“Việc được trau dồi tri thức và rèn luyện bản lĩnh, tính chủ động qua những hoạt động ở MC góp phần giúp mình tự tin theo học trường đại học tốp 1 của Trung Quốc”, Nguyễn Vũ Tuệ Giang (CHS 14 - 22) chia sẻ về hành trình đến với suất học bổng 50% của ĐH Thanh Hoa.
MC vun đắp nền tảng…
Tuệ Giang theo học MC từ năm 2014, khi cấp Tiểu học bắt đầu đi vào hoạt động ở cơ sở Mỹ Đình. Tại đây, cô bạn đã được phát triển toàn diện về học thuật, nghệ thuật và thể chất. Tuệ Giang nhớ lại: “Năm đó mới vào trường nhưng mình đã được thầy cô động viên tham gia “Mic Vàng” - cuộc thi tìm kiếm tài năng dẫn chương trình. Ngôi vị Á quân cùng những trải nghiệm quý giá trong quá trình tranh tài ấy đã vun đắp cho mình sự tự tin và ngày càng trở nên vững vàng để khám phá bản thân, cũng như trưởng thành hơn”.
Nhắc đến Marie Curie, Tuệ Giang nhớ nhất những giải bóng mùa thu và mùa xuân. Khi ấy, cô bạn được kề vai, sát cánh với đồng đội trong những buổi tập luyện và thi đấu. “Mình luôn ấn tượng với tinh thần tập thể ở MC. Khi có bất cứ hoạt động nào diễn ra, các thầy cô, học sinh và phụ huynh đều nỗ lực để hoàn thành tốt nhất có thể. Không ai ganh đua, tị nạnh ai mà tất cả là một khối đoàn kết để tạo nên môi trường vui vẻ, hạnh phúc”, Tuệ Giang nhớ lại.
Được sống là chính mình nên Tuệ Giang có nhiều cơ hội thể hiện bản thân và theo đuổi đam mê. Với vốn ngoại ngữ được trau dồi từ bé, môi trường tiếng Anh chuẩn quốc tế ở MC, cộng thêm sự hỗ trợ nhiệt tình của thầy cô, sự đồng hành tận tụy của gia đình, Tuệ Giang đã “rinh” về nhiều giải thưởng ấn tượng. Năm lớp 5, cô bạn còn cùng đồng đội “ẵm” giải Nhất tại Festival tiếng Anh quận Nam Từ Liêm. Dịp Gala 25, cô bạn giành giải Ba cuộc thi vẽ tranh “My school”. Học hết cấp 2, Tuệ Giang xuất sắc thi đỗ lớp chuyên Anh, trường THPT chuyên Ngoại ngữ với điểm số cao.
Chia sẻ về quãng thời gian gắn bó với MC cùng 2 con, cô Mai Dung (mẹ của Tuệ Giang) cho biết: “Tần suất tôi xuất hiện ở trường nhiều hơn ở nhà. Khi Tuệ Giang và em trai còn học tại MC, không ngày nào là tôi không ở trường: lúc đưa đón các con; lúc háo hức theo dõi các con thi đấu thể thao, văn nghệ; có khi lại say sưa với lễ hội Bánh chưng… Thế nên, với gia đình tôi, nơi đây như là ngôi nhà thứ hai. Tôi vô cùng hạnh phúc khi con đạt được ước mơ trúng tuyển vào trường ĐH yêu thích. Có được kết quả ấy phải nhờ phần lớn công vun đắp từ gốc rễ - mái trường MC mà con theo học những năm đầu đời. Chính nơi này đã bồi đắp trong con niềm đam mê với học tập. Dù là ngày nghỉ nhưng con vẫn thích đến trường. Con yêu bạn bè, thầy cô và vô cùng kính trọng “ông nội” Khang. Mỗi khi nhìn thấy hình ảnh thân thương của thầy, con như được tiếp thêm sức mạnh và năng lượng để tiếp tục cố gắng vươn lên mỗi ngày”.
… để vững vàng vươn tới tương lai
Nhờ sự vững vàng từ gốc rễ của môi trường học tập và gia đình, Tuệ Giang đã từng bước tỏa sáng và chinh phục ước mơ. Trước khi nhận tin vui từ ĐH Thanh Hoa, cô bạn đã nhận được học bổng toàn phần loại A của ĐH Sư phạm Bắc Kinh. học bổng 90% của trường Vin Uni. Ngoài việc sở hữu chứng chỉ 7.5 IELTS và 1.540/1.600 SAT, cô bạn còn đạt chứng chỉ năng lực tiếng Trung (HSK 6) với số điểm 268/300 sau 2 tháng ôn luyện.
Cô bạn kể: “Từ năm lớp 3, mình đã thích tìm hiểu lịch sử, văn hóa và xem phim Trung Quốc như: Tùy đường diễn nghĩa, Thủy hử... Mình thường xem lại trên YouTube, vừa nghe nhân vật nói vừa đọc phụ đề tiếng Việt rồi đoán nghĩa. Ban đầu, mình chưa học viết, chỉ nghe rồi bắt chước, nhớ một số từ vựng. Đến năm lớp 5, khi biết dùng các ứng dụng trên điện thoại, mình tải “Hello Chinese” để học viết. Thật may là mình có trí nhớ tốt nên học khá nhanh và ngày càng hứng thú. Sau đó, mình lên mạng tìm các bài thơ Đường rồi chép lại cho đến khi thuộc mặt chữ. Mình xem thêm “gameshow” và đọc truyện bằng tiếng Trung để tích lũy kiến thức và từ vựng”.
Cứ như thế, sở thích về ngôn ngữ Trung được Tuệ Giang nuôi dưỡng cho đến khi lên THPT. Dù học chuyên Anh, ngôn ngữ thứ 2 là tiếng Nhật nhưng vào cuối năm lớp 11, Tuệ Giang bắt đầu lên kế hoạch chinh phục HSK và tham gia các cuộc thi, hoạt động ngoại khóa liên quan đến ngôn ngữ này. Ngoài ra, cô bạn đảm nhận vị trí Trưởng ban Truyền thông CLB Tiếng Trung của trường. Hè năm ngoái, Tuệ Giang đã tham dự trại hè ở thành phố Tô Châu để có thêm trải nghiệm thực tế. Cô bạn còn thử sức ở cuộc thi hùng biện bằng tiếng Trung của ĐH Ngoại thương và lọt vào tốp 15. Trong 2 lần thi Olympic tiếng Trung bậc phổ thông do ĐH Quốc gia Hà Nội tổ chức, cô bạn đã xuất sắc giành giải Nhì và giải Ba.
Năm lớp 12, trong hồ sơ gửi đến ĐH Thanh Hoa, bên cạnh các chứng chỉ, bảng điểm, sơ yếu lý lịch, thư giới thiệu..., Tuệ Giang phải trình bày thêm kế hoạch học tập. Cô bạn đã vạch rõ lộ trình dự kiến trong 4 năm của mình để có thể chinh phục ban Tuyển sinh. Tuệ Giang “bật mí”: “Mình dự định tiếp cận kho tài liệu trực tuyến khổng lồ của trường, tham gia các câu lạc bộ, kết bạn và xây dựng mối quan hệ tốt với thầy cô trong 2 năm đầu. Năm thứ 3, mình sẽ tìm kiếm cơ hội thực tập, chủ đề của khóa luận để thực hiện vào năm cuối”.
Sau khi vượt qua vòng xét duyệt hồ sơ, cô bạn được mời tham dự phỏng vấn khoảng 15 phút. Để chuẩn bị cho vòng này, cô bạn đã dự trù trước các câu hỏi và tự tập nói để luyện phản xạ, cũng như sự trôi chảy. Vào ngày thi, Tuệ Giang nhận được câu hỏi về sự phát triển của ĐH Thanh Hoa song song với của AI bằng tiếng Anh. Sau ít giây suy nghĩ, cô bạn đã nhanh chóng đưa ra câu trả lời và được giám khảo đánh giá cao.
Tháng 8 này, Tuệ Giang chính thức lên đường sang Trung Quốc. Để không quá bỡ ngỡ với cuộc sống du học sắp tới, hiện cô bạn chủ động học trước môn Toán và tìm hiểu về đời sống sinh hoạt tại đó như: tải app mua sắm, app tài liệu, app thanh toán điện tử… Với tâm thế sẵn sàng, cô bạn hy vọng, 4 năm ĐH sẽ mang tới nhiều trải nghiệm đáng nhớ và trau dồi thêm nhiều kỹ năng hữu ích cho công việc sau này.