Trường Marie Curie không chỉ được phụ huynh ở Hà Nội và nhiều tỉnh, thành khác trong nước tin tưởng gửi gắm con theo học mà nhiều gia đình ngoại quốc cũng lựa chọn nơi đây để con tận hưởng những năm tháng học trò tươi đẹp.
Cậu bạn người Trung mê tiếng Việt
Quê nội ở Tứ Xuyên, Trung Quốc nhưng Diệc Phàm (4I) sinh ra và lớn lên ở Việt Nam. Từ nhỏ, cậu đã có cơ hội tiếp xúc với tiếng Việt. Nhưng theo cô Ngọc Lan (mẹ của Diệc Phàm), khả năng ngôn ngữ của cậu tiến bộ rõ rệt từ khi học ở MC.
Cô Lan kể: “Nhà tôi ở gần trường. Ngày ngày đi ngang qua, tôi thấy gương mặt học sinh luôn ánh lên niềm vui; chứ không bị áp lực, căng thẳng. Những ngày mưa, ở cổng trường, luôn có thầy cô đứng đón, che ô cho từng con vào trường. Vì thế, khi Diệc Phàm lên lớp 1, gia đình tôi quyết định gửi con vào đây.
MC thực sự là ngôi trường ấm áp. Năm đầu cấp, con có cô Lan Anh và cô Phượng đồng hành. Hai cô rất kiên nhẫn, luôn lắng nghe và điều chỉnh từng chút một cho con trong cách sử dụng tiếng Việt. Các cô cũng tạo nhiều cơ hội để con được rèn luyện và thể hiện bản thân.
Đến nay, con đã gắn bó với trường gần 4 năm. Không chỉ tiếng Việt mà các kỹ năng khác của con cũng được phát triển. Con luôn ngoan ngoãn, lễ phép và cởi mở với mọi người. Con cũng biết chia sẻ, đoàn kết với các bạn. Con còn được thử sức ở nhiều cuộc thi ngoại ngữ do trường tổ chức. Giờ con có thể sử dụng thành thạo tiếng Anh, tiếng Việt và tiếng Trung. Quả thực, gia đình tôi chưa bao giờ thất vọng khi cho con học ở MC”.
Gia đình Diệc Phàm còn yêu trường bởi luôn có nhiều giải đấu để nâng cao thể chất, rèn luyện sức khoẻ như: bóng đá, bóng rổ, kéo co... Mỗi lần tới trường tham gia các hoạt động cùng con, cô Lan đều thấy thầy Khang xuống tận sân để động viên, cổ vũ học trò. Hành động ấy đã giúp gắn kết nhà trường với phụ huynh khi tất cả đều hướng đến những gì tốt đẹp nhất cho học trò mỗi ngày.
Cô Lan khẳng định: “Trường MC thật sự là ngôi trường nhân văn với nhiều nghĩa cử cao đẹp. Gia đình tôi vẫn tin tưởng gửi gắm Diệc Phàm ở những cấp học tiếp theo. Bởi chúng tôi tin rằng, khi được học tập ở môi trường giáo dục tử tế thì lớn lên, con cũng sẽ trở thành người tử tế”.
Lựa chọn MC vì cái đẹp và sự tử tế
Đó là chia sẻ của cô Uyên Ly và thầy Daniel Joseph Henneberry (GV Tiếng Anh) khi gửi con trai Khải Lim (3M2) vào học MC.
Thầy Daniel chia sẻ: “Tôi làm việc tại Marie Curie từ 2019, tính đến nay là gần 5 năm. Quãng thời gian gắn bó với trường mang tới cho tôi nhiều niềm vui. Tôi có những học sinh đáng yêu, những đồng nghiệp dễ mến. Gia đình tôi quyết định gửi con vào đây với hy vọng con được phát triển toàn diện. Chúng tôi cũng yêu quý thầy Khang và rất thích cách thầy xây dựng, vận hành ngôi trường này”.
Theo cô Ly, sau 3 năm học tại MC, Khải Lim đã có nhiều thay đổi. “Con có ý thức tự lập, trách nhiệm với việc làm của mình. Kiến thức Toán và chữ viết tay của con cũng được cải thiện rất nhiều”, cô cho biết.
Mỗi lần tới trường, cô Ly lại thích thú ngắm nhìn con trai và các bạn cùng lớp ăn trưa. Lúc ấy, gương mặt Lim toát lên niềm hạnh phúc khi được cùng bạn bè thưởng thức những món ăn ngon, bổ dưỡng.
Trong những bữa cơm tối của gia đình, Lim thường rôm rả kể cho bố mẹ nghe về các bạn, thầy cô; những bữa tiệc sinh nhật trên lớp hay niềm háo hức mong đến cuối tháng để được thưởng sao. Còn thầy Daniel chia sẻ chuyện về những học trò của mình. Thi thoảng, Lim lại thử sức làm bài kiểm tra tiếng Anh cho các anh, chị khối trên do bố soạn đề.
Từ bé, Lim đã đam mê âm nhạc và khiêu vũ. Vì thế, cậu vô cùng hứng thú và tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ, lễ hội ở trường. Cậu cũng rất thích cùng các bạn đi dã ngoại đến KidZania, Bảo tàng Hà Nội… Cậu nói thêm: “Tớ rất tự hào khi mang hai dòng máu Việt Nam - Anh. Ở lớp, các bạn rất hòa đồng, ai cũng sẵn sàng giúp đỡ tớ mọi việc. Tớ rất vui khi được học tại đây”.
Niềm vui khi 3 chị em chung trường
Sáng nào, 3 chị em He Yu Tong (1M1), He Sheng Hao (5G) và He Sheng Yuan Thánh Viên (8I2) cũng đi xe buýt tới trường. Thánh Viên cho biết: “Mình có “thâm niên” ở MC gần 8 năm. Với mình, mọi góc sân, khoảng trời tại nơi này đều thật đẹp. Các chương trình, hoạt động của trường cũng đều bổ ích, lý thú. Trong số đó, mình nhớ nhất những trận đấu bóng của lớp. Là một cổ động viên, mình rất mê khoảng thời gian chứng kiến các bạn thi đấu hết mình trên sân cỏ vì “màu cờ, sắc áo” của lớp”.
Sheng Hao cực kỳ “bồ kết” canteen được trang trí đẹp mắt vào mỗi dịp lễ hội. “Tớ còn thích lễ hội Bánh chưng ở trường. Năm ngoái, bố mẹ tớ cũng tới tham gia và được xem màn pháo hoa rực rỡ. Nhờ có những hoạt động đó mà tớ hiểu sâu sắc hơn văn hóa của người Việt. Tớ tự hào khi mang hai dòng máu Việt - Trung và cũng rất hãnh diện khi là một MCer”, cậu nói.
Khi nhắc tới cậu học trò nhỏ này, cô Thu Huyền (GVCN 5G) dành nhiều lời khen ngợi. Cô tâm sự: “Sheng Hao để lại trong tôi nhiều ấn tượng sâu sắc. Con không chỉ thông minh, nhanh nhẹn mà còn có ý thức tốt, luôn hoàn thành cẩn thận bài tập về nhà. Với thầy cô, con luôn lễ phép. Với bạn bè, con chơi chan hòa, gần gũi và rất ga-lăng với các bạn nữ nên cả lớp đều quý mến. Con còn là cán bộ lớp gương mẫu và đầy trách nhiệm.
Điều khiến tôi nhớ mãi là tình cảm chân thành của con. Vào chiều thứ 6 của tuần đầu năm lớp 4, khi tôi chào tạm biệt các con lúc tan học, Sheng Hao đã tiến lại gần, khoanh tay lễ phép và nói: “Con chào cô! Con chúc cô cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình ạ!”. Lời chào chứa đựng sự quan tâm và tình cảm của con khiến tôi cảm thấy ấm áp vô cùng”.
Cô Thu Hường (mẹ của 3 bạn) chia sẻ: “Từ ngày học ở MC, các con đã khôn lớn hơn rất nhiều. Thánh Viên ngoan ngoãn, biết tự lập và chăm lo cho các em khi mẹ vắng nhà. Sheng Hao trước đây khá rụt rè, nhút nhát thì nay tự tin, năng động hơn. Ở lớp, con luôn chủ động và tích cực giúp đỡ các thầy cô khi cần. Còn Yu Tong dù mới vào trường nhưng mỗi ngày đi học về đều vui vẻ, yêu trường lớp, thầy cô và bạn bè. Tôi thật sự hạnh phúc khi thấy các con trưởng thành hơn từng ngày”.
Bữa cơm tối là khoảng thời gian vui nhất trong ngày của gia đình tôi. Bởi cả nhà quây quần thưởng thức những món ngon và nghe 3 chị em tranh nhau kể chuyện trường lớp. Có bữa cô chị nói về trận đấu bóng gay cấn của lớp, bữa thì anh chàng lớp 5 kể việc được cô giáo giao làm chủ tọa cho buổi tọa đàm ở lớp; còn cậu út ngày nào cũng thao thao về các món ngon tại canteen.
Các con học chung trường nên rất thuận tiện đưa đón hàng ngày. Hơn nữa, gia đình hiểu rõ về chủ trương dạy - học của trường nên càng thêm tin yêu MC. Các cô ngày xưa dạy cô chị thì giờ dạy hai em nên cả phụ huynh và giáo viên yêu mến nhau nhiều hơn. Gia đình dự định cho 3 con theo hết các cấp học ở trường MC. Đó cũng là nguyện vọng của các con”.
Nhóm bạn học chung lớp
Ở lớp 7P4, những học sinh có bố hoặc mẹ là người Trung gồm: Gia Nguyên, Shu Hao Yu và Việt Hải. 3 bạn không chỉ sử dụng được tiếng Việt, tiếng Anh mà còn có thể nói chuyện với nhau bằng tiếng Trung.
Theo học MC từ tháng 7/2024, Gia Nguyên (7P4) cho biết: “Bố mình là người Trung. Mình thấy may mắn khi có đủ điều kiện để học tập tại ngôi trường danh tiếng này. Trường có cơ sở vật chất tốt, hiện đại; còn các thầy cô luôn tận tình quan tâm, chỉ bảo. Mình ấn tượng với phương pháp giảng dạy của thầy cô: giúp học sinh hiểu bài nhưng không cảm thấy áp lực. Suốt mấy tháng qua, mình rất vui khi mỗi ngày đến trường được hoà vào môi trường năng động, thân thiện và hòa đồng”.
Cô Hải Anh (mẹ của Gia Nguyên) chia sẻ: “Qua tìm hiểu từ người thân và bạn bè, chúng tôi biết MC là ngôi trường nền nếp, có truyền thống tốt. Các học sinh rất năng động, cơ sở vật chất tốt, học phí phù hợp nên gia đình tôi đã đăng ký cho con thi vào trường. Thật mừng là con thi đỗ và chính thức trở thành học sinh MC!
Từ khi học tại đây, con tiến bộ rõ rệt về nếp sinh hoạt, tự giác làm bài tập và chủ động hỏi bài nếu chưa hiểu. Con còn năng nổ tham gia các hoạt động thể thao của lớp. Đặc biệt, nhờ sự động viên của cô chủ nhiệm cùng các bạn, con gần như hoà nhập được với môi trường mới”.
Cô Bích Hà (mẹ của Shu Hao Yu) cho biết, năm 2023, trước khi nộp hồ sơ cho con dự thi vào lớp 6, vợ chồng cô đã tìm hiểu rất kỹ và đọc từng nhận xét của những phụ huynh có con đang học tại trường. Sau thời gian ngắn, cả gia đình mừng rỡ và yên tâm khi thấy con nhanh chóng làm quen môi trường mới, gần như không gặp khó khăn gì.
“Gia đình rất hài lòng vì con được học tập trong môi trường nhân văn, nhân ái. Không chỉ có cơ sở vật chất hiện đại; thầy cô trẻ, thân thiện, quan tâm các con mà trường còn tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa bổ ích.
Tôi thấy con vui vẻ đến trường mỗi ngày, mạnh dạn, tự giác học và tự đặt ra mục tiêu phấn đấu cho bản thân. Con thích những giờ Thể dục được học bóng rổ trong nhà thể chất “xịn xò” của trường; những tiết Tin học được xuống phòng máy vi tính; những tiết Tiếng Anh sôi nổi với giáo viên bản ngữ và những buổi làm bài tập nhóm ở các bộ môn khác…
Tôi luôn cảm nhận được sự hứng khởi của con trong chuyện học. Những điều đó càng khiến chúng tôi nhận ra, các thầy cô MC đã truyền cảm hứng rất lớn cho con”, cô Hà bày tỏ.
Shu Hao Yu cho hay: “Từ ngày trở thành MCer, tớ thấy vui và tự hào. Ngày đầu đến trường, tớ ấn tượng với cơ sở vật chất rất đẹp, hiện đại. Sau một thời gian theo học, tớ thấy các thầy cô thân thiện, luôn quan tâm học sinh; còn các bạn cùng lớp thì dễ làm quen, chơi hoà đồng. Tớ đặt mục tiêu đạt danh hiệu Học sinh giỏi 4 năm liền để được tuyển thẳng lên cấp 3 MC”.
Trong khi đó, Việt Hải học tại MC gần 7 năm. Cậu nói: “Mình vào học ở trường từ năm lớp 1. Nhắc đến nơi này, mình không thể bỏ qua đồ ăn, phải nói là rất thơm ngon và bắt mắt. Mỗi khi tan học, mình và các bạn thường chạy ùa xuống canteen để thưởng thức những món ngon. Mình thấy vui và hạnh phúc khi là học sinh của trường”.
Chú Kiên Quyết (bố của Việt Hải) bày tỏ sự hài lòng khi cho con theo học tại đây; từ định hướng phát triển của nhà trường đến phương pháp giáo dục sáng tạo, sự đổi mới trong giảng dạy của các thầy cô. Đặc biệt, gia đình chú rất ấn tượng với thầy Khang - người thầy vô cùng tâm huyết với trường, với học trò.
“Như bao học sinh khác, con tôi gọi thầy Khang bằng tất cả lòng kính yêu là “Ông nội”. Được học tập và trưởng thành trong môi trường MC là niềm tự hào, may mắn của con khi về Việt Nam. Từ một cậu bé bỡ ngỡ và có phần nhút nhát, con dần hòa nhập, tự tin học tập và luôn tự hào là học sinh Marie Curie. Chúng tôi cảm ơn nhà trường rất nhiều!”, chú chia sẻ.