9E1 tỏa sáng

PV: Xin chào các bạn! Lý do nào khiến các bạn “kết thân” với tiếng Anh?

Phương Uyên: Tiếng Anh là ngôn ngữ mà tớ có thể thoải mái sáng tạo trong nhiều hoàn cảnh khác nhau.

Tố Vân: Tớ chọn học tiếng Anh để phát âm chuẩn, tăng thêm vốn hiểu biết về thế giới và tự tin giao tiếp với người nước ngoài.

PV: “Bí kíp” nào giúp các bạn học tốt tiếng Anh?

Lan Phương: Tớ thường xem ti vi, nghe nhạc, đọc truyện, viết luận… bằng tiếng Anh để tăng khả năng nghe - nói - đoc - viết. Tớ còn hay lên Youtube xem các clip để biết cách người nước ngoài giao tiếp hàng ngày với nhau ra sao, sử dụng từ và câu như thế nào.

Thu Phương: Việc tham gia trại hè ở nước ngoài đã giúp tớ học tiếng Anh tốt hơn. Nhớ lần tham dự “Summer Camp” tại Singapore, tớ được thả giữa trung tâm mua sắm và phải tự hỏi đường về nhà. Nhờ đó, tớ còn học được thêm kỹ năng shopping hiệu quả.

Hà My: Hàng ngày đến lớp, chúng tớ đều dành ra 20 phút để nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh, đủ các vấn đề từ văn hóa đến lịch sử, chính trị...

Minh Châu: Tớ dành nhiều thời gian cho việc tự học. Với những từ mới không biết, tớ thường đọc văn cảnh để đoán nghĩa, chứ không tra từ điển ngay.

Hạnh Phương: Tớ có sở thích sáng tác thơ bằng tiếng Anh. Đó cũng là cách học ngoại ngữ rất hiệu quả.

PV: Sau nhiều năm gắn bó với “người bạn” này, hẳn các bạn có không ít kỷ niệm khó quên?

Hà My: Tớ đã dẫn những người bạn Úc đi tham quan phố cổ, Bát Tràng. Chuyến đi thành công hơn mong đợi vì cả hai đều… nói nhiều và hiểu hết những điều trao đổi với nhau.

Lan Phương: Trong buổi thi nói tiếng Anh, hai cô trò khá “hợp cạ” nên “chém gió” với nhau tưng bừng. Nhờ ngoại ngữ, tớ có thêm một người bạn tốt.

Phương Uyên: Tớ đã tham gia làm trợ giảng lớp tiếng Anh dành cho học sinh lớp 1. Xem các em ấy học, tớ lại nhớ một thuở phát âm khá ngây ngô của mình. Hì hì.

PV: Điều gì giúp các bạn liên tục gặt giải cao trong các cuộc thi Học sinh giỏi tiếng Anh?

Minh Trang: Tớ luôn cố gắng giữ cho mình tâm trạng thoải mái nhất, chứ không hề đặt nặng vấn đề giải thưởng. Thế nên đã có lần tớ ngủ quên... 20 phút trong phòng thi.

Tố Vân: Tớ luôn trò chuyện cởi mở với các thí sinh cùng phòng thi với mình để tránh bị áp lực tâm lý. Thậm chí, tớ còn bị giám thị nhắc nhở vì tội ăn kẹo do bạn ở đội tuyển khác cho trong lúc làm bài thi.

PV: Các bạn có thể chia sẻ kỷ niệm khó quên nhất về thời cấp 2 của mình?

Minh Trang: Tớ và các bạn đã có dịp tới Hưng Yên để câu cá, học cách giã gạo nấu cơm theo cách cổ truyền… Sau chuyến đi thú vị đó, chúng tớ thêm thân thiết và yêu quý nhau hơn.

Thu Phương: Tại “MC’s Got Talent”, chúng tớ đã tự cắt tóc, trang điểm, tự tập đàn, tập hát cho nhau... Sau cuộc thi, ai cũng thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều.

PV: Mục tiêu gần nhất mà các bạn đặt ra cho mình là gì?

Tất cả: Chúng tớ mong muốn sau này sẽ giành được học bổng du học nước ngoài. Để làm được điều đó, ngay từ bây giờ, chúng tớ sẽ phải học thật tốt để thi đỗ vào lớp 10 chuyên Anh của trường Ams, chuyên Ngoại ngữ…

PV: Chúc các bạn sẽ sớm đạt được những mong ước của mình.

H.TUẤN
(Thực hiện) 

14

Tháng 2/2026

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 16:15 Viết bởi TRUONG MARIE
Với đôi tay khéo léo, cẩn thận đong từng bát gạo, nắm đỗ, miếng thịt; tỉ mẩn miết, gấp từng góc lá dong; chăm chú siết chặt từng sợi lạt; cầu kỳ trang trí thêm nhành hoa, câu đối…, các MCer đã tạo nên những mẹt bánh chưng đậm đà bản sắc dân tộc.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 16:01 Viết bởi TRUONG MARIE
Có những hành trình không đo bằng quãng đường đã đi mà được ghi nhớ bằng những rung động ở lại trong tim. Vừa qua, tập thể 3M3 và 8P4 đã thực hiện những chuyến thiện nguyện ý nghĩa, lan tỏa sự sẻ chia và tinh thần nhân ái.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:56 Viết bởi TRUONG MARIE
“Đầu năm khai bút, giữa năm khai hội; còn hôm nay, chúng mình… khai MV!”
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:42 Viết bởi TRUONG MARIE
Giữa không khí rộn ràng đón năm mới Bính Ngọ, sáng 13/2, các MCer 6 đã có những khoảnh khắc khó quên khi “ông nội” Khang cùng các thầy cô trong Ban giám hiệu bất ngờ ghé thăm và trao tận tay từng bao lì xì. Những ánh mắt háo hức xen lẫn nụ cười rạng rỡ của học sinh tuổi Ngọ khiến khoảnh khắc ấy càng trở nên ấm áp, đồng thời mở ra một năm mới ngập tràn yêu thương, hy vọng.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:32 Viết bởi TRUONG MARIE
Sáng 11/2, các MCer khối THPT - Văn Phú đã trao tặng những món quà ấm áp, ý nghĩa cho các bạn có hoàn cảnh đặc biệt tại làng trẻ em Birla.
Xem thêm