Người làm đẹp Nhà ăn MC

Tới Nhà ăn, “cư dân” MC không khỏi trầm trồ, thích thú khi được chiêm ngưỡng những bức tranh tường độc đáo cùng mô hình trang trí ấn tượng, chẳng kém gì phòng triển lãm chuyên nghiệp. Một trong những người đóng góp công sức lớn là chú Minh Tiến (Trưởng ban Mỹ thuật Nhà ăn) với biệt danh “Chuyên gia làm đẹp những bức tường”.

Nỗ lực vươn tới ước mơ

Cơ duyên đưa chú Minh Tiến đến với nghệ thuật chính là nhờ những cuốn truyện tranh mà chú được đọc thuở bé như: Dragonball, Narato One Diece, Doreamon... “Tôi tự mày mò vẽ lại những nhân vật yêu thích. Ban đầu, qua lớp giấy than, tôi tô theo các đường nét được in trong truyện. Dần dần, tôi tự vẽ lại được sau khi nhìn tranh. Lúc rảnh, tôi say sưa vẽ hết nhân vật này đến nhân vật khác”, chú Minh Tiến chia sẻ.

Những năm chú học cấp hai, hồi đó chưa có nhiều lớp năng khiếu cho thiếu nhi nên chú tự học vẽ theo cách riêng. Giờ giải lao trên lớp, chú thường cùng các bạn ngồi xem tranh của nhau rồi đưa ra nhận xét để các bức vẽ sau đẹp hơn, sinh động hơn.

Chú Minh Tiến nói: “Ngay từ nhỏ, tôi đã ước mơ trở thành họa sĩ truyện tranh để có thể tự vẽ những câu chuyện của mình. Dù kỹ thuật vẽ lúc ấy chưa tốt lắm nhưng tôi luôn hăng hái tham gia trang trí báo tường, gian trại hè cùng các bạn… Niềm vui khi hoàn thành xong những sản phẩm giúp tôi giữ vững niềm tin để theo đuổi ước mơ.

Sau này, dù thử sức với nhiều công việc liên quan đến hội họa như: vẽ tranh, làm quảng cáo, thiết kế sách nhưng chỉ khi vào MC, tôi mới thực sự cảm nhận được niềm hạnh phúc lúc vẽ tranh”.

Chuyên gia làm đẹp của MC

Từ hồi còn học cấp 3, chú đã biết tới MC bởi đây không chỉ là một trong những trường đầu tiên tổ chức mô hình học bán trú mà còn sở hữu bề dày thành tích trong học tập, hoạt động ngoại khóa. Học sinh ở đây luôn được phát triển tốt trí tuệ và thể chất.

Lúc nhận nhiệm vụ làm đẹp cho Nhà ăn, chú cảm thấy vừa hồi hộp vừa thích thú. Bởi việc trang trí nơi đây sao cho thật lịch sự, đẹp mắt mà vẫn tạo cảm giác gần gũi, thoải mái cho mọi người là điều không hề dễ. Tuy nhiên, với khả năng sáng tạo của mình, chú Minh Tiến đã tạo nên sự đặc biệt cho Nhà ăn MC khi lên ý tưởng, tổ chức thực hiện các bức tranh tường cùng những sản phẩm thủ công theo các sự kiện khai giảng, Trung thu, Halloween, Noel… Có những bức tranh, chú phải mất gần 3 tháng để hoàn thiện. Dần dần, khi đã quen với công việc và môi trường MC, chú có thêm “trợ thủ” là các bạn nhỏ yêu hội họa. Tranh thủ lúc giải lao, các bạn không ngần ngại xắn tay để cùng chú sáng tạo nghệ thuật. Chính sự hỗ trợ đó đã khích lệ chú Minh Tiến rất nhiều.

Chú kể rằng, công việc trang trí thường diễn ra sau thời điểm 15h trong ngày nên với những tác phẩm lớn và đòi hỏi sự tỉ mỉ, nhóm của chú phải làm việc đến 19h, 20h nhiều tuần liền. Ở tất cả công đoạn, từ việc lên ý tưởng, phác họa bố cục đến cắt dán, tô vẽ..., chú Minh Tiến luôn trăn trở suy nghĩ để sáng tạo ra những sản phẩm hoàn hảo nhất.

Việc trang trí không gian đòi hỏi nhiều sản phẩm thủ công nhỏ kết hợp với nhau. Mỗi sự kiện lại có nội dung riêng nên sản phẩm cần có sự khác biệt. Người xem thường thưởng thức tác phẩm dưới nhiều góc độ. Thế nên, trước khi thực hiện, cần phải lên ý tưởng, cũng như phác thảo thật chi tiết về nội dung, bố cục trang trí. Ngoài ra, các sản phẩm phải đẹp và thể hiện được sự đồng bộ”, chú Minh Tiến phân tích.

Sau khi phác thảo, chú sẽ hoàn thiện một sản phẩm mẫu để từ đó nhân bản hàng loạt. Để hoàn thành một tác phẩm, phải trải qua rất nhiều công đoạn nên có lúc, chú phải huy động số lượng lớn người hỗ trợ. Chẳng hạn như Rằm Trung thu 2016, chú Minh Tiến cần tới 20 người để gắn hơn 2.000 ngôi sao lên thân cây ở giữa Nhà ăn.

Hơn nữa, không gian Nhà ăn Tiểu học và Nhà ăn THCS lại khác nhau nên tuy có cùng chủ đề trang trí nhưng chú sẽ phải tính toán sao cho tác phẩm ở mỗi nơi vừa đẹp mắt vừa tạo được điểm nhấn riêng mà không gây ra sự nhàm chán.

Làm việc ở MC, chú luôn cố gắng tạo những sản phẩm không chỉ mang tính giáo dục mà còn toát lên sự mới mẻ, vui nhộn với màu sắc tươi sáng. Để khuyến khích sự sáng tạo của MCer, chú Minh Tiến còn lập ra trang fanpage “Canteen Art at MC”. Ở đó, chú thường chia sẻ các kiến thức, ý tưởng và kỹ năng hội họa nhằm giúp các bạn nhỏ có thể trao đổi, học hỏi nhằm góp phần làm trường MC đẹp hơn mỗi ngày.

Theo MCer Link số 26

14

Tháng 2/2026

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 16:15 Viết bởi TRUONG MARIE
Với đôi tay khéo léo, cẩn thận đong từng bát gạo, nắm đỗ, miếng thịt; tỉ mẩn miết, gấp từng góc lá dong; chăm chú siết chặt từng sợi lạt; cầu kỳ trang trí thêm nhành hoa, câu đối…, các MCer đã tạo nên những mẹt bánh chưng đậm đà bản sắc dân tộc.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 16:01 Viết bởi TRUONG MARIE
Có những hành trình không đo bằng quãng đường đã đi mà được ghi nhớ bằng những rung động ở lại trong tim. Vừa qua, tập thể 3M3 và 8P4 đã thực hiện những chuyến thiện nguyện ý nghĩa, lan tỏa sự sẻ chia và tinh thần nhân ái.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:56 Viết bởi TRUONG MARIE
“Đầu năm khai bút, giữa năm khai hội; còn hôm nay, chúng mình… khai MV!”
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:42 Viết bởi TRUONG MARIE
Giữa không khí rộn ràng đón năm mới Bính Ngọ, sáng 13/2, các MCer 6 đã có những khoảnh khắc khó quên khi “ông nội” Khang cùng các thầy cô trong Ban giám hiệu bất ngờ ghé thăm và trao tận tay từng bao lì xì. Những ánh mắt háo hức xen lẫn nụ cười rạng rỡ của học sinh tuổi Ngọ khiến khoảnh khắc ấy càng trở nên ấm áp, đồng thời mở ra một năm mới ngập tràn yêu thương, hy vọng.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:32 Viết bởi TRUONG MARIE
Sáng 11/2, các MCer khối THPT - Văn Phú đã trao tặng những món quà ấm áp, ý nghĩa cho các bạn có hoàn cảnh đặc biệt tại làng trẻ em Birla.
Xem thêm