"Sống sót" trong "trận chiến" kiểm tra đầu giờ

Chọn lựa thật kỹ trước khi "xung trận"

Ôn lại các "bí kíp" trước ở nhà để hôm sau chắc chắn "xung trận" là một trong những chiêu thức hữu hiệu được teen áp dụng triệt để.

Đầu năm học, giáo viên thường để học sinh tự xung phong lên bảng trả bài. Đây chính là cơ hội dành cho teen.

Một teen vui vẻ nói: “Đầu năm học, thầy cô thường khuyến khích học sinh tự xung phong lên bảng. Mình thường cố gắng kiếm điểm để sau này sẽ không bị gọi lên bảng nữa vì mỗi môn thường có một điểm miệng thôi”.

Muốn lên bảng môn nào, ở nhà, teen chỉ cần học trước. Đảm bảo hôm sau trả bài, teen không hề bị "ca-mơ-run" lại được điểm “ngất ngưởng”.

Trợ giúp của "người thân"

Khi lên bảng trả bài, nếu không thuộc bài cũ hay quên vài từ khóa quan trọng thì rất nhiều chiêu trò sẽ được teen áp dụng ngay tức thì. Với ánh mắt ngây thơ nhìn xuống lớp, ngay lập tức teen sẽ nhận được sự giúp đỡ của các thành viên trong lớp, chủ yếu là hội bàn đầu.

Khi giáo viên không chú ý, các "mem" này có thể quay ngược sách lại để cho bạn mình nhìn. Những teen nào bị gọi tên trong sổ "nam tào” sẽ khôn ngoan đứng gần bàn đầu để nhận sự “cứu trợ” trực tiếp.

Cũng có khi, với chỉ số IQ cao, teen sẽ nhận biết sự trợ giúp qua khẩu hình miệng. Các bạn phía dưới chỉ phải mấp máy môi để teen đoán ra đó là những câu chữ nào.

Dùng "phao cứu sinh"

Bên cạnh kiểm tra lý thuyết, với một số môn học, teen còn phải chữa bài tập về nhà. Những lúc thế này, teen thường ghi sẵn bài giải vào SGK rồi ung dung ôm sách lên bảng.

Quốc Hưng, một teen lớp 10 chia sẻ: “Khi thầy cô chữa bài, mình thường ghi sẵn luôn vào SGK cho dễ nhớ, nhân tiện hôm sau có bị gọi lên bảng làm lại thì có cái mà dùng”. Thương tiếc cho quyển SGK mới tinh, Khánh Huyền (bạn cùng lớp của Hưng) rất hạn chế ghi vào SGK mà thường hay mượn sách nhỏ bạn ngồi cùng bàn vì: “Sách của nhỏ đó là sách cũ. Mấy anh chị khóa trước ghi sẵn lời giải rồi”. Một số teen thì "hi sinh" một trang trong sách giải để kẹp vào giữa SGK và hiên ngang mang "phao cứu sinh" ra chép như đúng rồi.

Tuy nhiên, những teen dùng cách này thường để lại hậu quả rất lớn. Nếu thầy cô phát hiện ra trong sách có những dòng chữ lạ thì ắt hẳn, teen sẽ nhận được một "quả trứng" hay "con ngỗng" mang về nhà.

Bảng đen thành cộng sự

Lấy bút chì ghi lại những chỉ dẫn hay những lời giải lên bảng trước giờ vào lớp, khi lên bảng thì chọn đúng chỗ đã được “đánh dấu” để chiến đấu là sự lựa chọn của không it teen. Tiến Sơn (lớp 12) thường đối phó với môn tiếng Anh như vậy mỗi khi được gọi lên bảng viết từ mới. Cách này rất khó bị phát hiện vì chỉ khi nào đứng gần và để ý kỹ thì thầy cô mới có thể nhìn thấy các nét viết bút chì.

Nhớ là trước khi về chỗ, bạn phải lấy giẻ lau xóa hết những chỗ đã viết bằng bút chì"- Tiến Sơn cho biết.

Nhưng cái kim trong bọc cũng có ngày bị lộ. Trong một lần kiểm tra bài đầu giờ tiết Hóa, anh chàng đã bị thầy giáo phát hiện và chấm ngay cho 0 điểm. Đó là chưa kể hôm sau, Sơn còn phải mời cha mẹ đến để nghe về "chiến tích" chẳng hay ho tẹo nào của mình.

“Gãi đầu gãi tai” với thầy cô

Nhiều teen không nhận sự trợ giúp nào nhưng lại có vô vàn lý do để xin “khất nợ”. Mai Lan (Lớp 7) cho biết: "Cô giáo dạy Giáo dục công dân của mình rất hiền. Nhiều khi, cô gọi trả bài mà không thuộc thì cứ ngoan ngoãn đứng dậy đưa lý do để xin cô cho “nợ lần sau” là được thôi".

Lý do mà các bạn đưa ra để “khất nợ” thành công nhiều vô kể: Hôm nay có nhiều bài tập quá nên chưa thuộc bài lắm, hôm qua bị mệt, hôm nay có tiết kiểm tra… Một bạn kêu rồi cả lớp hỗ trợ theo là sẽ tạo ra ảnh hưởng đối với các thầy cô dễ tính.

Còn vô số cách teen có thể nghĩ ra để đối phó với việc kiểm tra đầu giờ. Nhưng nhiều teen quên rằng: Nếu chỉ học đối phó thì “chữ thầy trả thầy” mà thôi. Ngược lại, nếu áp dụng sự thông minh, sáng tạo của mình học hành nghiêm túc, ôn bài thật kỹ thì teen sẽ đạt được kết quả rất tuyệt đó.

Theo TTVN

21

Tháng 11/2025

TRANH GIẢI ĐẶC BIỆT HDVN 33: CẢM XÚC VỠ ÒA KHI NHỮNG TIẾT MỤC XUẤT SẮC ĐƯỢC XƯỚNG TÊN

TRANH GIẢI ĐẶC BIỆT HDVN 33: CẢM XÚC VỠ ÒA KHI NHỮNG TIẾT MỤC XUẤT SẮC ĐƯỢC XƯỚNG TÊN

TRANH GIẢI ĐẶC BIỆT HDVN 33: CẢM XÚC VỠ ÒA KHI NHỮNG TIẾT MỤC XUẤT SẮC ĐƯỢC XƯỚNG TÊN

Thứ sáu, 21 Tháng 11 2025 18:16 Viết bởi TRUONG MARIE
Hội trường nhà hát Thăng Long của trường Marie Curie trở nên tưng bừng, náo nhiệt khi những tập thể lớp xuất sắc được xướng tên. Dù là giải Nhất, Nhì, Ba hay Đặc biệt, các bạn đều rất xứng đáng khi góp phần tạo nên thành công rực rỡ cho Hội diễn văn nghệ lần thứ 33.
Xem thêm

21

Tháng 11/2025

NHỮNG TẤM THIỆP “HANDMADE”, “HOA TRI ÂN” TẶNG THẦY CÔ

NHỮNG TẤM THIỆP “HANDMADE”, “HOA TRI ÂN” TẶNG THẦY CÔ

NHỮNG TẤM THIỆP “HANDMADE”, “HOA TRI ÂN” TẶNG THẦY CÔ

Thứ sáu, 21 Tháng 11 2025 12:11 Viết bởi TRUONG MARIE
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, các MCer khối THCS - Văn Phú và Tiểu học - Việt Hưng đã tự tay thiết kế những tấm thiệp, bó hoa độc đáo, gửi gắm tình cảm chân thành, yêu thương tới các thầy cô.
Xem thêm

21

Tháng 11/2025

THCS-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: “SAY LÒNG” VỚI “CONCERT ĐẶC SẢN” ĐƯỢC MONG CHỜ NHẤT NĂM

THCS-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: “SAY LÒNG” VỚI “CONCERT ĐẶC SẢN” ĐƯỢC MONG CHỜ NHẤT NĂM

THCS-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: “SAY LÒNG” VỚI “CONCERT ĐẶC SẢN” ĐƯỢC MONG CHỜ NHẤT NĂM

Thứ sáu, 21 Tháng 11 2025 12:05 Viết bởi TRUONG MARIE
Từ những điệu múa uyển chuyển, những màn vũ đạo sôi động cho đến các hoạt cảnh đầy xúc cảm, đêm Chung khảo khối THCS - Văn Phú đã thật sự “chinh phục” Ban giám khảo và khán giả bằng sự đa dạng về loại hình biểu diễn và thông điệp mà mỗi tiết mục đem đến.
Xem thêm

21

Tháng 11/2025

THPT-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: THĂNG HOA CẢM XÚC, TỰ HÀO VIẾT TIẾP BẢN HÙNG CA

THPT-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: THĂNG HOA CẢM XÚC, TỰ HÀO VIẾT TIẾP BẢN HÙNG CA

THPT-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: THĂNG HOA CẢM XÚC, TỰ HÀO VIẾT TIẾP BẢN HÙNG CA

Thứ sáu, 21 Tháng 11 2025 11:58 Viết bởi TRUONG MARIE
Sau vòng Sơ khảo đầy sôi động, những tiết mục xuất sắc đã cùng tỏa sáng trên sân khấu Chung khảo, tạo nên một “concert” đúng nghĩa - nơi nghệ thuật hòa quyện cùng niềm tự hào dân tộc. Đằng sau mỗi câu hát, điệu múa, bước nhảy là tình yêu đất nước luôn “rực cháy” trong tim của những người trẻ “đẹp như hoa hồng, cứng hơn sắt thép”.
Xem thêm

20

Tháng 11/2025

CÔ GIÁO XUÂN LAN – NGƯỜI “BÀ” CỦA HỌC SINH MARIE CURIE VÀ HÀNH TRÌNH GIEO YÊU THƯƠNG TỪ NGHỀ GIÁO

CÔ GIÁO XUÂN LAN – NGƯỜI “BÀ” CỦA HỌC SINH MARIE CURIE VÀ HÀNH TRÌNH GIEO YÊU THƯƠNG TỪ NGHỀ GIÁO

CÔ GIÁO XUÂN LAN – NGƯỜI “BÀ” CỦA HỌC SINH MARIE CURIE VÀ HÀNH TRÌNH GIEO YÊU THƯƠNG TỪ NGHỀ GIÁO

Thứ năm, 20 Tháng 11 2025 16:18 Viết bởi TRUONG MARIE
Sau hơn ba thập kỷ miệt mài với phấn trắng và bảng đen, cô giáo Xuân Lan - Hiệu trưởng trường Tiểu học Marie Curie (cơ sở Mỹ Đình) vẫn giữ được nụ cười hiền và trái tim ấm áp dành cho học trò – như một người “bà” luôn nâng niu từng bước trưởng thành của các thế hệ học sinh.
Xem thêm