Từ trường học đến… trường quay

“Chinh phục - Vietnam’s Brainiest Kid” là sân chơi đấu trí căng thẳng, thú vị và đầy bất ngờ của học sinh THCS trên khắp cả nước. Tham dự chương trình truyền hình này, bạn Nghiêm Đức Hoàng Nam (8I) có rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ.

PRO5:
DOB: 01/02/2000 (Bảo Bình chính hiệu! ^^)
Sở thích: Lướt FB, đọc sách, chơi thể thao…
Thành tích: Á quân cuộc thi tuần “Chinh Phục – Vietnam’s Brainiest Kid”, giải Nhì iOE cấp quận.
Ước mơ: Trở thành nhà báo thể thao.


Khởi đầu may mắn

Tớ biết đến chương trình qua một tờ rơi được phát ở lớp. Là người luôn “muốn thử cho biết”, tớ lập tức đăng kí ngay buổi tối hôm đó và tham gia vòng loại tập trung vào chiều hôm sau. Thấy tớ lo lắng khi chưa kịp ôn luyện, cũng như tìm hiểu kỹ format, cả nhà liền động viên: “MCer mà, phải tự tin lên chứ!”.

Đầu tiên, tớ được giám khảo phỏng vấn bằng… tiếng Anh. Tuy cuộc trò chuyện chỉ kéo dài ít phút nhưng đủ để tớ giới thiệu về trường lớp và bản thân.

Đến bài kiểm tra viết, tớ phải trả lời 60 câu hỏi thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau trong vòng 45 phút, từ những câu hỏi quen thuộc như “Độ dài đường cao của tam giác đều là bao nhiêu?” tới những câu hỏi kiến thức xã hội như “Tên của quốc gia quân chủ chuyên chế duy nhất tại châu Âu?”... Vượt qua hai “cửa ải” này, tớ được chụp ảnh hồ sơ. Với tớ, đó là khoảng thời gian vui nhất vì tha hồ được “pose” hình trước ánh mắt dõi theo của hàng trăm người. Hì hì.

Thêm một vòng phỏng vấn chuyên sâu nữa, tớ may mắn lọt vào vòng ghi hình cùng 239 thí sinh khác.

Hành trình thú vị

Tớ bí mật đi thi nhưng không hiểu sao, các bạn ở lớp lại biết và truyền tai nhau thông tin Hoàng Nam… sắp lên ti vi. Nhận được những lời động viên của bạn bè: “Thi tốt nhé!”, “Cười nhiều vào cho tinh thần thoải mái!”…, tớ vô cùng xúc động. Được mọi người tiếp sức, tớ có thêm động lực để tham gia chương trình. Dù vừa phải ôn tập cho đợt thi học kỳ ở trường vừa dự thi “Chinh phục” ở Đài truyền hình nhưng tớ vẫn cố gắng làm tốt mọi việc.

Tuy chỉ về đích thứ 2 trong cuộc thi tuần nhưng tớ rất vui. Nhờ “Chinh phục”, tớ có dịp vận dụng những kiến thức học được từ sách báo, thể hiện cá tính và giao lưu với nhiều người bạn mới tuyệt vời: Anh Hòa “nghiêm túc”, chị An “tomboy”, anh Hiếu “nguy hiểm”, bạn Đăng “lùn”... Với phần thưởng 5 triệu đồng, việc đầu tiên tớ làm là mua tặng mình một cuốn sách mới để tiếp tục “nạp” kiến thức, sau đó khao bạn bè và gia đình…

Chinh phục chặng đường mới

Sau cuộc thi, tớ tiếp tục “đối diện” với những bài tập, bài kiểm tra trên lớp. Tớ quyết tâm đạt danh hiệu G2 – T1 trong năm học này. Ngoài ra, tớ còn lên kế hoạch thực hiện nhiều dự án thú vị vào mùa Hè. Một chặng đường mới mở ra, tớ phải nhanh chóng chinh phục thôi!

HỎI NGẮN – ĐÁP NHANH

Món ăn yêu thích?
Mì Ý, kẹo Kitkat, bún chả

Đồ uống yêu thích?
Nước cam, Coca-Cola

Đồ vật bất li thân?
Điện thoại, một ít tiền mặt và một mảnh giấy ghi lại mọi thứ muốn làm.

Cuốn sách “bồ kết”?
Con đường Hồi giáo (Nguyễn Phương Mai)

Khả năng đặc biệt?
Tớ có thể nhớ vị trí của từng dấu chấm, dấu phẩy trong những cuốn sách yêu thích.

Tình huống ngớ ngẩn nhất?
Hồi lớp 2, tớ bước vào lớp và hăng say ngồi “măm măm” bữa sáng. “Đánh chén” xong, tớ mới phát hiện ra mình vào nhầm lớp. Hic hic.

Kỉ niệm đáng nhớ nhất?
Ở lớp 8I, tớ có biệt danh “Nam quả cam”. Trong giờ Công nghệ, giở sách thấy hình trái cam bị bổ làm đôi, cả lớp liền quay sang nhìn tớ rồi cười khúc khích.


Bài: HOÀNG NAM (Lớp 8I)
Ảnh: SƠN LÂM - NVCC

19

Tháng 4/2024

THÔNG BÁO SỐ 3 VỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10, NĂM HỌC 2024 - 2025

THÔNG BÁO SỐ 3 VỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10, NĂM HỌC 2024 - 2025

THÔNG BÁO SỐ 3 VỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10, NĂM HỌC 2024 - 2025

Thứ sáu, 19 Tháng 4 2024 09:04 Viết bởi TRUONG MARIE
Hệ thống giáo dục Marie Curie, Hà Nội thông báo về việc tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2024 - 2025.
Xem thêm

17

Tháng 4/2024

Đội bóng rổ MC "ẵm" cúp Vàng giải thanh niên quận Hà Đông

Đội bóng rổ MC "ẵm" cúp Vàng giải thanh niên quận Hà Đông

Đội bóng rổ MC "ẵm" cúp Vàng giải thanh niên quận Hà Đông

Thứ tư, 17 Tháng 4 2024 15:06 Viết bởi TRUONG MARIE
Tại Chung kết (CK) giải “Bóng rổ thanh niên quận Hà Đông 2024”, đội THPT Marie Curie đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ mạnh để giành cúp Vô địch.
Xem thêm

16

Tháng 4/2024

MCer 7G2, 7I4 thích thú với khảo cổ học

MCer 7G2, 7I4 thích thú với khảo cổ học

MCer 7G2, 7I4 thích thú với khảo cổ học

Thứ ba, 16 Tháng 4 2024 10:02 Viết bởi TRUONG MARIE
Các bạn đã có trải nghiệm ý nghĩa và đầy cảm xúc khi được “mục sở thị” tòa nhà Quốc hội Việt Nam.
Xem thêm

16

Tháng 4/2024

YÊU VĂN CHƯƠNG ĐỂ TRÁI TIM RUNG NHỊP RỘN RÀNG

YÊU VĂN CHƯƠNG ĐỂ TRÁI TIM RUNG NHỊP RỘN RÀNG

YÊU VĂN CHƯƠNG ĐỂ TRÁI TIM RUNG NHỊP RỘN RÀNG

Thứ ba, 16 Tháng 4 2024 08:30 Viết bởi TRUONG MARIE
Mình yêu văn đủ để cười nhiều hơn mỗi ngày lên lớp. Văn chương đã cho mình những điều tích cực, biết mình còn rung động và được yêu. Đáp lại những nụ cười ấy là sự tin yêu của học trò và đồng nghiệp.
Xem thêm

11

Tháng 4/2024

12M1 GIÚP ĐỠ BỆNH NHÂN XÓM CHẠY THẬN

12M1 GIÚP ĐỠ BỆNH NHÂN XÓM CHẠY THẬN

12M1 GIÚP ĐỠ BỆNH NHÂN XÓM CHẠY THẬN

Thứ năm, 11 Tháng 4 2024 16:07 Viết bởi TRUONG MARIE
Tập thể 12M1 đã tới trao quà cho các bệnh nhân ở xóm chạy thận Ngọc Hồi; cùng nhóm Sen Hồng nấu và phát hơn 300 suất cơm chay cho người nhà bệnh nhân ở viện Nhi Trung ương.
Xem thêm