Muôn kiểu du học của giới trẻ Việt

Du học để làm mới bản thân

Là một cô gái dám nghĩ dám làm, học hết năm nhất đại học, Thái Hà (19 tuổi, Hà Nội) cảm thấy mọi thứ có vẻ nhàm chán, ít sôi động và không tạo được dấu ấn. Quyết định bảo lưu kết quả, Hà săn học bổng bán phần sang Hàn Quốc học về nhạc. Được thỏa đam mê của bản thân, được “vùng vẫy” ở một môi trường khá mở, Hà cảm thấy thích thú, cho dù không chắc chắn theo đuổi con đường âm nhạc trong tương lai. “Mọi thứ khiến tớ thấy mới mẻ và tớ học được rất nhiều từ cuộc sống ở xứ Kim Chi. Khi nào thấy đủ, tớ sẽ trở về tiếp tục theo học ngành marketing”, cô bạn cho biết.

Không ít những bạn trẻ Việt Nam đi du học với chung suy nghĩ như Thái Hà. Với mục đích đó, rất nhiều bạn sau một thời gian du học, đã trải nghiệm được cuộc sống, tích lũy được nhiều kinh nghiệm và rất năng động, hiện đại.

Du học vì… chán ngành đang học

Lý do này cũng phổ biến không kém trong cộng đồng giới trẻ. Họ vô định, không có kế hoạch cho tương lai, không có cảm giác hào hứng học tập và thế là… xách vali đi du học!

Đang theo học chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng năm thứ 3, Bảo Nhật (23 tuổi, Đà Nẵng) thấy “phát ngán” những con số. Vốn có năng khiếu, lại được bạn bè rủ rê, Nhật khăn gói sang Anh quốc để học ngành Fashion Stylist. Cậu bạn cho biết ở vùng trời ấy, mình thấy hào hứng hơn mặc dù không định hướng được tương lai có mang được nghề ấy về nước hay không.

Còn Vũ Trang (lưu học sinh ở Úc) thì ngay khi tốt nghiệp THPT đã "sống chết" năn nỉ bố mẹ cho đi du học tự túc bởi lý do… không biết thi ĐH vào trường nào và không có hứng thú học ở Việt Nam. Thậm chí cô bạn cũng không biết chọn lựa ngành gì, bố mẹ phải gõ cửa mấy trung tâm tư vấn du học để thu xếp. Hiện tại cô bạn đang học theo kiểu “cưỡi ngựa xem hoa” và làm part-time ở công ty lữ hành để có thể đi du lịch.

Du học để về làm chủ

Ra trường được 2 năm, nhảy việc ở rất nhiều công ty, Duy Phương (Hà Nội) bắt đầu thấy mình cần có biến chuyển. Phương nghĩ đến việc học ở một môi trường giáo dục tiên tiến, nâng cao khả năng ngoại ngữ để có thể khởi nghiệp riêng của mình, tức là làm “ông chủ”. Nghĩ là làm, Phương nhanh chóng chọn một trường tầm trung ở Singapore để học Master. Hiện giờ cậu đang gần hoàn thành các môn học cuối cùng và kế hoạch mở công ty riêng sắp được hiện thực hóa.

Xu hướng này đòi hỏi bạn trẻ phải có tiềm lực tốt về kinh tế từ gia đình, bởi khởi nghiệp trong thời buổi kinh tế khó khăn này không hề đơn giản. Hơn nữa, những kiến thức học ở nước ngoài không phải tất cả đều phù hợp với thị trường Việt Nam, cần có sự chọn lọc và sáng tạo hợp lý.

Du học vì đua đòi với bạn bè

Mặc dù ngoại ngữ rất kém và khả năng học tập chỉ vào loại trung bình nhưng Ngọc Anh (18t, Q.3, TP.HCM) vẫn nằng nặc đòi ba mẹ cho đi du học, bởi trong nhóm bạn thân có 5 người thì đã có 2 bạn sang nước ngoài học tập. Mặt khác, cô bạn cũng muốn chứng tỏ đẳng cấp với bạn bè, "nhà giàu là phải đi du học". Vì cưng chiều cô con gái út và gia đình cũng khá giả nên phụ huynh đã cố gắng hoàn thành thủ tục cho cô bạn.

Tuy nhiên, đến khi qua được nước Úc thì Ngọc Anh ngay lập tức bị "sốc" vì môi trường học tập quá áp lực. Dù được học Anh văn một năm trước khi vào khóa học chính nhưng do trình độ kém nên cô nàng không theo kịp bạn bè. Bên cạnh đó, ở nhà được bố mẹ thương yêu, không phải làm bất cứ công việc gì nên đến khi đi du học, một mình phải lo tất cả mọi việc, cô bạn đâm ra chán nản đến phát khóc.

Du học để… kiếm chồng

Xu hướng này đang là “mốt” trong giới trẻ, được các bạn nữ truyền tai nhau các bí kíp để kiếm được "đấng phu quân" vừa ý. Đau khổ chia tay cuộc tình, bị bạn trai bỏ rơi, gia đình không đồng ý chuyện tình cảm tại Việt Nam, không còn niềm tin ở con trai... thì phương án "du học" với các bạn nữ là không tồi.

Theo Khánh Ly (du học sinh Nhật Bản) thì: "Có đi xa mới biết được rằng các chàng trai “hay ho” đã đi du học hết. Chỉ cần chịu khó tham gia các hoạt động của du học sinh Việt ở nước đó như: giải thể thao, picnic, tọa đàm… là các bạn gái có thể làm quen và lên kế hoạch "tấn công" các chàng rồi". Tình đồng hương, duyên nợ gặp nhau ở xứ người và một chút khéo léo từ các bạn nữ là ba điều căn bản cho một mối quan hệ lâu dài.

“Điêu luyện” hơn, một số cô nàng cũng tìm kiếm các bạn trai ngoại quốc. Họ khá ấn tượng với con gái châu Á bởi sự dịu dàng, vóc dáng nhỏ nhắn... và nếu cả hai hợp nhau, đám cưới đến là chuyện hết sức bình thường. Tuy nhiên những khác biệt về văn hóa, cách sống cũng dễ khiến nhiều cô bạn phải rơi vào các tình huống "dở khóc dở cười".

Đầu tư cho tương lai, cho đam mê bản thân không bao giờ là muộn. Các bạn trẻ hãy xác định rõ con đường học và lựa chọn bước đi hợp lý. “Xuất ngoại” là một phương án cần được suy xét kỹ, sao cho đầu tư thời gian, công sức và cả tiền bạc của bố mẹ là có ích, có ý nghĩa nhé.

Theo Muctim

30

Tháng 8/2025

TRƯỜNG CHÚNG CON TRÊN PHỐ MANG TÊN NGƯỜI THIẾT KẾ LỄ ĐÀI ĐỘC LẬP

TRƯỜNG CHÚNG CON TRÊN PHỐ MANG TÊN NGƯỜI THIẾT KẾ LỄ ĐÀI ĐỘC LẬP

TRƯỜNG CHÚNG CON TRÊN PHỐ MANG TÊN NGƯỜI THIẾT KẾ LỄ ĐÀI ĐỘC LẬP

Thứ bảy, 30 Tháng 8 2025 23:24 Viết bởi TRUONG MARIE
Trường phổ thông liên cấp Marie Curie - Long Biên, phố Ngô Huy Quỳnh, phường Việt Hưng, thành phố Hà Nội. Kiến trúc sư Ngô Huy Quỳnh (1920 - 2003), người thiết kế lễ đài Độc lập, tác phẩm kiến trúc đầu tiên của nền kiến trúc cách mạng Việt Nam.
Xem thêm

30

Tháng 8/2025

MCER MẦM NON HÁT VANG QUỐC CA, CHẠM TỚI TRÁI TIM

MCER MẦM NON HÁT VANG QUỐC CA, CHẠM TỚI TRÁI TIM

MCER MẦM NON HÁT VANG QUỐC CA, CHẠM TỚI TRÁI TIM

Thứ bảy, 30 Tháng 8 2025 16:10 Viết bởi TRUONG MARIE
Cùng nhau tạo nên những chú chim bồ câu trắng, những chiếc nón nhỏ xinh màu đỏ - vàng, tô màu bản đồ Việt Nam… là những hoạt động đầy ý nghĩa của cô trò Mầm non - Việt Hưng khi hướng về ngày Tết Độc lập 2/9.
Xem thêm

30

Tháng 8/2025

TIẾT HỌC VĂN ĐẦY CẢM XÚC

TIẾT HỌC VĂN ĐẦY CẢM XÚC

TIẾT HỌC VĂN ĐẦY CẢM XÚC

Thứ bảy, 30 Tháng 8 2025 16:01 Viết bởi TRUONG MARIE
Cô Ngô Thương (GV Ngữ văn) đã mang tới cho các học trò lớp 10M8, 10M9, 10B5 tiết học sáng tạo, đa dạng hình thức như: thiết kế poster, thuyết trình, sáng tác thơ, vẽ tranh, sơ đồ tư duy… về tác phẩm “Chữ người tử tù” của nhà văn Nguyễn Tuân.
Xem thêm

30

Tháng 8/2025

“CƯ DÂN” MC VÌ XÁ LƯỢNG YÊU THƯƠNG

“CƯ DÂN” MC VÌ XÁ LƯỢNG YÊU THƯƠNG

“CƯ DÂN” MC VÌ XÁ LƯỢNG YÊU THƯƠNG

Thứ bảy, 30 Tháng 8 2025 15:45 Viết bởi TRUONG MARIE
Gần 400 bộ SGK mới, 5 thùng chứa nước sạch, 10 quạt điện, 1 tivi, 320 bộ bát đũa thìa và đồ dùng học tập, quần áo… là tấm lòng của các phụ huynh, học sinh lớp 7G10 và CLB Bóng rổ Marie Curie - Việt Hưng dành tặng thầy trò THCS Xá Lượng và Hữu Khuông (Nghệ An).
Xem thêm

30

Tháng 8/2025

“SPIRIT DAY”: “MIỀN ĐẤT HỨA” CHO MCER 10

“SPIRIT DAY”: “MIỀN ĐẤT HỨA” CHO MCER 10

“SPIRIT DAY”: “MIỀN ĐẤT HỨA” CHO MCER 10

Thứ bảy, 30 Tháng 8 2025 15:10 Viết bởi TRUONG MARIE
Chiều 28/8, tại cơ sở Việt Hưng, các anh chị khối 11 đã tổ chức ngày hội “Spirit day” đầy ý nghĩa để chào đón các tân MCer 10. Ngoài ra, “Club Fair” đến từ các CLB ngoại khóa đã mang tới nhiều cảm xúc bùng nổ.
Xem thêm