Là “người con” đầu tiên trong dự án đào tạo giáo viên Tiếng Anh cho Mèo Vạc tốt nghiệp và trở về quê hương công tác, Tẩn Tà Quyên đã được thầy Khang mua tặng một chiếc xe máy để đi làm. Không chỉ là món quà vật chất, chiếc xe còn trở thành nguồn động viên đặc biệt, tiếp sức cho thầy giáo trẻ trên hành trình “gieo chữ” nơi cao nguyên đá.
Tháng 9/2025, sau khi tốt nghiệp ngành Sư phạm tiếng Anh, Quyên chính thức trở về công tác tại trường PTDTBT TH Sủng Máng. Những năm tháng Đại học của Quyên từng có lúc đầy khó khăn nhưng nhờ sự đồng hành và hỗ trợ của thầy Khang và học bổng của trường Marie Curie, hành trình theo đuổi ước mơ trở thành giáo viên của cậu trở nên vững vàng hơn. Chính những sự giúp đỡ ấy đã tiếp thêm động lực để Quyên nỗ lực học tập, hoàn thành chương trình đào tạo và đủ chuyên môn trở về giảng dạy cho học sinh quê nhà.

Nhớ lại ngày đầu đứng trên bục giảng ở ngôi trường trên chính quê hương, Quyên chia sẻ: “Mình thấy hạnh phúc, vinh dự xen lẫn hồi hộp. Khi nhìn các bạn nhỏ, hình ảnh bản thân năm xưa lại hiện về, thôi thúc mình phải cố gắng, nỗ lực và làm việc tốt hơn nữa”.
Để thuận tiện cho việc đi dạy mỗi ngày trên những cung đường vùng cao, thầy Khang đã tặng Quyên món quà đặc biệt - một chiếc xe máy mới. Với người thầy trẻ, đó không đơn thuần là phương tiện đi lại mà còn là món quà chứa đựng tình yêu thương, sự tin tưởng và kỳ vọng.

“Mình thấy rất may mắn, vinh dự và đầy biết ơn với thầy Khang. Món quà của thầy đã tiếp thêm động lực rất lớn cho mình trên con đường tới trường, lớp. Chiếc xe máy thật ý nghĩa, vừa là phương tiện vừa là người bạn đồng hành đến trường với mình hàng ngày”, Quyên tâm sự.
Sự đồng hành của thầy Khang không chỉ giúp Quyên có thêm điều kiện học tập, làm việc mà còn tiếp thêm niềm tin để cậu kiên định với con đường đã chọn.
“Mình luôn biết ơn thầy Khang đã hỗ trợ và đồng hành từ lúc mình còn là sinh viên cho đến khi trở thành giáo viên Tiếng Anh. Mình luôn tự nhắc bản thân phải phấn đấu, nỗ lực nhiều hơn nữa để không làm thầy Khang và bố mẹ thất vọng”, Quyên bày tỏ.

Trước khi chọn theo học ngành Sư phạm tiếng Anh, Quyên cảm nhận được sự khó khăn, vất vả của bản thân, cũng như của các bạn nhỏ tại quê hương. Do vậy, cậu luôn mang theo niềm khao khát là phải theo học bằng được ngành này và sau khi tốt nghiệp thì trở về quê hương để cống hiến, đồng hành và giúp đỡ các em học tốt hơn.
Trên những cung đường đến lớp ở Mèo Vạc hôm nay, chiếc xe máy mà thầy Khang tặng vẫn lặng lẽ chở theo khát vọng của người thầy trẻ: giúp đỡ những đứa trẻ vùng cao nguyên đá bước gần hơn tới những ước mơ của mình.

