Sau chuỗi ngày tỉ mỉ và kiên trì chăm sóc, các MCer 6 - Văn Phú đã thu hoạch thành công 2 đợt nấm bào ngư. Cầm trên tay những tai nấm tươi ngon và mập mạp, các bạn hào hứng đóng gói sản phẩm, sẵn sàng tổ chức buổi giới thiệu dự án trồng nấm gây quỹ từ thiện tới Ban giám hiệu, cũng như phụ huynh.
Theo cô Đặng Thùy (GV KHTN), trong buổi báo cáo, các học trò đã trình bày rõ ràng và mạch lạc từng nội dung; từ ý tưởng thực hiện, quá trình chăm sóc, nhật ký thực hành đến hình ảnh thu hoạch qua nhiều đợt và ý nghĩa nhân văn của dự án. Đặc biệt, vào cuối chương trình, phụ huynh còn được trực tiếp thu hoạch nấm, tạo nên bầu không khí vô cùng hào hứng và gắn kết.

Minh Phương, Tuệ Nhi (6G4) đảm nhận thiết kế slide cho buổi giới thiệu. Không chỉ lựa chọn hình ảnh sinh động, 2 bạn còn chắt lọc nhiều thông tin hữu ích, ý nghĩa. Các bạn chia sẻ: “Chúng mình phân công mỗi người một việc như: tìm hình ảnh, chọn lọc thông tin rồi sử dụng Canva để thiết kế. Thành phẩm tuy chưa thực sự hoàn hảo nhưng là thành quả cố gắng trong suốt 3 - 4 ngày của chúng mình”.
Khánh Chi (6I4) phụ trách thiết kế logo cho dự án. Để tạo dấu ấn riêng cho khối 6, cô bạn sáng tạo lồng ghép hình ảnh 2 chú ngựa - biểu tượng năm tuổi của các bạn cùng slogan đầy ý nghĩa: “Trao nấm tươi - gửi nụ cười”.

Trong khi đó, Linh An (6G5) lần đầu thực hiện thư mời. Cô bạn đã gửi gắm vào đó những tình cảm chân thành và lời cảm ơn sâu sắc tới BGH và các phụ huynh. An chia sẻ: “Dự án không chỉ mang lại cho chúng mình những trải nghiệm bổ ích mà còn giúp đỡ các em nhỏ bị ung thư. Vì thế, mình đã cố gắng làm tốt nhất có thể”.
Từ những bịch phôi nhỏ bé, các MCer 6 đã thu hoạch được những tai nấm tươi ngon và tự tay giới thiệu sản phẩm tới thầy cô, phụ huynh. Nhưng giá trị lớn nhất mà các bạn nhận lại không chỉ là thành quả lao động mà còn là niềm vui khi biết rằng, mỗi tai nấm bán ra đều đóng góp vào quỹ nhỏ đầy yêu thương.

Đồng hành với các “cư dân” MC trong buổi giới thiệu, chú Bắc Hà (bố của Hạ Băng, 6G5) chia sẻ: “Tôi thấy dự án rất ý nghĩa. Các con được học qua trải nghiệm thực tế, rèn luyện tính kiên trì, kỹ năng làm việc nhóm và hơn hết là lan tỏa giá trị nhân văn khi số tiền bán nấm được dùng ủng hộ các em nhỏ tại Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Trung ương. Qua dự án, các con không chỉ học kiến thức mà còn học cách sẻ chia và sống vì người khác”.
Cô Hồng Anh (mẹ của Minh Phương, 6G4) cũng bày tỏ ấn tượng về hoạt động này: “Tôi xin cảm ơn nhà trường và các thầy cô đã tổ chức một dự án sáng tạo, đầy ý nghĩa. Quá trình trồng nấm không chỉ giúp các con hiểu thêm về khoa học tự nhiên mà còn rèn sự kiên nhẫn, tỉ mỉ và tinh thần làm việc nhóm. Tôi thấy con gái rất hào hứng, thường xuyên chia sẻ những kiến thức mới và trải nghiệm thú vị khi tham gia dự án. Một lần nữa, tôi xin chúc mừng sự thành công của dự án và chúc các con luôn giữ vững tinh thần học hỏi, khám phá ấy”.

