KHỐI THPT-MĐ: NĂM HỌC THÀNH CÔNG RỰC RỠ

Trong tà áo dài trắng thướt tha, áo sơ mi trắng - quần âu đen và bộ đồng phục thân quen, các MCer hân hoan tham dự buổi lễ. Ngoài thầy trò MC, sân trường hôm nay dường như náo nhiệt hơn khi có sự góp mặt của đông đảo ông bà, bố mẹ tới chung vui cùng cháu, con.

Cả sân trường chăm chú dõi theo lời tâm sự đong đầy yêu thương của thầy Nguyễn Xuân Khang (Chủ tịch Hội đồng trường) và cô Trần Nhung (Phó Hiệu trưởng, Trưởng khối THPT-MĐ). 

Thầy cô vô cùng tự hào trước sự nỗ lực của học trò trong suốt một năm qua. Các MCer không những chăm chỉ, cố gắng trong học tập mà còn tham gia hăng say, hết mình ở các hoạt động ngoại khóa; chủ động bồi đắp kỹ năng sống cho bản thân.

Đặc biệt, thầy Khang nhấn mạnh thành tích nổi bật về tiếng Anh của “cư dân” MC. Thầy xúc động nói: “Từ những năm đầu thành lập, nhà trường đã chú trọng xây dựng và phát triển chương trình tiếng Anh toàn diện, chuẩn quốc tế. Thầy luôn ước mong tất cả học sinh MC thành thạo ngoại ngữ. Thầy khích lệ từ bậc Tiểu học, THCS và đã đạt được thành công rực rỡ ở cấp 3. Năm nay, có tới 78% học sinh của trường được miễn môn Tiếng Anh ở kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Thầy tin với sự kiên định của nhà trường trong chương trình giáo dục, nhất định có lúc 100% học sinh MC không phải thi tốt nghiệp môn này”.  

Chăm chú dõi theo buổi lễ, Trúc Anh (10E6) cho biết: “Đây là năm đầu mình học ở MC. Một năm qua, mỗi ngày tới trường đều khiến mình cảm thấy vui vẻ và thoải mái. Mình tin sẽ còn rất nhiều điều thú vị và đẹp đẽ đang chờ mình khám phá trong những năm tiếp theo”.

Tới trường tham dự lễ Bế giảng cùng cháu, ông Bá Hoàn (ông của Diệp Chi, 12G) phấn khởi bày tỏ: “Chúng tôi rất vui khi có mặt tại đây. Không khí long trọng, hoành tráng nhưng cũng rất gần gũi, thân thiện. Cháu tôi đã rất trưởng thành sau quãng thời gian gắn bó với trường. Chúng tôi thực sự biết ơn thầy Khang, các thầy cô vì đã dạy dỗ cháu nên người”. 

Kết thúc chương trình, các MCer 10, 11 hẹn gặp lại nhau tại trường vào tháng 8, còn các anh, chị khối 12 bồi hồi dự lễ trưởng thành. Trong trang phục cử nhân, các bạn trân trọng nhận thư chúc mừng chan chứa tình cảm của thầy Khang cùng những món quà nhỏ xinh đậm chất MC. 

Chú Hữu Thư (bố của Hạnh Thục, 12G) rưng rưng khi cùng con gái lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ trước ngày chia tay tuổi học trò. Chú tâm sự: “Năm tháng con học ở trường cũng là quãng thời gian gia đình tôi có những kỷ niệm đáng nhớ. Chúng tôi tin, các học sinh trường Marie Curie sẽ bản lĩnh vượt qua tất cả thử thách trong cuộc đời. Các con hãy luôn nhớ, bên cạnh luôn có thầy cô, bố mẹ đồng hành. Chúc thầy trò MC có một mùa hè thật ý nghĩa! Chúc các con lớp 12 gặt hái nhiều thành công trên chặng đường tiếp theo!”.