơn mẹ rất nhiều vì chịu bao vất vả và sinh con ra trên đời. Mẹ là người bảo vệ con mọi lúc, mọi nơi, yêu con vô bờ và không điều kiện"... (Hồng Minh, 6M1).

..."Bốn dòng thơ sau của con là tình cảm nhỏ bé như lời cảm ơn mẹ yêu:
Mẹ luôn vất vả vì con
Lúc nào cũng phải véo von suốt ngày
Nhân dịp ngày lễ hôm nay
Con xin tặng mẹ một ngày tươi vui!" (Việt Thành, 6M1).

14

Tháng 2/2026

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 16:15 Viết bởi TRUONG MARIE
Với đôi tay khéo léo, cẩn thận đong từng bát gạo, nắm đỗ, miếng thịt; tỉ mẩn miết, gấp từng góc lá dong; chăm chú siết chặt từng sợi lạt; cầu kỳ trang trí thêm nhành hoa, câu đối…, các MCer đã tạo nên những mẹt bánh chưng đậm đà bản sắc dân tộc.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 16:01 Viết bởi TRUONG MARIE
Có những hành trình không đo bằng quãng đường đã đi mà được ghi nhớ bằng những rung động ở lại trong tim. Vừa qua, tập thể 3M3 và 8P4 đã thực hiện những chuyến thiện nguyện ý nghĩa, lan tỏa sự sẻ chia và tinh thần nhân ái.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:56 Viết bởi TRUONG MARIE
“Đầu năm khai bút, giữa năm khai hội; còn hôm nay, chúng mình… khai MV!”
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:42 Viết bởi TRUONG MARIE
Giữa không khí rộn ràng đón năm mới Bính Ngọ, sáng 13/2, các MCer 6 đã có những khoảnh khắc khó quên khi “ông nội” Khang cùng các thầy cô trong Ban giám hiệu bất ngờ ghé thăm và trao tận tay từng bao lì xì. Những ánh mắt háo hức xen lẫn nụ cười rạng rỡ của học sinh tuổi Ngọ khiến khoảnh khắc ấy càng trở nên ấm áp, đồng thời mở ra một năm mới ngập tràn yêu thương, hy vọng.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:32 Viết bởi TRUONG MARIE
Sáng 11/2, các MCer khối THPT - Văn Phú đã trao tặng những món quà ấm áp, ý nghĩa cho các bạn có hoàn cảnh đặc biệt tại làng trẻ em Birla.
Xem thêm