MCer nói không với quà vặt trước cổng trường

Thầy Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Khang gửi thư ngỏ đến CMHS, đồng thời canteen của trường tăng cường điểm bán thuận tiện và giảm giá nhiều quà điểm tâm chiều… nhằm giúp “cư dân” MC nói không với quà vặt trước cổng trường.

Hôm nay, tôi thật sự xúc động và giải tỏa được nỗi băn khoăn, lo lắng về việc mua quà vặt của các em học sinh ở ngoài cổng trường. Cảm ơn các em học sinh rất nhiều! Cảm ơn quý vị cha mẹ học sinh rất nhiều!”, thầy Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Khang viết trong thư ngỏ gửi các bậc CMHS.

Trên 90% học sinh ký tên ủng hộ quan điểm nên cấm học sinh mua quà vặt ở cổng trường trong tiết sinh hoạt lớp. Và 100% CMHS ký tên đề nghị nhà trường cấm học sinh mua quà vặt ở ngoài cổng trường. Đây là tín hiệu tốt, giúp MCer dần thay đổi thói quen mua đồ ăn vặt ngoài cổng trường.

Theo chú Đức Cường (Quản lý Nhà ăn), thực phẩm bên ngoài cổng trường không được kiểm soát chất lượng nên khó đảm bảo vệ sinh, từ đó ảnh hưởng đến sức khỏe của học sinh.

Hiện nay, có rất nhiều thực phẩm trôi nổi ngoài thị trường, khó kiểm soát chất lượng. Hàng ngày, báo đài, ti vi phản ánh trường hợp cơ quan quản lý phát hiện nhiều thực phẩm ôi thiu, nhiều chất bảo quản không rõ xuất xứ. Chính vì thế, để đảm bảo sức khỏe, an toàn cho các con, nhà trường quy định học sinh không mua đồ ăn vặt ngoài cổng trường. Canteen cũng mở thêm hai khu vực bán hàng ở ngoài nhằm thuận tiện cho học sinh mua và giảm giá các đồ ăn vặt 30 - 50%”, chú Đức Cường nói.

Là một người cha có con theo học MC, chú Đức Cường hoàn toàn ủng hộ quy định này. “Mình từng mua đồ ở ngoài để so sánh và thấy rằng, chất lượng không đảm bảo, cũng như không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Điều này rất có hại cho sức khỏe của các con”, chú Đức Cường cho biết.

Bà Xuân Mai (bà nội của Minh Anh, 1I) ủng hộ tuyệt đối quy định này. “Quán xá ngoài vỉa hè tạm bợ, không sạch sẽ, không kiểm chứng được nguồn gốc thực phẩm. Gia đình chúng tôi rất lo lắng nếu các con ăn đồ đó. Vì thế, khi đón cháu, tôi nói cháu muốn ăn đồ gì để mua luôn ở canteen, chứ tuyệt đối không mua ở ngoài. Nếu cho trẻ mua thực phẩm ở ngoài sẽ tạo thói quen không tốt”, bà Xuân Mai nói thêm.

Kiều Anh và Khánh Huyền (5I) thích thú khi đồ ăn ở canteen hiện rẻ hơn ở ngoài cổng và rất thuận tiện mua trước giờ lên xe buýt. “Trước kia, chúng mình hay mua ngoài cổng vì không phải xếp hàng, đồ ăn cũng rẻ hơn. Nhưng sau khi hiểu rõ thực phẩm bên ngoài không đảm bảo vệ sinh, ảnh hưởng đến sức khỏe, chúng mình rất sợ. Mình thấy, chất lượng đồ ăn của canteen tốt hơn nhiều. Vì thế, bố mẹ luôn dặn mình không nên mua đồ bên ngoài vì sợ đau bụng. Mình cũng đã ký cam kết nói không với đồ ăn ngoài cổng trường”, đôi bạn chia sẻ.

Ngân Hạnh và Minh Anh (9E0) hiếm khi mua đồ ăn vặt ngoài cổng trường. Hai cô bạn phân tích: “Học sinh thích ăn quà vặt và có tâm lý mua đồ rẻ, tiện đường hơn. Trước đây, mua đồ ở ngoài cổng trường chỉ mất 5 phút, lại có nhiều lựa chọn; trong khi ở canteen phải xếp hàng đông nghịt, nhiều bạn muộn giờ xe buýt vì mải mua đồ. Vậy nên, nhiều bạn tiện mua ngay bên đường. Mặc dù nhiều bạn biết đồ ăn bên ngoài không đảm bảo nhưng vì lợi ích trước mắt mà quên đi điều ấy. Nếu ăn đồ không đảm bảo, sức khỏe sẽ bị ảnh hưởng, có thể dẫn đến bệnh ung thư. Hiện nay, canteen đã tăng thêm điểm bán, lại giảm giá hấp dẫn nên các bạn dần bỏ thói quen mua đồ bên ngoài. Chưa kể, việc chạy sang đường không an toàn vì có nhiều xe đi lại. Vì vậy, từ giờ, tụi mình nói không với mua quà vặt ngoài cổng trường”.

21

Tháng 11/2025

TRANH GIẢI ĐẶC BIỆT HDVN 33: CẢM XÚC VỠ ÒA KHI NHỮNG TIẾT MỤC XUẤT SẮC ĐƯỢC XƯỚNG TÊN

TRANH GIẢI ĐẶC BIỆT HDVN 33: CẢM XÚC VỠ ÒA KHI NHỮNG TIẾT MỤC XUẤT SẮC ĐƯỢC XƯỚNG TÊN

TRANH GIẢI ĐẶC BIỆT HDVN 33: CẢM XÚC VỠ ÒA KHI NHỮNG TIẾT MỤC XUẤT SẮC ĐƯỢC XƯỚNG TÊN

Thứ sáu, 21 Tháng 11 2025 18:16 Viết bởi TRUONG MARIE
Hội trường nhà hát Thăng Long của trường Marie Curie trở nên tưng bừng, náo nhiệt khi những tập thể lớp xuất sắc được xướng tên. Dù là giải Nhất, Nhì, Ba hay Đặc biệt, các bạn đều rất xứng đáng khi góp phần tạo nên thành công rực rỡ cho Hội diễn văn nghệ lần thứ 33.
Xem thêm

21

Tháng 11/2025

NHỮNG TẤM THIỆP “HANDMADE”, “HOA TRI ÂN” TẶNG THẦY CÔ

NHỮNG TẤM THIỆP “HANDMADE”, “HOA TRI ÂN” TẶNG THẦY CÔ

NHỮNG TẤM THIỆP “HANDMADE”, “HOA TRI ÂN” TẶNG THẦY CÔ

Thứ sáu, 21 Tháng 11 2025 12:11 Viết bởi TRUONG MARIE
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, các MCer khối THCS - Văn Phú và Tiểu học - Việt Hưng đã tự tay thiết kế những tấm thiệp, bó hoa độc đáo, gửi gắm tình cảm chân thành, yêu thương tới các thầy cô.
Xem thêm

21

Tháng 11/2025

THCS-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: “SAY LÒNG” VỚI “CONCERT ĐẶC SẢN” ĐƯỢC MONG CHỜ NHẤT NĂM

THCS-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: “SAY LÒNG” VỚI “CONCERT ĐẶC SẢN” ĐƯỢC MONG CHỜ NHẤT NĂM

THCS-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: “SAY LÒNG” VỚI “CONCERT ĐẶC SẢN” ĐƯỢC MONG CHỜ NHẤT NĂM

Thứ sáu, 21 Tháng 11 2025 12:05 Viết bởi TRUONG MARIE
Từ những điệu múa uyển chuyển, những màn vũ đạo sôi động cho đến các hoạt cảnh đầy xúc cảm, đêm Chung khảo khối THCS - Văn Phú đã thật sự “chinh phục” Ban giám khảo và khán giả bằng sự đa dạng về loại hình biểu diễn và thông điệp mà mỗi tiết mục đem đến.
Xem thêm

21

Tháng 11/2025

THPT-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: THĂNG HOA CẢM XÚC, TỰ HÀO VIẾT TIẾP BẢN HÙNG CA

THPT-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: THĂNG HOA CẢM XÚC, TỰ HÀO VIẾT TIẾP BẢN HÙNG CA

THPT-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: THĂNG HOA CẢM XÚC, TỰ HÀO VIẾT TIẾP BẢN HÙNG CA

Thứ sáu, 21 Tháng 11 2025 11:58 Viết bởi TRUONG MARIE
Sau vòng Sơ khảo đầy sôi động, những tiết mục xuất sắc đã cùng tỏa sáng trên sân khấu Chung khảo, tạo nên một “concert” đúng nghĩa - nơi nghệ thuật hòa quyện cùng niềm tự hào dân tộc. Đằng sau mỗi câu hát, điệu múa, bước nhảy là tình yêu đất nước luôn “rực cháy” trong tim của những người trẻ “đẹp như hoa hồng, cứng hơn sắt thép”.
Xem thêm

20

Tháng 11/2025

CÔ GIÁO XUÂN LAN – NGƯỜI “BÀ” CỦA HỌC SINH MARIE CURIE VÀ HÀNH TRÌNH GIEO YÊU THƯƠNG TỪ NGHỀ GIÁO

CÔ GIÁO XUÂN LAN – NGƯỜI “BÀ” CỦA HỌC SINH MARIE CURIE VÀ HÀNH TRÌNH GIEO YÊU THƯƠNG TỪ NGHỀ GIÁO

CÔ GIÁO XUÂN LAN – NGƯỜI “BÀ” CỦA HỌC SINH MARIE CURIE VÀ HÀNH TRÌNH GIEO YÊU THƯƠNG TỪ NGHỀ GIÁO

Thứ năm, 20 Tháng 11 2025 16:18 Viết bởi TRUONG MARIE
Sau hơn ba thập kỷ miệt mài với phấn trắng và bảng đen, cô giáo Xuân Lan - Hiệu trưởng trường Tiểu học Marie Curie (cơ sở Mỹ Đình) vẫn giữ được nụ cười hiền và trái tim ấm áp dành cho học trò – như một người “bà” luôn nâng niu từng bước trưởng thành của các thế hệ học sinh.
Xem thêm