Việc góp mặt trong 2 bộ phim truyền hình được nhiều người yêu thích: “Những chặng đường bụi bặm” và “Hoa sữa về trong gió” đã tiếp thêm động lực cho Đỗ Thế Gia Long (7G3) tự tin theo đuổi đam mê diễn xuất.
Đóng phim thật thích!
Gia Long bắt đầu bén duyên với nghiệp diễn vào hè năm lớp 5. Lúc ấy, cậu được mẹ đưa tới tham gia buổi “casting” vở nhạc kịch “Đồng dao cổ tích” với mong muốn con trai có thêm trải nghiệm. Cậu gây bất ngờ khi được chọn thủ vai chính. Dù chưa qua trường lớp đào tạo chuyên nghiệp nào nhưng cậu đã thành công trong vai trò dẫn dắt câu chuyện đan xen thế giới cổ tích và hiện đại, đem lại tiếng cười sảng khoái cho khán giả. Nhận thấy năng khiếu và niềm đam mê nghệ thuật của con, gia đình bắt đầu hướng Long theo học bài bản. Cậu cho biết: “Mình hiện vừa học ở MC vừa học khoa Thanh nhạc hệ trung cấp 7 năm, trường CĐ Nghệ thuật Hà Nội. Dù lịch học và quay phim bận rộn nhưng mình không thấy mệt. Bởi mình rất thích đóng phim”.
“Hoa sữa về trong gió” là bộ phim truyền hình đầu tiên mà Long tham gia. “Lần đầu đứng trước máy quay, mình khá lo lắng. Tuy nhiên, mình đã kiên trì đọc kịch bản, học lời thoại và phân tích kỹ nhân vật để thấu hiểu vai diễn nên đã làm tròn vai”, cậu nói.
Với những kinh nghiệm tích lũy được, đến bộ phim “Những chặng đường bụi bặm”, cậu đã tự tin hơn. Khi nhận kịch bản, cậu không còn thấy khó trong việc thể hiện nhân vật nữa.
Theo Long, để gây ấn tượng với người xem, ngoài việc chăm chỉ học thoại, tập diễn đi diễn lại những cảnh khó thì diễn viên còn phải đặt mình vào hoàn cảnh của nhân vật để thấu hiểu tính cách, nội tâm… Cậu chia sẻ thêm: “Với những diễn viên nhỏ tuổi như mình, việc học hỏi những người đi trước là rất cần thiết. Bởi ở họ là một kho tàng kinh nghiệm. Hơn nữa, sau mỗi bộ phim, mình đều nghiêm túc rút ra bài học cho bản thân, điểm nào chưa được, điểm nào cần phát huy. Mình tin khi liên tục trau dồi năng lực diễn xuất thì chắc chắn sẽ gặt hái thành quả”.
Những kỷ niệm đáng nhớ
Mới bén duyên nghiệp diễn chưa lâu nhưng với Long, mỗi bộ phim đều để lại cho cậu nhiều bài học hữu ích và kỷ niệm đáng nhớ.
Long kể: “Bộ phim “Những chặng đường bụi bặm” lấy bối cảnh Mộc Châu, Sơn La. Khi đó, thời tiết rất lạnh. Để mình có tạo hình giống với nhân vật, đạo diễn đã yêu cầu mình mặc bộ quần áo ngắn hơn so với cơ thể. Dù các cô, chú phụ trách phục trang đã dán cho miếng giữ nhiệt ở bên trong bộ đồ nhưng khi quay phim, mình đôi lúc vẫn run cầm cập”.
Long cũng nhớ mãi lần được đoàn làm phim “Hoa sữa về trong gió” bất ngờ tổ chức sinh nhật. Bữa tiệc ấy tuy giản đơn thôi nhưng chứa chan biết bao tình cảm của các cô chú, anh chị dành cho cậu. Điều đó khiến cậu cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Khi xem lại những thước phim do mình đóng, Long cảm thấy rất vui khi bản thân được sống với đam mê. Việc được trải nghiệm cuộc đời của mỗi nhân vật đã giúp cậu trở nên tinh tế hơn trong cảm xúc và cảm nhận sâu sắc hơn về cuộc sống xung quanh. Long tâm sự: “Với sự ủng hộ của gia đình, thầy cô và bạn bè, mình sẽ cố gắng đi trên con đường đã chọn, làm những điều yêu thích và tin vào những gì mình thấy là đúng đắn. Mình sẽ tiếp tục học hỏi, trau dồi bản thân mỗi ngày để có nhiều vai diễn hay hơn nữa trong tương lai”.
Sau lần thử sức với nhạc kịch “Đồng dao cổ tích”, Long thấy thích quá nên đã xin bố mẹ cho đi học diễn xuất. Học được một thời gian, con tham gia “casting” và trúng tuyển vai diễn của phim “Hoa sữa về trong gió”. Mới đây, con được chọn vào vai bé Pong trong phim “Những chặng đường bụi bặm”; đang phát sóng vào lúc 20h thứ 5, thứ 6 trên VTV3. Từ khi tham gia nghệ thuật, con chững chạc hơn rất nhiều. Con có ý thức, trách nhiệm với việc được giao. Con cũng chỉn chu, cầu toàn sao cho diễn xuất của mình tốt nhất có thể. Thấy rõ đam mê và năng khiếu của con, gia đình rất ủng hộ và sẵn sàng đồng hành để con được sống với ước mơ ấy. Trong suốt thời gian con theo đoàn phim đi diễn, chúng tôi cũng có nhiều kỷ niệm khó quên. Nhớ nhất là khi con đi Mộc Châu quay 4 tập cuối của phim “Những chặng đường bụi bặm”. Đây là lần đầu tiên con được trải nghiệm cuộc sống thực tế của người dân vùng núi và cảm nhận rõ sự vất vả, thiếu thốn của họ. Chính điều đó đã phần nào giúp con trân quý hơn những gì đang có và nỗ lực hơn để trở thành người có ích cho xã hội. Gia đình và con vô cùng biết ơn ngôi trường Marie Curie. Bởi nơi đây không chỉ mang tới môi trường học tập hạnh phúc mà còn luôn tạo điều kiện cho con phát triển niềm đam mê. Cô BÍCH NGỌC (mẹ của Gia Long và Ngọc Minh, 10E3) Trong lớp, Gia Long rất hòa đồng và luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn bè, thầy cô. Con rất có ý thức trong việc học và chơi. Sau mỗi chuyến đi đóng phim, con luôn chủ động trao đổi với thầy cô để hoàn thành đầy đủ bài vở. Con cũng rất tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa của trường, lớp như: văn nghệ, bóng đá, bóng rổ. Bản thân con và gia đình luôn xác định rằng, theo đuổi đam mê nghệ thuật nhưng vẫn cần nền tảng kiến thức vững chắc và sức khỏe dẻo dai. Với tình yêu dành cho diễn xuất cùng sự hỗ trợ nhiệt thành của bố mẹ, tin rằng con sẽ tiếp tục tiến xa hơn trên hành trình chinh phục đam mê, và sẽ tỏa sáng theo cách của mình. Cô BÍCH HẠNH (GVCN 7G3) |