MG-VH | MCER NHÍ TRỞ THÀNH “CHIẾN BINH XANH”

Sáng 28/2, các MCer khối Mầm non - Việt Hưng háo hức trở thành những “chiến binh xanh”, tham gia hoạt động “Trao đồ - nhận niềm vui”, qua đó góp phần hình thành ý thức bảo vệ môi trường từ những hành động giản dị nhất và biết trân trọng những gì đang có.
Trong bầu không khí hào hứng, các bạn đã mang đến những món đồ chơi để trao đổi với nhau. Mỗi đồ vật được đem tới không chỉ mở ra một hành trình mới mà còn lan tỏa niềm vui, tinh thần sẻ chia và bài học về sự quan tâm, trách nhiệm. Trước đó, các bạn nhỏ được tự tay sáng tạo những chiếc túi giấy để chuẩn bị cho “nhiệm vụ xanh” của mình. Sau đó, các bạn mang theo chiếc túi ấy để tham gia đổi đồ cùng bạn bè: trao đi món đồ không còn sử dụng nhưng vẫn tốt và vui vẻ đón nhận món đồ mới.
Bạn nào cũng háo hức, thích thú. Trước lúc diễn ra hoạt động, Quang Minh, Lam Ngọc (Star 1) khoe với cô: “Cô ơi, chúng con mang đồ đến đổi này!”. Lam Ngọc còn liên tục hỏi: “Cô ơi, sắp được đổi đồ chưa ạ?”. Chưa hết, các bạn còn tự tay làm huy hiệu “Chiến binh xanh” như một lời nhắc nhở yêu thương về việc góp phần gìn giữ môi trường, thực hành tiết kiệm và sống chan hòa hơn mỗi ngày.
Theo cô Nguyễn Nga (GV Star 1), hoạt động này nhằm giáo dục cho học trò ý thức tiết kiệm, biết trân trọng đồ dùng và hình thành thói quen bảo vệ môi trường từ những hành động nhỏ. Cô chia sẻ: “Thông qua chuỗi trải nghiệm ý nghĩa, nhà trường mong rằng các con sẽ dần xây dựng thói quen sống tiết kiệm, biết sẻ chia và thêm yêu môi trường từ những việc làm thường ngày. Tôi tin từ những trải nghiệm nhỏ bé nhưng giàu ý nghĩa ấy, các con sẽ trưởng thành với trái tim biết yêu thương, sẻ chia và có ý thức sống xanh bền vững.Điều khiến tôi nhớ nhất chính là những nụ cười hồn nhiên và niềm vui chân thành của các con khi tham gia đổi đồ. Có những con mang đến những món đồ rất to, có giá trị và nhận được nhiều phiếu đổi nhưng khi lựa chọn, con lại chỉ chọn cho mình món đồ nhỏ. Khoảnh khắc các con ôm món đồ mới, hào hứng mang ra chơi và vui vẻ khoe với bạn bè khiến tôi cảm nhận rõ niềm hạnh phúc rất giản dị của trẻ thơ. Điều mà đôi lúc người lớn chưa thể làm và có được”.
Cô Như Quỳnh (GV Star 2) ấn tượng với hình ảnh các bạn nhỏ cầm phiếu đổi đồ bằng 2 tay, đi từng bước để chọn món yêu thích. Có bạn còn suy nghĩ rất lâu rồi nhẹ nhàng đặt món này xuống để chọn món khác như thể đang cân nhắc một quyết định quan trọng lắm. Cô bày tỏ: “Điều làm mình xúc động là các con không chỉ vui vì có đồ mới mà còn rất tự nhiên chấp nhận việc món đồ của mình sẽ được bạn khác nâng niu. Sự hồn nhiên ấy lại chứa đựng một bài học lớn: biết trân trọng, biết chia sẻ và hiểu rằng đồ vật có thể tiếp tục được yêu thương, thay vì bị bỏ quên. Chỉ trong một buổi sáng đổi đồ, mình đã thấy các con lớn thêm một chút: đáng yêu hơn, ý thức hơn… Đó chính là ý nghĩa đẹp nhất của hoạt động hôm ấy".