Marie Curie, mãi mãi tên gọi thân thương

Khi trưởng thành, nhìn lại quãng thời gian qua, tôi mới nhận ra: Tuổi học trò vẫn là độ tuổi đẹp nhất, tràn đầy mộng mơ và vui vẻ nhất! Nhớ về trường, cảm xúc thật dạt dào nhưng tôi chỉ biết gói gọn trong hai từ “Nhớ lắm!” mà thôi…

Tôi nhớ cô Loan, cô Liễu – hai cô giáo chủ nhiệm đáng kính của tôi. Nhờ các cô mà tụi học sinh chúng tôi, từ những đứa ngoan ngoãn cho đến nghịch ngợm hồi ấy giờ đều đã khôn lớn, vẫn quý mến nhau và yêu cô, yêu lớp như ngày nào.

Tôi nhớ cô Thanh (Giáo viên tiếng Anh), nhớ nét chữ tròn trịa, ngay ngắn mỗi khi cô viết từ mới lên bảng. Tụi học sinh chúng tôi rất thích nghe cô đọc đoạn hội thoại và cố gắng bắt chước theo. Tôi nhớ cô Huệ (Giáo viên Toán), người dạy chúng tôi làm toán không chỉ để giải những bài toán khó mà còn luyện tập khả năng tư duy. Tôi nhớ cả cô Lê (Giáo viên Văn) với phong cách dạy học hiện đại của cô mười hai năm về trước. Nhờ cô mà ngày ấy, ngoài những kiến thức trong sách giáo khoa, tôi đã biết thêm phong cách sáng tác thơ văn của những nhà văn trẻ đương đại... Tôi thực sự nhớ các thầy cô!


Một số thành viên lớp 9M1 trong ngày ra trường.

Thật lạ bởi thi thoảng, tôi lại thấy tim mình đập rộn ràng khi những ký ức ngày xưa lại ùa về! Mười hai năm trước, tòa nhà 5 tầng với những cánh cửa sổ màu xanh, những chiếc bàn học gỗ, những chiếc giường tầng rồi nhánh hoa ngọc lan thơm ngát vào tiết tự học giờ còn đó không nhỉ? Tôi nhớ nụ cười của thầy cô mỗi khi lớp học tập hào hứng, sôi nổi. Nhớ những giờ trực nhật, mọi người cùng nhau xách xô đi lấy nước về lau phòng. Nhớ tiếng cười đùa giòn tan, nhớ tiếng chuông báo thức vang lên “Reng!!! Reng!!!” mỗi giờ ngủ trưa. Nhớ cả chiếc vé ăn bé xíu mà nếu chẳng may làm mất, mặt đứa nào cũng ỉu xìu như bánh đa nhúng nước. Nhớ cả chiếc xe buýt của trường chẳng thể lẫn đi đâu. Đứa ngồi trên xe, đứa đạp xe, thế mà vẫn í ới trêu nhau suốt dọc đường được…

Giá tôi có thể sống lại những giây phút ấy dù chỉ một lần nhỉ? Tôi ước vòng tay mình đủ rộng để ôm trọn tất cả thầy cô, bạn bè vào lòng. Kết những nhớ thương, tôi xin gửi đến thầy cô, mái nhà Marie Curie yêu dấu những lời chúc tốt đẹp nhất.

Mãi yêu Marie Curie, hẹn ngày gặp lại!

NGUYỄN HUYỀN TRANG (Cựu học sinh lớp M1, niên khóa 2000-2004 khối THCS)

14

Tháng 2/2026

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 16:15 Viết bởi TRUONG MARIE
Với đôi tay khéo léo, cẩn thận đong từng bát gạo, nắm đỗ, miếng thịt; tỉ mẩn miết, gấp từng góc lá dong; chăm chú siết chặt từng sợi lạt; cầu kỳ trang trí thêm nhành hoa, câu đối…, các MCer đã tạo nên những mẹt bánh chưng đậm đà bản sắc dân tộc.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 16:01 Viết bởi TRUONG MARIE
Có những hành trình không đo bằng quãng đường đã đi mà được ghi nhớ bằng những rung động ở lại trong tim. Vừa qua, tập thể 3M3 và 8P4 đã thực hiện những chuyến thiện nguyện ý nghĩa, lan tỏa sự sẻ chia và tinh thần nhân ái.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:56 Viết bởi TRUONG MARIE
“Đầu năm khai bút, giữa năm khai hội; còn hôm nay, chúng mình… khai MV!”
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:42 Viết bởi TRUONG MARIE
Giữa không khí rộn ràng đón năm mới Bính Ngọ, sáng 13/2, các MCer 6 đã có những khoảnh khắc khó quên khi “ông nội” Khang cùng các thầy cô trong Ban giám hiệu bất ngờ ghé thăm và trao tận tay từng bao lì xì. Những ánh mắt háo hức xen lẫn nụ cười rạng rỡ của học sinh tuổi Ngọ khiến khoảnh khắc ấy càng trở nên ấm áp, đồng thời mở ra một năm mới ngập tràn yêu thương, hy vọng.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:32 Viết bởi TRUONG MARIE
Sáng 11/2, các MCer khối THPT - Văn Phú đã trao tặng những món quà ấm áp, ý nghĩa cho các bạn có hoàn cảnh đặc biệt tại làng trẻ em Birla.
Xem thêm