MCER THỎA SỨC BAY BỔNG TRONG KHÔNG GIAN NGHỆ THUẬT

Ở môn Mỹ thuật 6 tại Việt Hưng, các “họa sĩ nhí” được “đắm chìm” trong không gian nghệ thuật với tiếng nhạc du dương và thỏa trí tưởng tượng để tạo nên những bức tranh đặc sắc. Các bạn còn được rèn sự tự tin khi đứng trước lớp thuyết trình và bày tỏ quan điểm nghệ thuật. 

Cô Thanh Hà (GV Mỹ thuật) thường kiểm tra bài cũ bằng cách tổ chức trò chơi. Sau đó, cô chia nhóm để học sinh thảo luận, chia sẻ hiểu biết; cũng như lắng nghe góc nhìn nghệ thuật của bạn bè. Kết thúc mỗi chủ điểm học, cô cùng cả lớp sẽ bình chọn những bức tranh đẹp để đóng khung, trưng bày tại lớp.

Cô Hà chia sẻ: “Mình muốn mang tới tiết học giúp các con được thư giãn, tự do sáng tạo. Quan điểm của mình là luôn đổi mới cách thức giảng dạy để tăng hứng thú cho học sinh và hiệu quả của môn học.

Sau khi mình áp dụng những phương pháp ấy, các con rất hào hứng tạo nên những bức tranh đẹp để được cô và các bạn bình chọn trưng bày ở lớp. Quả thật, rất nhiều con có khả năng sáng tạo tốt và tư duy mỹ thuật độc đáo. 

Theo mình, mỗi bức tranh có vẻ đẹp riêng, thể hiện tính cách của từng con. Những tác phẩm ấy không chỉ đẹp ở tính nghệ thuật mà còn chứa đựng nhiều câu chuyện, thông điệp sâu sắc. Do đó, mình luôn khuyến khích, động viên các con phát huy thế mạnh của bản thân”.

Bảo Anh (6M10) thích thú khoe bức tranh thiên nhiên sinh động được tạo nên từ lá cây, bông, màu nước và vân tay. Cô bạn nói: “Mình lấy ý tưởng từ trận bão Yagi. Khi thấy những hàng cây bị đổ gục, mình rất xót xa và mong con người hãy tích cực trồng, cũng như yêu cây xanh”

Uyển Khanh (6M9) kể về tác phẩm nhận được nhiều lời khen của lớp. Bức tranh thể hiện câu chuyện của chính gia đình cô bạn và phác họa tính cách của từng thành viên. “Cách dạy của cô Hà giúp mình dễ mở lòng hơn và mạnh dạn thể hiện tiếng nói, thế mạnh của bản thân qua những nét vẽ. Mình biết ơn cô rất nhiều vì luôn khuyến khích mình phát triển năng khiếu nghệ thuật”, Khanh cho biết. 

An Nguyên (6M9) rất thích vẽ manga. Cô bạn thường sưu tầm ảnh đẹp của những nhân vật hoạt hình rồi vẽ lại đầy say mê. Bức tranh vẽ Doraemon bằng chất liệu acrylic trên vải toan của cô bạn đã ghi điểm với cô giáo và các bạn. 

Nguyên kể: “Tiết Mỹ thuật ở MC rất thú vị, mang đến cảm giác thoải mái và tràn đầy hứng khởi. Mình rất vui khi có tranh được chọn trưng bày tại lớp và có thể ngắm nhìn nó mỗi ngày. Cô Hà đã tiếp thêm cho mình động lực để trở thành họa sĩ trong tương lai”.

 

Không chỉ MCer dành tặng điểm 10 cho giờ Mỹ thuật mà nhiều giáo viên, phụ huynh cũng có phản hồi tích cực. Cô Vân Anh (GVCN 6I8) nói: “Sau khi nhận tác phẩm của các con, nhiều phụ huynh chia sẻ, tiết Mỹ thuật đã tạo được cảm hứng cho học trò. Có mẹ kể, trước đây, con rất sợ môn này nhưng từ khi vào MC thì thích mê.

Tôi thấy không gian lớp học được cô Hà sắp xếp hiệu quả, nghệ thuật, giúp các con có thêm hứng thú sáng tạo. Cô còn triển khai đa dạng hoạt động nhóm, thuyết trình và luôn cổ vũ điểm mạnh của từng con. Vì thế, học sinh rất trông mong tới tiết học của cô”.

14

Tháng 2/2026

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 16:15 Viết bởi TRUONG MARIE
Với đôi tay khéo léo, cẩn thận đong từng bát gạo, nắm đỗ, miếng thịt; tỉ mẩn miết, gấp từng góc lá dong; chăm chú siết chặt từng sợi lạt; cầu kỳ trang trí thêm nhành hoa, câu đối…, các MCer đã tạo nên những mẹt bánh chưng đậm đà bản sắc dân tộc.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 16:01 Viết bởi TRUONG MARIE
Có những hành trình không đo bằng quãng đường đã đi mà được ghi nhớ bằng những rung động ở lại trong tim. Vừa qua, tập thể 3M3 và 8P4 đã thực hiện những chuyến thiện nguyện ý nghĩa, lan tỏa sự sẻ chia và tinh thần nhân ái.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:56 Viết bởi TRUONG MARIE
“Đầu năm khai bút, giữa năm khai hội; còn hôm nay, chúng mình… khai MV!”
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:42 Viết bởi TRUONG MARIE
Giữa không khí rộn ràng đón năm mới Bính Ngọ, sáng 13/2, các MCer 6 đã có những khoảnh khắc khó quên khi “ông nội” Khang cùng các thầy cô trong Ban giám hiệu bất ngờ ghé thăm và trao tận tay từng bao lì xì. Những ánh mắt háo hức xen lẫn nụ cười rạng rỡ của học sinh tuổi Ngọ khiến khoảnh khắc ấy càng trở nên ấm áp, đồng thời mở ra một năm mới ngập tràn yêu thương, hy vọng.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:32 Viết bởi TRUONG MARIE
Sáng 11/2, các MCer khối THPT - Văn Phú đã trao tặng những món quà ấm áp, ý nghĩa cho các bạn có hoàn cảnh đặc biệt tại làng trẻ em Birla.
Xem thêm