Xếp hàng từ 4 giờ sáng đăng ký cho con dự tuyển vào lớp 1 trường Marie Curie

Từ 4h00 sáng 10/3, nhiều phụ huynh đã có mặt ở trường Marie Curie (Hà Nội), xếp hàng ghi danh để đăng ký lấy phiếu trải nghiệm cho con vào lớp 1.

Theo thông báo từ cuối tháng 2/2021, ngày 10/3, trường Marie Curie phát hành hồ sơ và đăng ký dự tuyển vào lớp 1 năm học 2021 - 2022.

Nhà trường lưu ý trong thông báo tuyển sinh: mỗi cơ sở chỉ phát hành 360 phiếu dự trải nghiệm vào lớp 1 để tuyển 180 học sinh. “Phụ huynh đến trễ hết phiếu, xin vui lòng thông cảm!”, thông báo viết.

Thực tế các năm gần đây, chỉ trong 1 ngày, nhà trường đã phát hành hết phiếu dự trải nghiệm vào lớp 1.

Chính vì vậy, năm nay, phụ huynh có nhu cầu gửi con vào lớp 1 của trường tỏ ra rất lo lắng về việc lỡ cơ hội dự trải nghiệm cho con. Ghi nhận từ 4h00 sáng nay, không ít phụ huynh đã có mặt ở trường và tự bảo nhau ghi tên lần lượt vào một tờ giấy theo thứ tự thời gian có mặt.

4h30, thầy Nguyễn Xuân Khang (Hiệu trưởng nhà trường) cũng có mặt ở trường và chia sẻ với phụ huynh: “Các vị làm tôi xúc động quá! Làm trường tư mà được mọi người quan tâm thế này thì hạnh phúc vô cùng!”.

Trước đó, nhà trường cũng nắm bắt được sự lo lắng này nên đã yêu cầu Ban tuyển sinh chuẩn bị, sẵn sàng đón phụ huynh từ sáng sớm; thay vì bắt đầu làm việc vào giờ hành chính như thường lệ.

5h30, Ban tuyển sinh khẩn trương phát hành hồ sơ và phát phiếu dự trải nghiệm vào lớp 1 để phụ huynh đến sớm không phải chờ đợi thêm.

Theo thông báo trước đó, việc tuyển sinh vào lớp 1 của trường Marie Curie áp dụng theo phương thức học sinh đăng ký dự tuyển sẽ tham dự “Một ngày trải nghiệm ở Marie Curie”.

Các con đến trường sẽ được phát đồng phục, được ăn, ngủ, vui chơi, sinh hoạt tại trường từ sáng đến chiều nhưng nhà trường hoàn toàn không thu phí cho ngày trải nghiệm này.

Căn cứ hoạt động của các con trong ngày trải nghiệm, nhà trường sẽ chọn học sinh. Học sinh không dự ngày trải nghiệm sẽ không được xét tuyển vào lớp 1.

Luyện ăn, luyện ngủ để vào lớp 1?

Từ trước đó cả tuần, trên các diễn đàn dành cho phụ huynh, các bậc cha mẹ đã hỏi nhau kinh nghiệm về việc làm thế nào để con có thể trúng tuyển vào lớp 1 của trường.

Trước lo lắng này của phụ huynh, thầy Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Khang đã đăng một bức thư ngỏ, nhắn nhủ tới những gia đình có mong muốn cho con vào lớp 1: “Các cháu như “tờ giấy trắng”! Chúng tôi có đủ thời gian, năng lực để “vẽ” lên đó những điều chúng ta và các cháu mong muốn”.

Phụ huynh mong muốn con “đỗ” vào lớp 1 trường Marie Curie thường đặt câu hỏi: "Luyện gì đây?". Theo thầy Khang: “Câu trả lời đúng đắn nhất là: luyện ăn, luyện ngủ!”.

Với quan điểm đó, ngày trải nghiệm có 4 nội dung chính. Các con sẽ được “học thử, ăn thử, ngủ thử, chơi thử”...  để dự tuyển vào lớp 1.

Các bé sẽ học thử một tiết tiếng Việt, tiếng Anh và một tiết Toán. Giáo viên và học sinh giao tiếp với nhau bằng hai kỹ năng nghe và nói tiếng Việt, không bắt học sinh đọc và viết…

Thông qua tiết học thử, giáo viên sẽ đánh giá học sinh: khả năng tập trung, tinh thần hợp tác, mức độ tự tin...

Các con sẽ được “ăn thử” một bữa trưa ở trường để được giáo viên hướng dẫn và đánh giá về “9 điều ăn ngoan” (rửa tay; ngồi đúng chỗ; mời cơm; dùng đũa, thìa; ăn nhẹ nhàng; ăn không quá nhanh, quá lâu; không bỏ thừa; xếp gọn dụng cụ; rửa miệng).

Các con sẽ ngủ trưa tại phòng học của lớp; có chăn, ga, gối, đệm. Sau khi ngủ dậy, các con tham gia văn nghệ ở hội trường và thể thao ở sân trường trong buổi chiều.

Các cô giáo sẽ đánh giá tinh thần tham gia văn nghệ, thể thao; tính đồng đội, kỷ luật trong các hoạt động…

Thầy Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Khang chia sẻ ước muốn có đủ chỗ học để đón tất cả các con vào lớp 1 của trường mà không phải chọn lọc như vậy. Tuy nhiên, vì nhu cầu quá cao so với chỉ tiêu của trường nên việc tuyển sinh được tổ chức với mong muốn nhẹ nhàng, tự nhiên, không gây áp lực, căng thẳng cho các bé.

Theo Thanh niên

 

Xem thêm tại:

https://thanhnien.vn/giao-duc/xep-hang-tu-4-gio-sang-dang-ky-cho-con-du-tuyen-vao-lop-1-truong-tu

https://zingnews.vn/cho-tu-3h-sang-de-dang-ky-cho-con-vao-lop-1-truong-tu

https://anninhthudo.vn/dang-ky-vao-lop-1-phu-huynh-xep-hang-tu-to-mo-sang-post460140.antd

 

14

Tháng 2/2026

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 16:15 Viết bởi TRUONG MARIE
Với đôi tay khéo léo, cẩn thận đong từng bát gạo, nắm đỗ, miếng thịt; tỉ mẩn miết, gấp từng góc lá dong; chăm chú siết chặt từng sợi lạt; cầu kỳ trang trí thêm nhành hoa, câu đối…, các MCer đã tạo nên những mẹt bánh chưng đậm đà bản sắc dân tộc.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 16:01 Viết bởi TRUONG MARIE
Có những hành trình không đo bằng quãng đường đã đi mà được ghi nhớ bằng những rung động ở lại trong tim. Vừa qua, tập thể 3M3 và 8P4 đã thực hiện những chuyến thiện nguyện ý nghĩa, lan tỏa sự sẻ chia và tinh thần nhân ái.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:56 Viết bởi TRUONG MARIE
“Đầu năm khai bút, giữa năm khai hội; còn hôm nay, chúng mình… khai MV!”
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:42 Viết bởi TRUONG MARIE
Giữa không khí rộn ràng đón năm mới Bính Ngọ, sáng 13/2, các MCer 6 đã có những khoảnh khắc khó quên khi “ông nội” Khang cùng các thầy cô trong Ban giám hiệu bất ngờ ghé thăm và trao tận tay từng bao lì xì. Những ánh mắt háo hức xen lẫn nụ cười rạng rỡ của học sinh tuổi Ngọ khiến khoảnh khắc ấy càng trở nên ấm áp, đồng thời mở ra một năm mới ngập tràn yêu thương, hy vọng.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:32 Viết bởi TRUONG MARIE
Sáng 11/2, các MCer khối THPT - Văn Phú đã trao tặng những món quà ấm áp, ý nghĩa cho các bạn có hoàn cảnh đặc biệt tại làng trẻ em Birla.
Xem thêm