Phí Hà My - Nữ sinh MCer cực giống Hồ Ngọc Hà

Xuất hiện tại một vài cuộc thi dành cho tuổi teen, nhiều người ngỡ ngàng vì cô gái rất xinh xắn và cá tính này có nhiều nét cực giống Hồ Ngọc Hà. Một gương mặt rất “tây”, đôi mắt sâu đẹp cổ điển, sang trọng và đặc biệt là phong cách rất tự tin, cá tính. Phí Hà My còn học rất giỏi và là một cô gái thân thiện, gần gũi.


Dù là phong cách cá tính, nổi loạn hay nữ tính, dịu dàng thì Hà My vẫn có nhiều nét "chị em" với Hồ Ngọc Hà, đặc biệt là khi nhoẻn miệng cười

Chào Hà My, sở hữu gương mặt với nét đẹp cổ điển, sang trọng và được nhiều người cho rằng khá giống với Hồ Ngọc Hà, bạn cảm thấy thế nào?

Trước hết My xin cảm ơn những lời khen, ưu ái mà mọi người dành cho My. Nhưng cá nhân My thấy mỗi người trong chúng ta ai cũng có những nét đẹp riêng. Chị Hà Hồ không những là 1 vedette với khuôn mặt ''lai'' và gout thời trang tinh tế mà còn là 1 người phụ nữ thông minh. My nghĩ còn phải học tập rất nhiều ở chị Hà Hồ.

Mọi người xung quanh, bạn bè ở lớp có hay so sánh vẻ ngoài của bạn với chị Hà Hồ không?

Từ bé đến giờ cũng có 1 số người nhận xét My như vậy đó. Thậm chí còn có người nhầm My là con lai cơ. Sự thật My là người Việt 100%, nhưng My sống ở Nga từ bé, đến năm 5 tuổi về Việt Nam. Từ đó, cứ nghỉ hè, mình mới quay lại Nga. Bây giờ thì bố mẹ về hẳn Việt Nam sống rồi nên không còn qua đó nữa.

Nếu tự nhận xét về bản thân thì Hà My thấy điểm nào trên gương mặt mình là đẹp nhất? Và điểm nào là giống Hồ Ngọc Hà nhất?

My nghĩ cái này là tùy thuộc vào mắt thẩm mỹ của mỗi người. My thì thích nhất là đôi mắt vì nó là nơi phản ánh cảm xúc, trạng thái rõ nhất. Còn phần đông mọi người lại nói mình giống chị Hà Hồ vì mình có khuôn mặt khá Tây và đôi mắt thể hiện nhiều trạng thái cảm xúc.

Không chỉ xinh đẹp theo hướng rất sang trọng, quý phái, Hà My còn có một vóc dáng ổn, bạn có định theo đuổi con đường người mẫu chuyên nghiệp?

Đây cũng là 1 trong những lĩnh vực yêu thích của mình. Nhưng trước mắt, My vẫn muốn tập trung vào việc học nên không thể dành nhiều thời gian cho việc này được, mà sẽ để dành cho những thời gian rảnh rỗi. Vì đây là lĩnh vực đòi hỏi tính cạnh tranh và sự trưởng thành và cũng là niềm yêu thích từ nhỏ của My nên biết đâu trong tương lai các bạn sẽ gặp My với vai trò người mẫu chuyên nghiệp thì sao?!

Thấy My tham gia khá nhiều cuộc thi, bạn có đam mê với lĩnh vực nghệ thuật nào?

Mình thích ca hát và chụp hình.

Làm sao để cân bằng thời gian học tập với thời gian chụp hình cũng như tham gia các hoạt động ngoại khóa?

Đối với My cả 2 đều quan trọng vì nó đáp ứng niềm đam mê của My. Vì thế nên My luôn có thời gian biểu riêng để sắp xếp công việc sao cho hợp lý. Ở trên lớp cố gắng tiếp thu, tập trung vào việc học thì về nhà làm bài tập sẽ đạt hiệu quả cao hơn. Do vậy, My cũng có kha khá thời gian rỗi để thực hiện đam mê của mình.

Đã khi nào bố mẹ phải nhắc nhở vì bạn mải mê với các hoạt động bên ngoài mà hơi xao nhãng việc học chưa?

Bố mẹ rất tin tưởng mình vì biết mình làm gì cũng sẽ cố gắng, nỗ lực hết sức. Mình cũng tự hứa với bản thân chỉ khi nào hoàn thành tốt việc học mới dành thời gian cho nghệ thuật và niềm đam mê. Vì My biết lĩnh vực nào cũng cần có kiến thức và không để cho bố mẹ phải thất vọng về mình.

Xinh xắn như vậy, chắc hẳn Hà My có nhiều “vệ tinh” lắm?

(Cười) My cũng không rõ nữa. Nhưng ở trường mình luôn hòa đồng và thân thiện với mọi người nên cũng được nhiều bạn quý mến.

My quan niệm thế nào về tình cảm tuổi học trò trong xã hội hiện đại và mọi quan niệm đều trở nên “thoáng” hơn trước này?

Xã hội đi lên và ngày càng phát triển đồng nghĩa với suy nghĩ của mọi người sẽ mở rộng và thoáng hơn để phù hợp với sự hội nhập quốc tế. Mình nghĩ điều đó không có gì là xấu cả. Chỉ cần mỗi người luôn biết điểm dừng và giới hạn nhất định của bản thân phù hợp với chuẩn mực đạo đức của xã hội thì sự trong sáng và thuần khiết của tình yêu học trò sẽ không bao giờ phai mờ trong kí ức của mỗi người.

Cảm ơn Hà My về những chia sẻ thú vị vừa rồi!

Theo Kênh 14 

14

Tháng 2/2026

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 16:15 Viết bởi TRUONG MARIE
Với đôi tay khéo léo, cẩn thận đong từng bát gạo, nắm đỗ, miếng thịt; tỉ mẩn miết, gấp từng góc lá dong; chăm chú siết chặt từng sợi lạt; cầu kỳ trang trí thêm nhành hoa, câu đối…, các MCer đã tạo nên những mẹt bánh chưng đậm đà bản sắc dân tộc.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 16:01 Viết bởi TRUONG MARIE
Có những hành trình không đo bằng quãng đường đã đi mà được ghi nhớ bằng những rung động ở lại trong tim. Vừa qua, tập thể 3M3 và 8P4 đã thực hiện những chuyến thiện nguyện ý nghĩa, lan tỏa sự sẻ chia và tinh thần nhân ái.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:56 Viết bởi TRUONG MARIE
“Đầu năm khai bút, giữa năm khai hội; còn hôm nay, chúng mình… khai MV!”
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:42 Viết bởi TRUONG MARIE
Giữa không khí rộn ràng đón năm mới Bính Ngọ, sáng 13/2, các MCer 6 đã có những khoảnh khắc khó quên khi “ông nội” Khang cùng các thầy cô trong Ban giám hiệu bất ngờ ghé thăm và trao tận tay từng bao lì xì. Những ánh mắt háo hức xen lẫn nụ cười rạng rỡ của học sinh tuổi Ngọ khiến khoảnh khắc ấy càng trở nên ấm áp, đồng thời mở ra một năm mới ngập tràn yêu thương, hy vọng.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:32 Viết bởi TRUONG MARIE
Sáng 11/2, các MCer khối THPT - Văn Phú đã trao tặng những món quà ấm áp, ý nghĩa cho các bạn có hoàn cảnh đặc biệt tại làng trẻ em Birla.
Xem thêm