Câu chuyện của những teen học lệch

Những học sinh “nổi bật” trong lớp

Có bao giờ trong lớp bạn ngưỡng mộ một người mà người bạn đó học lực vốn ở mức bình thường, nhưng lại sở hữu bảng điểm một môn học đáng ngưỡng mộ không? Những bạn ấy luôn khiến người khác phải nể phục trước những bài toán hóc búa, những bài văn hay kinh điển, hoặc những bài kiểm tra điểm tuyệt đối…

H.Trúc (teen 11 THPT PCT) là một ví dụ điển hình. Trong lớp, cô bạn học hành cũng khá là bình thường, hay nói đúng hơn ở mức trung bình. Thế nhưng Trúc luôn nằm trong đội tuyển Văn của trường, là trưởng nhóm của cả đội tuyển, đồng thời là cây bút kì cựu của một số tờ báo tuổi teen. Nhiều bạn nghe xong cứ tưởng rằng bạn ấy chắc chắn phải học rất giỏi, nhưng sau khi biết được học lực trung bình thì tỏ ra khá là ngạc nhiên.

Thực tế cho thấy có một số bạn rất giỏi, năng lực thể hiện rõ rệt qua những bài kiểm tra, điểm số cao ai cũng phải ngước nhìn. Nhưng tiếc thay những bạn này chỉ giỏi những môn chuyên ngành, môn bạn ấy thật sự thích, đam mê. Chính vì thế mà có những bạn chỉ nổi bật ở vài môn, còn lại thì khá mờ nhạt.

T.Mai (teen 12 THPT NT) được bạn bè kể rằng: “Hầu như những bài kiểm tra Toán bạn ấy đều đạt điểm rất cao, lúc nào cũng trên 9 phẩy. Có những bài Toán hóc búa dù khó đến đâu, bạn ấy cũng đều giải được hết. Bạn ấy là con cưng của thầy dạy Toán. Ngoài giỏi môn Toán ra bạn ấy còn đam mê Hóa học, bất kỳ lúc nào cũng thấy bạn ấy kè kè cuốn sách Hóa trên tay. Vì học tốt 2 môn này nên bạn ấy quyết định thi khối A, B.

Tại sao lại như vậy?

Nhiều bạn cho rằng sau này thi Đại học thì cũng chỉ có 3 môn, thế sao không học tốt những môn ấy ngay từ bây giờ thì đến năm 12 ta sẽ dễ dàng chọn được khối thi. Hoặc một số bạn khác thì nói rằng chỉ thích học những môn mình thích thôi, ngoài ra không hứng thú nhiều với môn khác.

Như trường hợp của bạn H.Trúc thì ngoài học siêu giỏi môn Văn ra thì những môn khác bạn ấy học khá “í ẹ” nhất là môn tự nhiên thì càng “thê thảm” hơn. Bạn ấy hầu như dành phần lớn thời gian của mình để nghiên cứu Văn học, nhìn tủ sách nhà Trúc chỉ toàn thấy Văn học nước ngoài. Cứ mỗi lần đến tiết Văn là Trúc rất hào hứng, nhưng ngược lại đến tiết Toán thì lại ỉu xìu. Có vẻ như là được môn này thì mất môn khác chăng. Trúc nói rằng, bạn ấy chỉ thích mỗi việc học Văn, nghiên cứu, bình luận mấy tác phẩm, ngoài ra không có môn nào gây hứng thú nhiều.

B.Trâm (teen 12 THPT TP) chia sẻ: “Những trường hợp này xảy ra khá phổ biến ở lớp mình. Mình thấy cũng không có gì quá đặc biệt. Thì năm 12 mà, việc học tốt 3 môn chính là điều rất quan trọng. Song bên cạnh đó thì không nên “thả” hết những môn còn lại, đừng để bao giờ phải rơi vào tình trạng thi lại. Học tốt 3 môn chính và những môn còn lại nên giữ mức trung bình.

Chính vì có những suy nghĩ này mà nhiều bạn làm mất đi sự cân bằng giữa các môn học của mình. Nhìn bảng điểm của một số bạn, bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy có những môn trên 9 phẩy nhưng lại có những môn dưới 5 phẩy, thậm chí có những bạn gần phải thi lại.

Tạm kết

Khi học thì phải có một vài môn nổi bật, thế nhưng bạn đừng quá vì đam mê môn ấy mà bỏ quên những môn khác. Nếu có khả năng thì nên duy trì sự cân bằng giữa các môn, vì bất cứ môn nào sau này cũng đều giúp ích cho bản thân chúng ta.

Huy Nghĩa (Theo K14)

14

Tháng 2/2026

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 16:15 Viết bởi TRUONG MARIE
Với đôi tay khéo léo, cẩn thận đong từng bát gạo, nắm đỗ, miếng thịt; tỉ mẩn miết, gấp từng góc lá dong; chăm chú siết chặt từng sợi lạt; cầu kỳ trang trí thêm nhành hoa, câu đối…, các MCer đã tạo nên những mẹt bánh chưng đậm đà bản sắc dân tộc.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 16:01 Viết bởi TRUONG MARIE
Có những hành trình không đo bằng quãng đường đã đi mà được ghi nhớ bằng những rung động ở lại trong tim. Vừa qua, tập thể 3M3 và 8P4 đã thực hiện những chuyến thiện nguyện ý nghĩa, lan tỏa sự sẻ chia và tinh thần nhân ái.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:56 Viết bởi TRUONG MARIE
“Đầu năm khai bút, giữa năm khai hội; còn hôm nay, chúng mình… khai MV!”
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:42 Viết bởi TRUONG MARIE
Giữa không khí rộn ràng đón năm mới Bính Ngọ, sáng 13/2, các MCer 6 đã có những khoảnh khắc khó quên khi “ông nội” Khang cùng các thầy cô trong Ban giám hiệu bất ngờ ghé thăm và trao tận tay từng bao lì xì. Những ánh mắt háo hức xen lẫn nụ cười rạng rỡ của học sinh tuổi Ngọ khiến khoảnh khắc ấy càng trở nên ấm áp, đồng thời mở ra một năm mới ngập tràn yêu thương, hy vọng.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:32 Viết bởi TRUONG MARIE
Sáng 11/2, các MCer khối THPT - Văn Phú đã trao tặng những món quà ấm áp, ý nghĩa cho các bạn có hoàn cảnh đặc biệt tại làng trẻ em Birla.
Xem thêm