Có những hành trình không đo bằng quãng đường đã đi mà được ghi nhớ bằng những rung động ở lại trong tim. Vừa qua, tập thể 3M3 và 8P4 đã thực hiện những chuyến thiện nguyện ý nghĩa, lan tỏa sự sẻ chia và tinh thần nhân ái.
Cô Thùy Ninh (GVCN 3M3) cho biết, chuyến xe yêu thương của lớp dừng chân tại mái ấm Thánh Tâm (Mỹ Đức, Hà Nội). Hơn 1 tháng trước, các MCer nhí đã rất tâm huyết trồng cây, vẽ tranh để đấu giá gây quỹ từ thiện và nhận được sự hưởng ứng sôi nổi của các phụ huynh. Tại LHBC 2026, lớp đã gói thêm 15 bánh chưng to đem đi tặng. Các bố mẹ cũng hỗ trợ mua thêm nhu yếu phẩm như: mắm, muối, dầu ăn, gạo, sữa, bánh kẹo, sách vở… để làm quà. Ngoài ra, lớp còn lì xì cho các bạn nhỏ, các sơ ở trung tâm như lời chúc năm mới may mắn, bình an.

“Nhìn các bạn thiệt thòi, các con rất thương và không khỏi xúc động. Mong rằng trái tim yêu thương của các con sẽ góp thêm chút niềm vui ấm áp cho các bạn nhỏ!”, cô Ninh nói.
Đồng hành với các con trong hoạt động thiện nguyện, cô Lê Lý (mẹ của Trâm Anh) chia sẻ: “Chuyến đi ngày giáp Tết khiến lòng mình lắng lại. Khi tận mắt gặp các em bé mắc hội chứng Down và những bạn nhỏ bị bỏ rơi, đang được các sơ cưu mang, mình vừa xót xa vừa cảm phục. Thấy các con biết quan tâm, chia sẻ với từng em, mình tin rằng, không chỉ dừng lại ở một hoạt động từ thiện, đây còn là bài học sâu sắc về lòng nhân ái, sự biết ơn và yêu thương con người; đồng thời là kỷ niệm đẹp, “gieo” vào lòng các con những “hạt mầm” yêu thương cho mai sau”.

Cô Phương Anh (mẹ của Hà Khôi) bày tỏ thêm: “Trước khi lên đường, mình nghĩ con sẽ là người “cho đi”. Nhưng sau buổi hôm ấy, mình nhận ra, cả 2 mẹ con mới là người “được nhận”. Những ánh mắt trong veo, những nụ cười ngây thơ và những cái ôm thật chặt của các con khiến mình nghẹn lại. Các bạn nhỏ ấy có thể chậm hơn một chút, nói chưa tròn câu, phản ứng chưa nhanh… nhưng tình cảm thì rất trọn vẹn và chân thành.
Trên đường về, con hỏi: “Mẹ ơi, sao các bạn nói chuyện khác con vậy?”. Mình đã giải thích rằng, mỗi người sinh ra đều có một hành trình riêng. Có bạn cần nhiều thời gian hơn để học, để lớn lên nhưng vẫn xứng đáng được yêu thương và tôn trọng như bất kỳ ai. Mình tin chuyến đi đã giúp con học về sự bao dung, không phân biệt và cách yêu thương điều khác biệt. Còn mình nhận ra, làm cha mẹ không chỉ là dạy con giỏi hơn, mạnh mẽ hơn mà còn là biết rung động trước những thứ rất nhỏ. Thiện nguyện không phải để khoe khoang hay để thấy mình tốt hơn mà là cách nhắc chúng ta sống chậm lại, nhìn sâu hơn và thương yêu nhiều hơn. Hành trình dạy con làm người tử tế có lẽ đã được mình bắt đầu từ những ngày như thế”.
Trong khi đó, tập thể 8P4 đã trao 100 suất quà gồm bánh chưng và tiền lì xì cho các bệnh nhân ở khoa Ung bướu, bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội. Theo cô chủ nhiệm Nguyễn Thủy, hoạt động thiết kế bao lì xì để bán gây quỹ của các học trò đã nhận được sự ủng hộ tích cực của các bố mẹ, thầy trò trong trường, thu về được gần 13 triệu đồng.

“Các con thiết kế 6 mẫu lì xì với ý nghĩa Tết 2026 an khang, thịnh vượng. Toàn bố số tiền thu được và số bánh gói trong LHBC, các con đã mang đi từ thiện. Đây thực sự là trải nghiệm quý giá trong hành trình trưởng thành của các con”, cô Thủy nói.

Là thành viên của đoàn trao tặng quà, Minh Quân tâm sự: “Sau chuyến đi, mình thấy bản thân thật may mắn khi được sống trong một môi trường tốt, đủ đầy. Mình cần biết quý trọng, giữ gìn sức khỏe và tiếp nối truyền thống nhân ái của nhà trường. Ngoài kia còn biết bao hoàn cảnh khó khăn, đau đớn khi phải truyền hóa chất hàng ngày. Mình nhớ có một em đến nhận quà thay cho gia đình. Vì hoàn cảnh khó khăn nên em không được đi học. Mình rất thương và tự hứa sẽ cố gắng học tập tốt để sau này có thể giúp đỡ được nhiều người”.

