Đi học nhẹ nhàng như... đi chơi

“Phủi bụi” góc học tập

Sau những ngày hè nghỉ ngơi "thả ga", một trong những việc đầu tiên mà chúng mình nên làm là dọn dẹp lại góc học tập. Phủi những lớp bụi bám, phân loại sách theo từng nội dung, môn học, đóng gói những cuốn không dùng đến. Như thế, vừa giúp góc học tập của bạn trở nên gọn gàng, ngăn nắp, vừa khơi dậy cảm hứng học tập. Từ đó chúng mình sẽ dễ "nuốt trôi" những chủ điểm kiến thức "khó nhằn” hơn.

Ba lô “nhẹ tựa lông hồng”

Việc đeo một chiếc ba lô không đúng cách và quá tải chẳng những làm đoạn đường đến trường của bạn trở nên “nặng trĩu” hơn, mà “bo-đì” dễ có nguy cơ... xiêu vẹo! Để khắc phục tình trạng này, bạn nên chọn loại ba lô có dây đeo bản rộng, mặt sau được nhồi bông hoặc lót vải mềm. Ngoài ra, cũng đừng quên trọng lượng tối đa mà chúng ta nên mang chỉ bằng 15% cân nặng cơ thể thôi đấy nhé. Trong trường hợp bắt buộc phải mang nhiều sách vở, teen nên đặt những cuốn dày ở giữa để tránh làm ba lô võng xuống khi di chuyển.

“F5” ngoại hình

Bạn nghĩ sao nếu như ngày đầu tiên đến lớp, cả đám bạn đều tròn xoe mắt, ngạc nhiên trước vẻ ngoài khác lạ của bạn?! Cảm giác hẳn là thú vị lắm đây. Tuy nhiên, thay vì cố thay đổi một cách "xoành xoạch", bạn chỉ cần “biên tập” những điểm có thể mang đến cho mình sự mới lạ nhất, ví dụ như mái tóc chẳng hạn. Bạn có thể đính thêm một vài phụ kiện xinh xinh, sẽ làm mọi người bất ngờ cho coi. Đó cũng là cách để bạn "lên dây cót tinh thần" cho đầu năm học mới thật "kool" đấy!

Học đến đâu, "chiến" đến đó

Đôi lúc vì quá bận rộn hoặc đơn giản là... lười, chúng ra thường có xu hướng trì hoãn - "Việc hôm nay, cứ để ngày mai”. Kết quả là lúc nào bạn cũng trong tình trạng “ngập lụt”. Tuy nhiên, áp lực bài vở sẽ giảm đi một nửa nếu như bạn biết cách sắp xếp, quản lý thời gian của mình. Một trong những biểu hiện của điều này là tinh thần “học đến đâu, chiến đến đó”. Ví dụ như thứ Ba tuần này, có 2 tiết Văn, thay vì để tận thứ Hai, bạn nên soạn bài mới ngay sau buổi học vừa rồi. Ngoài ra, xem qua các chủ điểm kiến thức trước giờ lên lớp cũng giúp bạn thẩm thấu nội dung sâu hơn.

Nuôi dưỡng một đam mê

Áp lực deadline về bài vở sẽ khiến bạn thường xuyên bị gã stress “hỏi thăm”. Ngoài những cách giải trí thông thường, theo đuổi một đam mê, sở thích đặc biệt nào đó cũng sẽ giúp bạn xua tan đi cảm giác mệt mỏi này. Không nhất thiết phải là những thứ to tát, sở thích, đam mê đơn giản chỉ là những thú vui phù hợp với tính cách, cá tính con người bạn. Thành công từ đam mê sẽ là một động lực giúp bạn đạt được những điểm số cao trong học tập. Vì thế hãy nuôi dưỡng và đừng bao giờ “để nguội” đam mê trong mình nhé.

Theo Tiin

21

Tháng 11/2025

TRANH GIẢI ĐẶC BIỆT HDVN 33: CẢM XÚC VỠ ÒA KHI NHỮNG TIẾT MỤC XUẤT SẮC ĐƯỢC XƯỚNG TÊN

TRANH GIẢI ĐẶC BIỆT HDVN 33: CẢM XÚC VỠ ÒA KHI NHỮNG TIẾT MỤC XUẤT SẮC ĐƯỢC XƯỚNG TÊN

TRANH GIẢI ĐẶC BIỆT HDVN 33: CẢM XÚC VỠ ÒA KHI NHỮNG TIẾT MỤC XUẤT SẮC ĐƯỢC XƯỚNG TÊN

Thứ sáu, 21 Tháng 11 2025 18:16 Viết bởi TRUONG MARIE
Hội trường nhà hát Thăng Long của trường Marie Curie trở nên tưng bừng, náo nhiệt khi những tập thể lớp xuất sắc được xướng tên. Dù là giải Nhất, Nhì, Ba hay Đặc biệt, các bạn đều rất xứng đáng khi góp phần tạo nên thành công rực rỡ cho Hội diễn văn nghệ lần thứ 33.
Xem thêm

21

Tháng 11/2025

NHỮNG TẤM THIỆP “HANDMADE”, “HOA TRI ÂN” TẶNG THẦY CÔ

NHỮNG TẤM THIỆP “HANDMADE”, “HOA TRI ÂN” TẶNG THẦY CÔ

NHỮNG TẤM THIỆP “HANDMADE”, “HOA TRI ÂN” TẶNG THẦY CÔ

Thứ sáu, 21 Tháng 11 2025 12:11 Viết bởi TRUONG MARIE
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, các MCer khối THCS - Văn Phú và Tiểu học - Việt Hưng đã tự tay thiết kế những tấm thiệp, bó hoa độc đáo, gửi gắm tình cảm chân thành, yêu thương tới các thầy cô.
Xem thêm

21

Tháng 11/2025

THCS-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: “SAY LÒNG” VỚI “CONCERT ĐẶC SẢN” ĐƯỢC MONG CHỜ NHẤT NĂM

THCS-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: “SAY LÒNG” VỚI “CONCERT ĐẶC SẢN” ĐƯỢC MONG CHỜ NHẤT NĂM

THCS-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: “SAY LÒNG” VỚI “CONCERT ĐẶC SẢN” ĐƯỢC MONG CHỜ NHẤT NĂM

Thứ sáu, 21 Tháng 11 2025 12:05 Viết bởi TRUONG MARIE
Từ những điệu múa uyển chuyển, những màn vũ đạo sôi động cho đến các hoạt cảnh đầy xúc cảm, đêm Chung khảo khối THCS - Văn Phú đã thật sự “chinh phục” Ban giám khảo và khán giả bằng sự đa dạng về loại hình biểu diễn và thông điệp mà mỗi tiết mục đem đến.
Xem thêm

21

Tháng 11/2025

THPT-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: THĂNG HOA CẢM XÚC, TỰ HÀO VIẾT TIẾP BẢN HÙNG CA

THPT-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: THĂNG HOA CẢM XÚC, TỰ HÀO VIẾT TIẾP BẢN HÙNG CA

THPT-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: THĂNG HOA CẢM XÚC, TỰ HÀO VIẾT TIẾP BẢN HÙNG CA

Thứ sáu, 21 Tháng 11 2025 11:58 Viết bởi TRUONG MARIE
Sau vòng Sơ khảo đầy sôi động, những tiết mục xuất sắc đã cùng tỏa sáng trên sân khấu Chung khảo, tạo nên một “concert” đúng nghĩa - nơi nghệ thuật hòa quyện cùng niềm tự hào dân tộc. Đằng sau mỗi câu hát, điệu múa, bước nhảy là tình yêu đất nước luôn “rực cháy” trong tim của những người trẻ “đẹp như hoa hồng, cứng hơn sắt thép”.
Xem thêm

20

Tháng 11/2025

CÔ GIÁO XUÂN LAN – NGƯỜI “BÀ” CỦA HỌC SINH MARIE CURIE VÀ HÀNH TRÌNH GIEO YÊU THƯƠNG TỪ NGHỀ GIÁO

CÔ GIÁO XUÂN LAN – NGƯỜI “BÀ” CỦA HỌC SINH MARIE CURIE VÀ HÀNH TRÌNH GIEO YÊU THƯƠNG TỪ NGHỀ GIÁO

CÔ GIÁO XUÂN LAN – NGƯỜI “BÀ” CỦA HỌC SINH MARIE CURIE VÀ HÀNH TRÌNH GIEO YÊU THƯƠNG TỪ NGHỀ GIÁO

Thứ năm, 20 Tháng 11 2025 16:18 Viết bởi TRUONG MARIE
Sau hơn ba thập kỷ miệt mài với phấn trắng và bảng đen, cô giáo Xuân Lan - Hiệu trưởng trường Tiểu học Marie Curie (cơ sở Mỹ Đình) vẫn giữ được nụ cười hiền và trái tim ấm áp dành cho học trò – như một người “bà” luôn nâng niu từng bước trưởng thành của các thế hệ học sinh.
Xem thêm