Những gia đình đông con ở “mái nhà” MC

Tại Marie Curie, không khó để bắt gặp các “anh, chị em một nhà”! Có những ông bố, bà mẹ nói rằng, họ rất mong con thứ 3, thứ 4 được “đoàn tụ” cùng các anh, chị tại “ngôi nhà thứ hai” này. Điều gì khiến các phụ huynh, học sinh tin yêu và lựa chọn MC? Cùng lắng nghe những chia sẻ của họ nhé!

Chuyển nhà để “anh em sinh ba” học MC

Cô Quỳnh Trang (mẹ của Tuấn Châu, Tuấn Khang, Tuấn Kiệt, 9G5) cho biết, qua kênh truyền thông cùng những người bạn cho con theo học MC, vợ chồng cô đã tìm hiểu và mong muốn cho con vào học tại đây. Ngay sau khi dạo thăm cơ sở Văn Phú khang trang, rộng rãi với nhiều tiện ích như: nhà đa năng, sân thượng, canteen, bể bơi…, gia đình cô đã bàn bạc và quyết định chuyển nơi ở từ Khương Đình (Thanh Xuân) sang Mộ Lao (Hà Đông).

Chuyển nhà là một trong những quyết định quan trọng, vợ chồng tôi đã suy nghĩ rất nhiều và cuối cùng đặt tương lai của 3 con lên trên hết. Nhìn các con mỗi ngày hứng khởi đi học, về nhà vui vẻ kể chuyện ở lớp, trường, chúng tôi rất vui và thấy đã lựa chọn đúng đắn. Trường thực sự có nhiều hoạt động trải nghiệm bổ ích. Trong tháng hè, các con còn được học về phòng cháy chữa cháy, tham gia cuộc thi “Rung chuông Vàng”, ngày hội tái chế, “team-building” hấp dẫn...”, cô tâm sự. 

Tại HDVN 31 và 32, anh em Tuấn Châu, Tuấn Khang, Tuấn Kiệt nhiệt tình tham gia tiết mục của lớp. Các bạn cho biết: “Việc 3 anh em học cùng lớp rất thú vị khi mỗi ngày cùng nhau đến trường, học bài và vui chơi. HDVN là kỷ niệm vui và đáng nhớ khi chúng mình được đứng chung sân khấu. Để có màn trình diễn đồng đều, chúng mình và các bạn đã tranh thủ giờ nghỉ trưa để tập luyện”. 

Chia sẻ thêm về quyết định chuyển nhà, chuyển trường sang MC cho các con, cô Trang nói: “Thấy con sang môi trường mới học được nhiều kiến thức, phát triển kỹ năng toàn diện và không còn e dè, nhút nhát như trước, tôi không còn băn khoăn gì mà còn thấy thật may vì trường có cơ sở ở Văn Phú. Không chỉ các con mà chúng tôi cũng có những kỷ niệm vui, ấn tượng với trường, lớp khi thường xuyên tới tham dự các giải đấu thể thao, các chương trình văn nghệ hay các chuyến dã ngoại... Chúng tôi tin yêu MC và mong các con sẽ có những năm tháng học trò tuyệt vời tại đây”. 

----------------

Mong bé thứ 4 “nối gót” anh chị trở thành MCer

Mình còn bé 5 tuổi nữa, mong sau này con sẽ “nối gót” các anh chị trở thành MCer chính hiệu”, cô Phùng Tuyết (mẹ của Khánh Đăng, 8P6; Mai Trang, 7G7 và Đình Khoa, 5G3) bày tỏ.

Cô Tuyết tâm sự, từ lâu đã rất thích Marie Curie và mong con được học ở ngôi trường đầy nhân văn này. Khi con trai lớn đang học lớp 1 tại một trường trong khu vực, biết tin MC mở cơ sở Kiến Hưng, cô rất vui mừng. Lúc con trai lên lớp 2 (năm 2017), cô đã quyết định cho con chuyển sang ngôi trường này. Sau đó, lần lượt con gái thứ 2, con trai thứ 3 cũng học tại đây.

Trong thời gian các con học ở MC, mình thấy các thầy cô đều rất ân cần, tình cảm; nhất là “ông nội” Khang. Hàng ngày, mỗi khi đi học về, các con đều líu lo kể chuyện về ông. Nhìn con vui vẻ, hăng hái đi học và rôm rả kể chuyện ở trường, mình có cảm giác con có ngôi nhà thứ hai thực sự. Bởi vậy, gia đình rất yên tâm về hành trình khôn lớn của các con. Gắn bó với trường đến nay sang năm thứ 8, mình luôn tin tưởng và mong các con sẽ có những kỷ niệm thật đẹp, đáng nhớ dưới mái nhà thân yêu này”, cô nói. 

Chia sẻ về những kỷ niệm ấn tượng tại MC, cô Tuyết nói thêm: “Vào những ngày lễ hằng năm như: lễ hội Bánh chưng, Tết Trung thu…, các bố mẹ đều được trải nghiệm cùng con. Những lúc ấy, tuổi thơ của mình như được ùa về, thật hạnh phúc! Gia đình mình luôn trân trọng và cảm ơn MC, “ông nội” Khang thật nhiều”

----------------

Niềm vui khi 3 anh em học chung trường

Cô Cẩm Vân (mẹ của Đức Thọ, 8I7; Mai Phương, 7G4 và Tường An, 2G3) vẫn nhớ cảm xúc vui mừng khi biết tin các con trở thành học sinh của ngôi trường Marie Curie. Năm 2022, Khánh Đăng thi đỗ vào lớp 6 và năm sau đó, 2 chị em Mai Trang, Đình Khoa cũng chính thức là MCer. 

Khi các con đang học cấp 1, qua kênh Facebook của trường, cô Vân biết đến thầy Khang với quan điểm giáo dục nhân văn cùng môi trường giáo dục văn minh này nên đã quyết định cho cả 3 con vào đây. “Dù là lần đầu đến thăm trường nhưng tôi đã có cảm giác gần gũi, ấm áp ngay từ khi gặp các bác bảo vệ, lao công hay lái xe buýt. Sau đó gặp các thầy cô, tôi càng ấn tượng bởi sự thân thương, trách nhiệm. Không chỉ vậy, không gian trường lớp, nhà bếp, canteen hay nhà vệ sinh đều sạch sẽ, thoáng mát và đẹp mắt”, cô nhớ lại. 

Thấy các con mỗi ngày đi học đều vui vẻ và trưởng thành từng ngày, vợ chồng cô Vân đã không ngần ngại chuyển nhà về gần trường để các con thuận tiện đi lại.

Anh lớn đi xe buýt 1 năm đầu. Khi 3 anh em về chung một “nhà”, gia đình đã quyết định chuyển nhà về gần trường. Nhà đông con nên việc các con học cùng hệ thống giáo dục giúp tôi nắm được kế hoạch học tập để sắp xếp thời gian hợp lý. Các con đều trưởng thành, tự tin hơn rất nhiều từ khi theo học tại đây.

Bạn thứ 2 - Mai Phương khi mới vào lớp 6 còn khóc nhè vì chưa quen các bạn, ngại tham gia đội văn nghệ của lớp thì năm nay đã góp mặt trong hầu hết hoạt động của lớp, trường. Còn em út Tường An rất tự tin tham gia đội bóng ném, bóng rổ và các hoạt động học tập, văn nghệ”, cô Vân phấn khởi nói.

Nhắc tới ấn tượng về trường, cô bày tỏ: “Lễ hội Bánh chưng thực sự rất tuyệt vời và để lại nhiều kỷ niệm khó quên không chỉ với các con mà cả các bố mẹ. Bởi mỗi khi Tết đến, gia đình tôi không gói bánh nên chỉ ở trường, các con mới được hưởng trọn vẹn cảm giác Tết cổ truyền ngay giữa lòng thành phố; ngồi trông nồi bánh nấu bằng bếp củi cùng bố mẹ, thầy cô và bạn bè. Hôm đó, rất nhiều bố mẹ cũng đến gói bánh, nướng ngô, khoai... cùng các con”

------------------

3 con theo học MC từ khi lớp 1

Cô Nguyễn Thu có 3 con học ở MC từ năm lớp 1: Tuấn Dương (9M5), Tuấn Phong (3G3), Tuấn Thịnh (1P3). Trong đó, bạn lớn học tại cơ sở Kiến Hưng từ năm đầu tiên trường đi vào hoạt động.

“Qua giới thiệu của người thân và bạn bè, mình đã đến trường tham quan, tìm hiểu. Mình thấy MC là môi trường giáo dục rất phù hợp với định hướng của gia đình. Hệ thống cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, đầy đủ tiện nghi. Phòng học, bếp ăn, nhà đa năng, bể bơi, sân chơi... sạch sẽ, được xây dựng có tính thẩm mỹ, khoa học. Nhận thấy đây là môi trường học tập tốt và giúp con phát triển toàn diện nên mình đã quyết định cho 3 con theo học. Trong 2 năm tới, mình rất mong con thứ 4 đỗ trải nghiệm lớp 1 để được “đoàn tụ” cùng các anh tại “ngôi nhà thứ hai này”, cô tâm sự. 

Sau những năm tháng các con học tập dưới mái trường MC, cô Thu rất hài lòng khi thấy 3 con đã thay đổi rất nhiều. “Được nhìn con lớn lên hàng ngày là niềm hạnh phúc của những người làm cha, làm mẹ. Nhưng có lẽ niềm hạnh phúc nhất là thấy được sự thay đổi tích cực, trưởng thành của các con. Từ những em bé nhút nhát, các con trở nên mạnh dạn hơn. Từ những đứa trẻ không thích các hoạt động tập thể, các con đã có thể hòa mình vào các môn thể thao, tự tin biểu diễn trên sân khấu... Đây thực sự là những thay đổi rất quý giá mà mình được chứng kiến khi các con học tại MC”, cô nói. 

Khi được hỏi về những điều đáng nhớ ở trường, cô Thu trả lời ngay: “Các con không chỉ được học kiến thức trong sách mà còn được tham gia nhiều hoạt động như: đá bóng, chơi bóng rổ, thi kéo co, biểu diễn văn nghệ, gói bánh chưng… Các chương trình đều được tổ chức hoành tráng, chuyên nghiệp, bài bản. Các con hào hứng tham gia và tràn ngập niềm vui. Đặc biệt, hoạt động để lại kỷ niệm đáng nhớ nhất là lễ hội Bánh chưng. Mình cảm nhận được đây là một lễ hội ấm áp, mang lại không khí sum vầy khi các thành viên quây quần bên nhau, chia sẻ niềm vui. Thực sự rất tuyệt vời!”. 

Nhắc tới HDVN 32, cô chia sẻ: “Năm nào, mình cũng dành thời gian đến xem các con biểu diễn. Ở vòng Sơ khảo năm nay, các con đem đến nhiều tiết mục hay, được đầu tư công phu và biểu diễn có chiều sâu; khiến bạn bè trầm trồ, phụ huynh chăm chú dõi theo rồi lấy điện thoại ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Đêm Chung kết càng tuyệt vời hơn bởi nhà trường tổ chức rất hoành tráng, chuyên nghiệp. Mình còn bạn nhỏ 4 tuổi và mong con sẽ tiếp bước các anh trở thành MCer”. 

Dù nhà cách trường 10km nhưng cô Thu rất yên tâm khi các con học tại trường vì xe buýt của trường luôn đưa đón các con tận nơi, chu đáo, chính xác giờ giấc và an toàn. “Việc 3 con theo học MC mang lại nhiều thuận lợi cho gia đình. Ví dụ, các con học cùng hệ thống đào tạo nên mình có thể nắm bắt được phương pháp giáo dục của nhà trường để đồng hành, hỗ trợ tốt nhất cho các con trong quá trình học”, cô nói thêm.