Xóa tan bệnh lười... ngồi vào bàn học

Lên trường dù không có tiết

Nếu lớp học trở thành nỗi sợ hãi bởi bạn phải gánh vác khá nhiều trách nhiệm: học bài, làm bài tập, kiểm tra, thi cử… thì tại sao bạn lại không thử đến trường khi rảnh rỗi nhỉ? Phòng tự học, thư viện… luôn mở cửa. Không khí nghiêm túc tại đó sẽ giúp bạn tự giác học hơn mà không phải chịu bất kì nỗi lo nào.

Có thể bạn cho rằng, lên trường tự học không khác gì “cực hình”. Nhưng... bạn hãy nghĩ đến lúc thoải mái giờ giấc và tự thưởng cho mình bằng cách ăn vặt ở những quán ngon tuyệt gần trường sau khi học xong, đảm bảo bạn sẽ thấy thích thú hơn rất nhiều đấy. Hơn nữa khi ở trường, bạn sẽ học tập trung hơn ở nhà với biết bao “cám dỗ”: tivi, máy vi tính, máy nghe nhạc...

“Vừa học vừa chơi” trên mạng

Bạn không thể học được khi đang online và ngay lập tức “đổ lỗi” cho hoàn cảnh: “Đang làm bài tập thì nhỏ bạn buzz”, “Đang tập trung suy nghĩ thì có đứa bạn "comment" trên FB”… Bạn vẫn có thể vừa học vừa thoải mái trò chuyện, tán gẫu, lướt web... nhưng bạn lưu ý là phải hoạt động “đâu ra đó”. Tức là nếu chat thì để đầu óc thoải mái nhưng khi cần tập trung suy nghĩ học hành, bạn cần phải tư duy thật trọn vẹn.

Thực hiện các bài trắc nghiệm trên mạng cũng là một phương pháp tự học thú vị. Bạn vừa có thể xem để giải trí, vừa nhớ những nội dung quan trọng trong bài học. Tất nhiên, cách học này chỉ sử dụng khi bạn dư dả thời gian. Còn nếu ôn bài để học thi thì cách này không thể giúp bạn đạt được điểm cao.

Chăm chỉ ghé thăm nhà sách

Bạn hãy luôn mang theo bên mình một quyển sổ tay nhỏ và cây bút. Bạn muốn tìm kiếm thông tin chi tiết về bất cứ môn học nào, chỉ cần tìm sách và ghi chép lại những nội dung cần thiết. Việc này sẽ giúp bạn tiết kiệm được rất nhiều thời gian, cũng như chi phí.

Hãy tưởng tượng việc bạn phải ngồi mãi một chỗ thật nhàm chán, trong khi thông tin cần biết lại vô hạn. Không phải môn nào cũng có thể tra "Google" và học trên mạng cũng không phải là một giải pháp hiệu quả nếu thời gian gấp rút. Tuy nhiên, không gian của nhà sách sẽ khiến bạn chăm học hơn. Hơn nữa, đây còn là kho sách để bạn thuận tiện tra cứu và ghi chú. Nếu mệt mỏi và chán ngán việc tìm kiếm sách, bạn có thể qua quầy truyện, tìm một góc và ngồi đọc miệt mài để xả stress.

Học dưới gốc cây? Không quá tệ!

Hòa mình vào thiên nhiên, bạn sẽ thấy tâm hồn thật dễ chịu. Việc thuộc bài cũng ra nhanh hơn. Đầu óc thanh thản sẽ mang lại cảm hứng học tập rất lớn. Hãy thử tìm một bóng cây rợp mát để ngồi học bài hay đọc sách, bạn sẽ thấy mình trở nên lãng mạn hơn, cũng như dễ rút ra nhiều “triết lí” hơn.

“Phá cách” góc học tập

Tại sao bạn không thử thay đổi vị trí bàn học, sắp xếp mọi thứ theo cách riêng, sơn lại kệ sách, để thêm vài vật kỉ niệm, dọn dẹp thật ngăn nắp, sau đó dán những mảnh giấy mục tiêu lên và nhìn ngắm chúng mỗi ngày. Điều này sẽ tạo ra cho bạn nhiều hứng khởi học tập hơn đấy.

Bàn học có thể khiến bạn phát chán vì đã quá quen với “diện mạo” của nó qua bao năm tháng. Nhưng nếu thay đổi nó theo hướng lạ hơn, độc đáo hơn, chắc chắn bạn sẽ chỉ muốn suốt ngày ngồi vào bàn học thôi!

Theo TTVN

14

Tháng 2/2026

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 16:15 Viết bởi TRUONG MARIE
Với đôi tay khéo léo, cẩn thận đong từng bát gạo, nắm đỗ, miếng thịt; tỉ mẩn miết, gấp từng góc lá dong; chăm chú siết chặt từng sợi lạt; cầu kỳ trang trí thêm nhành hoa, câu đối…, các MCer đã tạo nên những mẹt bánh chưng đậm đà bản sắc dân tộc.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 16:01 Viết bởi TRUONG MARIE
Có những hành trình không đo bằng quãng đường đã đi mà được ghi nhớ bằng những rung động ở lại trong tim. Vừa qua, tập thể 3M3 và 8P4 đã thực hiện những chuyến thiện nguyện ý nghĩa, lan tỏa sự sẻ chia và tinh thần nhân ái.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:56 Viết bởi TRUONG MARIE
“Đầu năm khai bút, giữa năm khai hội; còn hôm nay, chúng mình… khai MV!”
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:42 Viết bởi TRUONG MARIE
Giữa không khí rộn ràng đón năm mới Bính Ngọ, sáng 13/2, các MCer 6 đã có những khoảnh khắc khó quên khi “ông nội” Khang cùng các thầy cô trong Ban giám hiệu bất ngờ ghé thăm và trao tận tay từng bao lì xì. Những ánh mắt háo hức xen lẫn nụ cười rạng rỡ của học sinh tuổi Ngọ khiến khoảnh khắc ấy càng trở nên ấm áp, đồng thời mở ra một năm mới ngập tràn yêu thương, hy vọng.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:32 Viết bởi TRUONG MARIE
Sáng 11/2, các MCer khối THPT - Văn Phú đã trao tặng những món quà ấm áp, ý nghĩa cho các bạn có hoàn cảnh đặc biệt tại làng trẻ em Birla.
Xem thêm