Vũ Quỳnh Châu - Cô nàng đa-zi-năng

Chào Châu, bạn có thể chia sẻ cảm xúc khi là tân Thủ khoa của ĐH Văn hóa Hà Nội?

Mình rất vui và bất ngờ. Lúc đó tuy đã là 0h11, ngày 30/07/2012 nhưng mình vẫn báo tin cho thầy chủ nhiệm biết ngay. Cứ nghĩ là thầy đã ngủ rồi nhưng mình không khỏi ngạc nhiên và hạnh phúc khi nhận được tin nhắn chúc mừng của thầy.

Bí quyết nào giúp bạn đạt điểm cao trong kỳ thi vừa qua?

Với lợi thế thường xuyên tham gia biểu diễn văn nghệ ở Trường và Nhà văn hóa Q. Hai Bà Trưng, mình rất yên tâm với môn thi năng khiếu. Còn với môn Văn, mình đặt ra mục tiêu phải đạt ít nhất 7 điểm. Mình dành rất nhiều thời gian để ôn tập kiến thức, cũng như luyện thêm đề thi của các năm trước.

Là một MC dày dạn kinh nghiệm, hẳn môn thuyết trình không quá khó đối với bạn?

Trước hôm đi thi, mình rất run bởi môn này không có trọng tâm ôn thi mà nội dung lại xoay quanh tất cả các vấn đề xã hội, đòi hỏi thí sinh phải có vốn kiến thức rộng và cách nói thuyết phục, tự tin. Thật bất ngờ là kết quả vượt xa sự mong đợi của mình.

Gia đình hẳn là nguồn động lực rất lớn để bạn đạt được thành công đó?

Bố mình rất khéo tay, có thể nấu nhiều món ăn ngon. Bố là thần tượng của mình, mình ước sau này có thể lấy một người chồng giống bố. Mẹ mình thì làm trong ngành văn hóa. Mẹ là người đã dìu dắt và dạy bảo mình từng chút một.

Mình cảm thấy rất may mắn khi được sinh ra trong gia đình mà bố mẹ hết lòng yêu thương, chăm lo cho các con. Gia đình chính là điểm tựa vững chắc cho những bước đi của mình. Mình rất yêu gia đình mình!

Nhiều bạn học sinh bây giờ chỉ biết học và học, ít hoặc không tham gia các hoạt động ngoại khóa vì sợ mất thời gian. Quan điểm của bạn về vấn đề này như thế nào?

Mình nhận thấy, bên cạnh việc học văn hóa thì các bạn nên thường xuyên tham gia các hoạt động ngoại khóa. Bởi đây chính là cơ hội để các bạn phát huy năng khiếu, sự tự tin; đồng thời giúp bạn thư giãn sau những giờ học trên lớp, rèn luyện kỹ năng sống, làm việc nhóm...

Kỷ niệm nào để lại cho bạn ấn tượng sâu sắc nhất khi học tập tại Marie Curie?

Dù đã ra trường nhưng mình không thể nào quên được những bài học bổ ích, những tiết học lý thú và những buổi liên hoan vui vẻ với lớp...

Đặc biệt, mình rất vui mừng và xúc động khi cùng bạn Thanh Tùng (lớp 12I1) trở thành hai gương mặt đại diện để làm clip về sự trưởng thành của học sinh Marie Curie, chiếu trong Lễ Trưởng thành và Tri ân của học sinh khối 12, niên khóa 2009 – 2012.

Còn ấn tượng của Châu về các thầy cô Marie Curie ra sao?

Mình xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến các thầy cô - những ông bố, bà mẹ luôn hết lòng vì học sinh thân yêu.

Ước mơ của bạn là gì?

Mình ước sẽ trở thành một đạo diễn tài năng như James Cameron. Bằng sự quyết tâm, nỗ lực hết mình và lòng đam mê với nghề, mình sẽ không ngừng học hỏi để hiện thực hóa ước mơ đó.

Bạn muốn nhắn nhủ điều gì tới các em học sinh Marie Curie hiện tại?

Mình chúc các em sẽ tìm thấy ước mơ của riêng mình và cố gắng hết mình để biến chúng thành hiện thực.

Cảm ơn bạn đã tham gia cuộc phỏng vấn. Chúc bạn thành công trên con đường mà mình đã chọn!

TUẤN MINH
(Thực hiện)

Profile:
- Họ và tên: Vũ Quỳnh Châu.
- Ngày “oe oe”: 25 / 02 / 1994
- Nickname: C3 (Châu chăm chỉ hoặc Châu công chúa).
- Cựu “cư dân” lớp I4, niên khóa 2009 - 2012.
- Hiện là SV năm thứ nhất khoa Quản lý Văn hóa, ĐH Văn hóa Hà Nội.

- Thành tích:
+ HCV, HCB Tiếng hát họa mi TP. Hà Nội.
+ Giải Nhất Liên hoan Ban nhạc, Tốp hát học sinh TP. Hà Nội các năm 2007, 2008, 2010.
+ HCV đơn ca Liên hoan Thiếu nhi hát dân ca và biểu diễn nhạc cụ dân tộc TP. Hà Nội năm 2007.
+ HCB đơn ca Liên hoan Thiếu nhi hát dân ca và biểu diễn nhạc cụ dân tộc TP. Hà Nội năm 2009.
+ Giải A1 đơn ca Liên hoan múa hát tập thể ca khúc măng non thiếu nhi hè 2009, 2010, 2011.
+ HCB Liên hoan ca múa nhạc không chuyên toàn quốc năm 2012.

- Câu danh ngôn yêu thích: “Hãy làm những việc bình thường bằng lòng say mê phi thường”, “Không có ước mơ nào mà không thể thực hiện được nếu ta thức dậy và thực hiện nó”.

21

Tháng 11/2025

TRANH GIẢI ĐẶC BIỆT HDVN 33: CẢM XÚC VỠ ÒA KHI NHỮNG TIẾT MỤC XUẤT SẮC ĐƯỢC XƯỚNG TÊN

TRANH GIẢI ĐẶC BIỆT HDVN 33: CẢM XÚC VỠ ÒA KHI NHỮNG TIẾT MỤC XUẤT SẮC ĐƯỢC XƯỚNG TÊN

TRANH GIẢI ĐẶC BIỆT HDVN 33: CẢM XÚC VỠ ÒA KHI NHỮNG TIẾT MỤC XUẤT SẮC ĐƯỢC XƯỚNG TÊN

Thứ sáu, 21 Tháng 11 2025 18:16 Viết bởi TRUONG MARIE
Hội trường nhà hát Thăng Long của trường Marie Curie trở nên tưng bừng, náo nhiệt khi những tập thể lớp xuất sắc được xướng tên. Dù là giải Nhất, Nhì, Ba hay Đặc biệt, các bạn đều rất xứng đáng khi góp phần tạo nên thành công rực rỡ cho Hội diễn văn nghệ lần thứ 33.
Xem thêm

21

Tháng 11/2025

NHỮNG TẤM THIỆP “HANDMADE”, “HOA TRI ÂN” TẶNG THẦY CÔ

NHỮNG TẤM THIỆP “HANDMADE”, “HOA TRI ÂN” TẶNG THẦY CÔ

NHỮNG TẤM THIỆP “HANDMADE”, “HOA TRI ÂN” TẶNG THẦY CÔ

Thứ sáu, 21 Tháng 11 2025 12:11 Viết bởi TRUONG MARIE
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, các MCer khối THCS - Văn Phú và Tiểu học - Việt Hưng đã tự tay thiết kế những tấm thiệp, bó hoa độc đáo, gửi gắm tình cảm chân thành, yêu thương tới các thầy cô.
Xem thêm

21

Tháng 11/2025

THCS-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: “SAY LÒNG” VỚI “CONCERT ĐẶC SẢN” ĐƯỢC MONG CHỜ NHẤT NĂM

THCS-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: “SAY LÒNG” VỚI “CONCERT ĐẶC SẢN” ĐƯỢC MONG CHỜ NHẤT NĂM

THCS-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: “SAY LÒNG” VỚI “CONCERT ĐẶC SẢN” ĐƯỢC MONG CHỜ NHẤT NĂM

Thứ sáu, 21 Tháng 11 2025 12:05 Viết bởi TRUONG MARIE
Từ những điệu múa uyển chuyển, những màn vũ đạo sôi động cho đến các hoạt cảnh đầy xúc cảm, đêm Chung khảo khối THCS - Văn Phú đã thật sự “chinh phục” Ban giám khảo và khán giả bằng sự đa dạng về loại hình biểu diễn và thông điệp mà mỗi tiết mục đem đến.
Xem thêm

21

Tháng 11/2025

THPT-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: THĂNG HOA CẢM XÚC, TỰ HÀO VIẾT TIẾP BẢN HÙNG CA

THPT-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: THĂNG HOA CẢM XÚC, TỰ HÀO VIẾT TIẾP BẢN HÙNG CA

THPT-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: THĂNG HOA CẢM XÚC, TỰ HÀO VIẾT TIẾP BẢN HÙNG CA

Thứ sáu, 21 Tháng 11 2025 11:58 Viết bởi TRUONG MARIE
Sau vòng Sơ khảo đầy sôi động, những tiết mục xuất sắc đã cùng tỏa sáng trên sân khấu Chung khảo, tạo nên một “concert” đúng nghĩa - nơi nghệ thuật hòa quyện cùng niềm tự hào dân tộc. Đằng sau mỗi câu hát, điệu múa, bước nhảy là tình yêu đất nước luôn “rực cháy” trong tim của những người trẻ “đẹp như hoa hồng, cứng hơn sắt thép”.
Xem thêm

20

Tháng 11/2025

CÔ GIÁO XUÂN LAN – NGƯỜI “BÀ” CỦA HỌC SINH MARIE CURIE VÀ HÀNH TRÌNH GIEO YÊU THƯƠNG TỪ NGHỀ GIÁO

CÔ GIÁO XUÂN LAN – NGƯỜI “BÀ” CỦA HỌC SINH MARIE CURIE VÀ HÀNH TRÌNH GIEO YÊU THƯƠNG TỪ NGHỀ GIÁO

CÔ GIÁO XUÂN LAN – NGƯỜI “BÀ” CỦA HỌC SINH MARIE CURIE VÀ HÀNH TRÌNH GIEO YÊU THƯƠNG TỪ NGHỀ GIÁO

Thứ năm, 20 Tháng 11 2025 16:18 Viết bởi TRUONG MARIE
Sau hơn ba thập kỷ miệt mài với phấn trắng và bảng đen, cô giáo Xuân Lan - Hiệu trưởng trường Tiểu học Marie Curie (cơ sở Mỹ Đình) vẫn giữ được nụ cười hiền và trái tim ấm áp dành cho học trò – như một người “bà” luôn nâng niu từng bước trưởng thành của các thế hệ học sinh.
Xem thêm