Mới đây, Lê Thiên Sa (CHS M3, 19 - 23) đã cùng gia đình, bạn bè tham gia hoạt động thiện nguyện tại thôn Nàng Ha (Hoàng Su Phì, Hà Giang). Tại đây, cô bạn không chỉ góp sức làm đoạn đường bê tông vững chắc giúp người dân đi lại thuận tiện mà còn mang tới những tiết mục giao lưu văn nghệ rộn ràng, đem đến niềm vui cho các em nhỏ vùng cao.
Về thăm Việt Nam sau 2 năm du học tại Canada, Thiên Sa đã có mặt ngay trong hành trình thiện nguyện. Cô bạn kể: “Sau 7 - 8 tiếng di chuyển bằng ô tô từ Hà Nội lên Hà Giang với nhiều đoạn đường quanh co, khúc khuỷu, đoàn đã tới thôn Nàng Ha. Sau khi nghỉ ngơi, chúng mình tham gia công việc trộn xi măng, đổ đường bê tông dài khoảng 350m. Sự xuất hiện của con đường mới này sẽ giúp bà con di chuyển thuận tiện hơn, các em nhỏ đi học đỡ vất vả hơn.
Mình là thành viên nhỏ nhất đoàn; cũng được phát ủng, xẻng đi “tác chiến”. Sau một hồi làm quen, mình đã trộn bê tông đều tay hơn. Tiếp đến, mọi người đứng theo dây chuyền, dùng xẻng đẩy hỗn hợp bê tông đã trộn ra phía sau, dàn đều mặt đường. Công việc này tuy không hề dễ dàng nhưng mình thấy vui khi làm được điều có ích cho bà con”.
Chưa dừng lại ở đó, Thiên Sa còn cùng đoàn di chuyển lên trường học để tổ chức giao lưu, tặng quà. “Ngôi trường của các em đơn sơ lắm! Khi thấy mình xuất hiện với cây đàn guitar, các em xúm lại hỏi han. Đáp lại sự chào đón nồng nhiệt ấy, mình đã không ngần ngại đệm đàn và cùng anh trai hát ca khúc “Mặt trời của em” để dành tặng. Nhìn những ánh mắt lấp lánh, nụ cười rạng rỡ của các em khi nghe hát, tim mình như tan chảy. Yêu và thương các em thật nhiều!”, cô bạn nói.
Với Thiên Sa, mỗi chuyến thiện nguyện luôn là một bài học bổ ích về cuộc sống. Niềm vui của người dân chính là động lực cho cô bạn không ngừng nỗ lực để có thể góp phần giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn nữa.