Mic Vàng đa tài

Trong phần thi xử lý tình huống của Chung kết Mic Vàng, một cô bạn xinh xắn khiến cả khán phòng ấn tượng bởi dám… “mắng” giám khảo! Đó chính là Đào Minh Anh (5P), Quán quân của cuộc thi Người dẫn chương trình 2014.

“Mic Vàng” thích sân khấu

Năm nay mới bước sang tuổi 11 nhưng Minh Anh đã có khoảng thời gian dài gắn bó với sân khấu. Cô bạn bắt đầu biểu diễn trước đám đông từ khi 4 tuổi trong các cuộc thi đàn. Sau này, Minh Anh còn "lấn sân" sang cả lĩnh vực MC và nhảy hiện đại.

Minh Anh cho biết, cô bạn làm quen với piano từ lúc 3,5 tuổi với người thầy đầu tiên là mẹ. Hàng ngày, Minh Anh dành ra một khoảng thời gian nhất định để tập đàn, từ 30 phút đến một tiếng.

Những ngày đầu học đàn, Minh Anh gặp khá nhiều khó khăn. Cô bạn bị viêm da cơ địa nên tay rất đau mỗi khi trời trở rét, thậm chí có hôm không cầm nổi bút viết. Vào những ngày đó, việc học đàn lại càng trở nên vất vả hơn. Nhưng cô bạn vẫn chăm chỉ tập luyện và thuộc bài rất nhanh. Chỉ hai năm sau, cô bạn đã giành giải Đồng trong Festival piano thành phố Hà Nội.

Trên sân khấu Mic Vàng, Minh Anh tự tin là thế nhưng cô bạn cũng có những "lần đầu tiên" đầy nước mắt. Có lần đi thi đàn, cô bạn quên đoạn nhạc nên đánh sai vài chỗ. Khi bước ra chào khán giả, Minh Anh bỗng òa khóc nức nở. "Lúc đó, tuy được mọi người vỗ tay khen ngợi nhưng mình lại thấy rất buồn vì làm không tốt". Thế mà tại kì thi đó, Minh Anh vẫn giành được giải Ba.

Gắn bó lâu với đàn piano và gặt hái được khá nhiều thành tích nhưng Minh Anh khiêm tốn cho biết: "Ngày trước, mình học đàn kém lắm. Tuy nhiên, mình luôn tự nhắc nhở bản thân phải chăm chỉ tập luyện và không được nản chí mà bỏ cuộc". Bố Minh Anh chia sẻ, gia đình cho cô bạn học đàn vì muốn con sớm phát triển khả năng cảm thụ âm nhạc, các giác quan, cũng như hình thành nhân cách.

Bên cạnh đàn piano, Minh Anh còn có sở thích khác là nhảy hiện đại. Cô bạn thường tự tập nhảy "cover" các bài hát của Hàn Quốc vào các buổi tối. Đôi khi buổi tập có thêm sự tham gia của chị gái - Đồ Rê Mí nổi tiếng Đào Hà Anh. Không cần ai hướng dẫn, Minh Anh chỉ nhìn theo các động tác trên video và tự dựng bài. Thế nhưng, cô bạn và chị gái thực hiện các động tác rất bài bản, điệu nghệ.

“Mic Vàng” duyên dáng

Hẳn bạn sẽ không khỏi ngạc nhiên khi biết Minh Anh từng là cô bé ít nói, giao tiếp kém và hay khóc nhè mỗi khi gặp người lạ. Việc ở nhà nhiều khiến cô bạn thu mình, sợ tiếp xúc với những thứ nằm ngoài phạm vi "an toàn". Thấy vậy, bố mẹ quyết định để cô bạn học đàn rồi đưa đi thi để làm quen sân khấu và trở nên tự tin hơn trước đám đông.

Khi chị gái tham gia Đồ Rê Mí, Minh Anh thích lắm. Cô bạn luôn háo hức theo chị đi làm MC cho chương trình này. Chính từ đây, cô bạn đã tích lũy cho mình những bài học đầu tiên về công việc dẫn chương trình.

Năm lớp 3, cô giáo thấy Minh Anh có giọng đọc hay nên tín nhiệm giao làm MC cho nhiều chương trình. Chút "vốn liếng" này đã giúp Minh Anh không bị "ca mơ run" khi đứng trên sân khấu Mic Vàng 2014. Nói vậy không có nghĩa là Minh Anh không gặp khó khăn. "Khi tham gia lớp huấn luyện trước vòng thi Bán kết do nhà trường tổ chức, mình rất ngại ngùng. Trong lúc các em tranh nhau giơ tay trả lời câu hỏi thì mình luôn ngồi im. Mình không biết làm thế nào để nổi bật lên được". MC Hoàng Linh đã chú ý tới cô bạn “thích ngồi im” trong lớp học Mic Vàng đầy sôi động và tạo điều kiện để Minh Anh cởi mở hơn. Tới vòng Bán kết, Minh Anh trở nên khác hẳn với cách dẫn duyên dáng, đáng yêu và lối nói đầy diễn cảm.

Trong phần thi xử lý tình huống của vòng Chung kết, Minh Anh đã có màn kết hợp ấn tượng với MC Hoàng Linh. "Lúc đó, mình cảm giác như là mẹ của cô Linh thật nên cứ... thoải mái tung hứng với giám khảo" - Cô bạn thích thú cho biết.

“Mic Vàng” tự lập

Minh Anh là một cô bạn rất chững chạc và tự lập. Cô bạn tự sắp xếp thời gian biểu cho mình “học ra học, chơi ra chơi” mà không cần ai nhắc nhở. Mẹ Minh Anh cho biết: “Cô chưa bao giờ phải kèm Minh Anh học bài. Có khi đến ngày thi học kì, cô bận việc quá nên chẳng chăm chút được cho bạn ấy. Nhưng Minh Anh luôn tự lập và có ý thức trách nhiệm cao trong mọi việc". Vì thế mà kết quả học tập cuối kì của cô bạn luôn duy trì ở mức tốt.

Trong thời gian thi Mic Vàng, Minh Anh phải tự mình làm khá nhiều thứ. Cô bạn chủ động xem nhiều chương trình truyền hình để học hỏi kinh nghiệm từ các MC chuyên nghiệp. Bố mẹ đều bận rộn nên ở những vòng đầu, cô bạn tự chuẩn bị bài thi, quần áo, giày dép... để sáng hôm sau "độc lập tác chiến". Chỉ tới vòng Bán kết, mẹ Minh Anh mới nhờ người giúp cô bạn cải thiện kỹ năng diễn xuất.

Giờ đây, Minh Anh đã trưởng thành và tự tin hơn rất nhiều mỗi khi cầm mic đứng nói trước đông người. Sự tiến bộ này có thể thấy rõ khi cô bạn hoàn thành rất tốt vai trò MC cho Hội diễn văn nghệ lần thứ 23 vừa qua.

PROFILE

D.O.B: 26/05/2004.

Ước mơ: Trở thành diễn viên.

Thành tích:
- 2010: Giải Đồng cuộc thi "Festival piano thành phố Hà Nội".
- 2011: Tham gia phim ca nhạc đạt giải Nhất thể loại dân ca trong "Liên hoan truyền hình toàn quốc".
- 2012: Giải Vàng bảng Độc tấu, Hòa tấu tại "Festival Piano SunMusic".
- 7/2014: Giải Đồng cuộc thi piano chuyên nghiệp châu Á - Thái Bình Dương tại Hàn Quốc.
- 8/2014: Giải Bạc trong Liên hoan Nghệ thuật châu Á tại Singapore.
- 11/2014: Quán quân cuộc thi Mic Vàng.


NGỌC HÀ

(Thực hiện)

14

Tháng 2/2026

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 16:15 Viết bởi TRUONG MARIE
Với đôi tay khéo léo, cẩn thận đong từng bát gạo, nắm đỗ, miếng thịt; tỉ mẩn miết, gấp từng góc lá dong; chăm chú siết chặt từng sợi lạt; cầu kỳ trang trí thêm nhành hoa, câu đối…, các MCer đã tạo nên những mẹt bánh chưng đậm đà bản sắc dân tộc.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 16:01 Viết bởi TRUONG MARIE
Có những hành trình không đo bằng quãng đường đã đi mà được ghi nhớ bằng những rung động ở lại trong tim. Vừa qua, tập thể 3M3 và 8P4 đã thực hiện những chuyến thiện nguyện ý nghĩa, lan tỏa sự sẻ chia và tinh thần nhân ái.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:56 Viết bởi TRUONG MARIE
“Đầu năm khai bút, giữa năm khai hội; còn hôm nay, chúng mình… khai MV!”
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:42 Viết bởi TRUONG MARIE
Giữa không khí rộn ràng đón năm mới Bính Ngọ, sáng 13/2, các MCer 6 đã có những khoảnh khắc khó quên khi “ông nội” Khang cùng các thầy cô trong Ban giám hiệu bất ngờ ghé thăm và trao tận tay từng bao lì xì. Những ánh mắt háo hức xen lẫn nụ cười rạng rỡ của học sinh tuổi Ngọ khiến khoảnh khắc ấy càng trở nên ấm áp, đồng thời mở ra một năm mới ngập tràn yêu thương, hy vọng.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:32 Viết bởi TRUONG MARIE
Sáng 11/2, các MCer khối THPT - Văn Phú đã trao tặng những món quà ấm áp, ý nghĩa cho các bạn có hoàn cảnh đặc biệt tại làng trẻ em Birla.
Xem thêm