Cậu bạn giành “vé” tới Anh quốc du học

Với vốn hiểu biết sâu rộng cùng bảng thành tích hoạt động ngoại khóa đáng nể, Lê Hoài Nhân (CHS E1, 12 - 16) đã xuất sắc giành học bổng toàn phần năm 2018 của hệ thống giáo dục quốc tế United World College (UWC) tại Anh quốc.

Cậu bạn say mê tìm hiểu

Nhân bắt đầu biết đến học bổng UWC từ năm lớp 7 qua lời giới thiệu của hai người chị đã đạt được học bổng này và đang theo học UWC Mahindra College, Ấn Độ. Và cậu thực sự suy nghĩ nghiêm túc về việc ứng tuyển vào đầu năm lớp 10. Nhân chia sẻ: Khi tìm hiểu UWC, mình thấy đây là môi trường học tập hoàn hảo với chương trình học thú vị, bao quát cùng nhiều hoạt động ngoại khóa mới mẻ, mang tính khám phá. Đặc biệt, cộng đồng học sinh của UWC vô cùng đa dạng, đến từ hơn 90 nước. Những khác biệt về chủng tộc, tôn giáo, giới tínhđều được trân trọng và được coi là thế mạnh ở UWC. Bởi vậy, mình đã quyết định đăng ký thi tuyển.

Quá trình tuyển chọn bắt đầu vào đầu tháng 8/2016 với hai bài luận. Ban đầu, cậu khá mông lung khi đặt bút viết, không phải do văn phong hay khả năng tiếng Anh mà là làm sao giải đáp một cách xác đáng nhất cho câu hỏi: “Bạn là ai?”. Cuối cùng, Nhân tìm ra hai chủ đề vô cùng tâm huyết để thể hiện suy nghĩ, quan điểm cá nhân là nữ quyền và quyền LGBT. Trải qua ba vòng thi trong suốt bốn tháng, điều quan trọng mà cậu nhận được không phải là suất học bổng đáng mơ ước mà chính là sự trưởng thành và thay đổi nhận thức rất nhiều. Mỗi vòng thi là một lần cậu có cơ hội suy ngẫm về những điều đã làm được và cần phải làm trong tương lai; từ đó tìm ra mục đích sống và giá trị của bản thân.

Ai từng tiếp xúc với Nhân đều bị ấn tượng bởi vốn hiểu biết rộng của cậu. Khả năng đưa ra câu trả lời nhanh chóng, đầy đủ của Nhân đã hoàn toàn chinh phục được ban tuyển chọn học bổng. Điều này Nhân có được từ chính thói quen ham tìm hiểu các vấn đề chính trị, xã hội. Thần tượng của Nhân là bà Hillary Clinton. Nhân học được ở bà cách lắng nghe, tôn trọng mọi ý kiến và hướng đến việc tìm ra giải pháp có thể dung hoà, thỏa mãn được số đông.

Ở UWC, Nhân muốn tập trung thời gian vào hai môn Chính trị quốc tế, Kinh tế học để chuẩn bị hành trang cho việc theo đuổi ngành Khoa học chính trị và Luật ở bậc đại học sau này.

Marie Curie - một thời để nhớ

Nhân cho biết, Marie Curie là ngôi trường mang đến cho cậu nhiều kỷ niệm nhất thời đi học. Người thầy để lại cho Nhân nhiều ấn tượng nhất chính là cô chủ nhiệm Phạm Thủy (GV Tiếng Anh). “Lúc lên lớp, cô nghiêm khắc, thậm chí nhiều lúc thét ra lửanhưng tất cả đều vì tương lai của học sinh. Nhìn vào kết quả cả lớp đỗ 100% trường chuyên cấp ba, chúng mình thực sự thấy “thấmcông lao của cô. Mình vẫn nhớ mãi câu nói của cô khi dự thi HSG môn Tiếng Anh năm lớp 9: “Dù em đỗ hay trượt thì vẫn đặt niềm tin ở em”. Câu nói đó đã giúp mình biết nhìn nhận mọi việc đa chiều hơn và nỗ lực cố gắng nhiều hơn, Nhân xúc động nhớ lại.

Ngoài ra, cậu rất nhớ những bữa cơm trưa, những lần cả lớp cùng thức trưa làm cuốn Destination hay các hoạt động ngoại khoá đặc sắc của MC...

Hãy luôn là chính mình!

Lúc rảnh rỗi, Nhân rất thích làm bánh, đặc biệt lên mạng Internet đọc báo và trao đổi các vấn đề chính trị. Đó là cách để cậu vừa giải trí vừa bổ sung kiến thức một cách hiệu quả.

Với những MCer mong muốn giành được học bổng du học, Nhân đưa ra lời khuyên: Thành tích chỉ là một phần, điều quan trọng quyết định bạn có được lựa chọn hay không chính là con người bạn. Do vậy, hãy dành nhiều thời gian tìm hiểu và khai thác những điều tạo ra giá trị bản thân; đồng thời luôn tự đặt câu hỏi: “Điểm độc đáo của bạn là gì? Bạn khác mọi người như thế nào? Bạn dự định dùng sự độc đáo đó để đóng góp cho cộng đồng ra sao?”. Cuối cùng, hãy luôn là chính bạn, chứ không phải là bản sao của ai khác!”.

UWC (United World College) là hệ thống giáo dục toàn thế giới với 17 trường nằm ở bốn châu lục. Ngoài ra, UWC có hệ thống ủy ban tuyển chọn đặt tại 130 nước. Kể từ khi thành lập vào năm 1962, UWC đã đào tạo hơn 40.000 học sinh, trong số đó có thể kể đến một số cái tên nổi bật như: vua Willem Alexander của Hà Lan, ngoại trưởng Chrystia Freeland của Canada... Rất nhiều người nổi tiếng từng là Chủ tịch của UWC như: Tổng thống Nelson Mandela, Thái tử Charles hay Hoàng hậu Noor của Jordan. Mỗi năm, các trường UWC chọn khoảng 100 học sinh đến từ khắp nơi trên thế giới để theo học chương trình Tú tài quốc tế với mục tiêu xây dựng một toàn cầu bền vững trong tương lai.

21

Tháng 11/2025

TRANH GIẢI ĐẶC BIỆT HDVN 33: CẢM XÚC VỠ ÒA KHI NHỮNG TIẾT MỤC XUẤT SẮC ĐƯỢC XƯỚNG TÊN

TRANH GIẢI ĐẶC BIỆT HDVN 33: CẢM XÚC VỠ ÒA KHI NHỮNG TIẾT MỤC XUẤT SẮC ĐƯỢC XƯỚNG TÊN

TRANH GIẢI ĐẶC BIỆT HDVN 33: CẢM XÚC VỠ ÒA KHI NHỮNG TIẾT MỤC XUẤT SẮC ĐƯỢC XƯỚNG TÊN

Thứ sáu, 21 Tháng 11 2025 18:16 Viết bởi TRUONG MARIE
Hội trường nhà hát Thăng Long của trường Marie Curie trở nên tưng bừng, náo nhiệt khi những tập thể lớp xuất sắc được xướng tên. Dù là giải Nhất, Nhì, Ba hay Đặc biệt, các bạn đều rất xứng đáng khi góp phần tạo nên thành công rực rỡ cho Hội diễn văn nghệ lần thứ 33.
Xem thêm

21

Tháng 11/2025

NHỮNG TẤM THIỆP “HANDMADE”, “HOA TRI ÂN” TẶNG THẦY CÔ

NHỮNG TẤM THIỆP “HANDMADE”, “HOA TRI ÂN” TẶNG THẦY CÔ

NHỮNG TẤM THIỆP “HANDMADE”, “HOA TRI ÂN” TẶNG THẦY CÔ

Thứ sáu, 21 Tháng 11 2025 12:11 Viết bởi TRUONG MARIE
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, các MCer khối THCS - Văn Phú và Tiểu học - Việt Hưng đã tự tay thiết kế những tấm thiệp, bó hoa độc đáo, gửi gắm tình cảm chân thành, yêu thương tới các thầy cô.
Xem thêm

21

Tháng 11/2025

THCS-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: “SAY LÒNG” VỚI “CONCERT ĐẶC SẢN” ĐƯỢC MONG CHỜ NHẤT NĂM

THCS-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: “SAY LÒNG” VỚI “CONCERT ĐẶC SẢN” ĐƯỢC MONG CHỜ NHẤT NĂM

THCS-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: “SAY LÒNG” VỚI “CONCERT ĐẶC SẢN” ĐƯỢC MONG CHỜ NHẤT NĂM

Thứ sáu, 21 Tháng 11 2025 12:05 Viết bởi TRUONG MARIE
Từ những điệu múa uyển chuyển, những màn vũ đạo sôi động cho đến các hoạt cảnh đầy xúc cảm, đêm Chung khảo khối THCS - Văn Phú đã thật sự “chinh phục” Ban giám khảo và khán giả bằng sự đa dạng về loại hình biểu diễn và thông điệp mà mỗi tiết mục đem đến.
Xem thêm

21

Tháng 11/2025

THPT-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: THĂNG HOA CẢM XÚC, TỰ HÀO VIẾT TIẾP BẢN HÙNG CA

THPT-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: THĂNG HOA CẢM XÚC, TỰ HÀO VIẾT TIẾP BẢN HÙNG CA

THPT-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: THĂNG HOA CẢM XÚC, TỰ HÀO VIẾT TIẾP BẢN HÙNG CA

Thứ sáu, 21 Tháng 11 2025 11:58 Viết bởi TRUONG MARIE
Sau vòng Sơ khảo đầy sôi động, những tiết mục xuất sắc đã cùng tỏa sáng trên sân khấu Chung khảo, tạo nên một “concert” đúng nghĩa - nơi nghệ thuật hòa quyện cùng niềm tự hào dân tộc. Đằng sau mỗi câu hát, điệu múa, bước nhảy là tình yêu đất nước luôn “rực cháy” trong tim của những người trẻ “đẹp như hoa hồng, cứng hơn sắt thép”.
Xem thêm

20

Tháng 11/2025

CÔ GIÁO XUÂN LAN – NGƯỜI “BÀ” CỦA HỌC SINH MARIE CURIE VÀ HÀNH TRÌNH GIEO YÊU THƯƠNG TỪ NGHỀ GIÁO

CÔ GIÁO XUÂN LAN – NGƯỜI “BÀ” CỦA HỌC SINH MARIE CURIE VÀ HÀNH TRÌNH GIEO YÊU THƯƠNG TỪ NGHỀ GIÁO

CÔ GIÁO XUÂN LAN – NGƯỜI “BÀ” CỦA HỌC SINH MARIE CURIE VÀ HÀNH TRÌNH GIEO YÊU THƯƠNG TỪ NGHỀ GIÁO

Thứ năm, 20 Tháng 11 2025 16:18 Viết bởi TRUONG MARIE
Sau hơn ba thập kỷ miệt mài với phấn trắng và bảng đen, cô giáo Xuân Lan - Hiệu trưởng trường Tiểu học Marie Curie (cơ sở Mỹ Đình) vẫn giữ được nụ cười hiền và trái tim ấm áp dành cho học trò – như một người “bà” luôn nâng niu từng bước trưởng thành của các thế hệ học sinh.
Xem thêm