* Náo nhiệt cùng “One world, many colors”
Đầu tiên, các bạn khởi động chuỗi sự kiện bằng việc tham gia những trò chơi thú vị tại các khu trải nghiệm văn hóa ứng với 5 châu lục. Cầm trên tay tấm hộ chiếu nhỏ xinh, các bạn lần lượt khám phá vô vàn điều hấp dẫn ở mỗi gian hàng. Tại khu vực châu Âu, sau khi trả lời câu hỏi bằng tiếng Anh về châu lục này, các MCer nhí được thử tài bịt mắt đập túi kẹo, đá bóng vào lỗ hoặc sáng tạo làm bánh pizza bằng sticker… Ở châu Á, các bạn lại chinh phục thử thách ném tên vào cốc in hình cờ Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc hay kết vòng hoa giấy, làm váy từ sợi kim tuyến… Đến với khu vực châu Phi, các MCer thích thú cùng nhau sáng tạo nhạc cụ Maracas từ hạt gạo, thìa và trứng nhựa…
Lê Huy (2I), An Thư (1P1) hào hứng nói: “Chúng tớ rất vui vì được chơi nhiều trò vui và mới lạ. Xâu hạt làm vòng tuy không khó nhưng đòi hỏi chúng tớ phải chăm chú để hoàn thành”.
Cô Lan Anh (GVCN 1G) cho rằng, “Year-end show” là sự kiện ý nghĩa, đầy màu sắc để khép lại một năm học đáng nhớ. Chương trình không chỉ là dịp cho học sinh thể hiện khả năng ngoại ngữ mà còn ghi nhận nỗ lực của các cá nhân và tập thể. Trong đó, ấn tượng nhất là hoạt động trải nghiệm văn hóa các châu lục. Mỗi gian hàng được trang trí sinh động, mang đậm bản sắc của từng vùng đất. Các học sinh rất hào hứng tham gia những thử thách tiếng Anh, trò chơi tương tác như: xâu vòng hạt, làm mặt nạ Calavera/vòng hoa, gấp giấy origami Nhật Bản, nhảy điệu Hula…
Cô nói thêm: “Thật tự hào khi lớp 1G được chứng kiến phần trình diễn đoạt giải cuộc thi “Read like MC scholars của 4 thành viên: Phương Anh, Bảo Diệp, Tuấn Dũng, Linh Nhi! Điều khiến tôi xúc động là dù mới học lớp 1 nhưng các con đã thể hiện sự chuyên nghiệp, không hề run khi đứng trước đám đông, không vấp khi gặp từ khó. Các con như những đại sứ ngôn ngữ thực thụ của trường Marie Curie. Với sự khởi đầu ấn tượng này, tôi tin các con sẽ tỏa sáng hơn nữa trên chặng đường sắp tới. Cảm ơn nhà trường đã tạo ra sân chơi bổ ích cho các con được thể hiện và trưởng thành từng ngày!”.
* Xúc động “Graduation Ceremony”
Các MCer 5, khối Song ngữ đã có buổi lễ tổng kết hành trình 5 năm đầy ấn tượng. Tại đây, các bạn khoác lên người bộ đồ cử nhân và hãnh diện nhận bằng tốt nghiệp của chương trình Oxford.
Trước đó, các bạn đã cùng nhau xem lại những khoảnh khắc đáng nhớ của mình qua những thước phim ngắn. Đồng thời, các bạn cũng hạnh phúc đón nhận những lời chúc, động viên đến từ các thầy cô nước ngoài, Việt Nam và bố mẹ.
Đáng nhớ hơn cả là lời chia sẻ ấm áp đến từ thầy Nguyễn Xuân Khang (Chủ tịch Hội đồng trường). Bằng 4 câu thơ trong bài “Nghe tiếng giã gạo” của Bác Hồ, thầy dặn dò các học trò: “5 năm qua, các con giống như những hạt gạo khi đem vào giã, phải chịu áp lực khi học song song 2 chương trình. Nhưng các con đã nỗ lực hết mình. Các con giờ đây “trắng tựa bông”. Thầy tin rằng, các con đã thành công bởi vượt qua được những gian nan, thử thách. Chúc mừng các con! Cảm ơn các thầy cô, các cha mẹ đã luôn đồng hành để các con đã bước qua 5 năm đáng nhớ và tiến tới 7 năm tiếp theo nhiều mong đợi”.
Cô Thanh Nga (mẹ của Thành Trung, 5G) rưng rưng xúc động khi chứng kiến con trai chững chạc trong bộ đồ tốt nghiệp. Cô bày tỏ: “Khi các con khoanh tay, nói lời cảm ơn tới thầy cô và bố mẹ, chúng tôi thật hạnh phúc! 5 năm, không chỉ học thêm nhiều kiến thức, tiến bộ về khả năng ngoại ngữ mà hơn thế, các con đã trưởng thành trong suy nghĩ, biết chủ động học tập và tự tin tỏa sáng theo cách riêng”.