Khép lại lễ hội Bánh chưng 2026 là những màn pháo hoa “mãn nhãn”, rực rỡ trên nền trời. “Cư dân” MC thích thú hò reo khi từng đợt pháo tỏa sáng bay cao. Trong giây phút dâng trào cảm xúc ấy, các MCer cùng gia đình, thầy cô, bạn bè tay trong tay; cùng ngắm nhìn và nguyện ước một năm mới bình an, tràn đầy niềm vui.
Cứ đến lễ hội Bánh chưng, các MCer lại háo hức mong chờ giây phút chiêm ngưỡng màn pháo hoa. Linh Khanh (5G), Minh Phúc (12E3) chia sẻ: “Chúng mình đã xem pháo hoa nhiều nơi rồi nhưng khi được xem cùng bạn bè, lại ở trong khuôn viên trường, có cảm giác lạ lắm!”.

Lan Anh (5P3) cùng các bạn nhanh chóng đi tìm chỗ đẹp để có thể ngắm màn pháo hoa rực rỡ. Cô bạn nói: “Tớ rất thích xem pháo hoa ở trường cùng các bạn. Khi những tràng pháo được bắn lên, mọi người cùng reo hò rất sôi nổi”.
Cùng các con thưởng thức màn pháo hoa “đặc sản” của MC, cô Nguyễn Hường (mẹ của Minh Châu, 7I4) chia sẻ: “Tôi đưa cả bạn bé đến trường tham dự LHBC của chị. Tham gia rất nhiều mùa bánh của trường, từ năm con học lớp 1 đến giờ, tôi thấy đây là hoạt động rất ý nghĩa, gợi nhớ về Tết quê hương. Không chỉ các con mà chính tôi cũng như được sống lại không khí Tết truyền thống.
Sau khi hòa mình vào hàng loạt hoạt động hấp dẫn thì các con cùng nhau hồi hộp đếm ngược đợi bắn pháo hoa và đồng thanh hô chúc mừng năm mới. Khoảnh khắc đứng ở sân trường bên thầy cô và các học sinh ngắm những tràng pháo hoa rực rỡ liên tiếp được bắn lên trời cao thực sự rất đặc biệt và ấm áp”.

Đối với các MCer Việt Hưng, khoảnh khắc được ngắm pháo hoa tại trường là một trong những điều đáng nhớ của LHBC. Trúc Anh (11M8) kể: “Buổi tối đó không chỉ mang lại niềm vui mà còn khiến mình thêm yêu mái trường và trân trọng tình bạn. Việc nhà trường đầu tư tổ chức bắn pháo hoa đã mang đến cho chúng mình rất nhiều cảm xúc đặc biệt. Khi mọi người cùng đếm ngược và những chùm pháo hoa rực rỡ bừng sáng, mình thấy vô cùng háo hức, hạnh phúc. Tiếng reo hò, tiếng cười nói hòa vào nhau, tạo nên bầu không khí ấm áp và thân thương. Mình nhận ra, những giây phút được chia sẻ niềm vui cùng bạn bè chính là những kỷ niệm đẹp của tuổi học trò”.
Khoảnh khắc ngắm pháo hoa tại ngôi trường của con cũng khiến các cha mẹ rưng rưng xúc động. Cô Lê Thêm (mẹ của Bảo Sơn, 1M5) kể, cô đến trường từ sớm để cùng khai hội và hỗ trợ các con gói bánh chưng. Đến tối, cả nhà được ngắm pháo hoa cùng nhau.
Cô tâm sự: “Khoảnh khắc ấy rất hạnh phúc và nhớ mãi không quên. Việc bố mẹ cùng con ngồi dưới sân trường, đếm ngược và xem pháo hoa thực sự xúc động và ấm áp. Những tiếng hô “wow” khen đẹp của con làm mình rất vui. Cảm ơn trường Marie Curie đã tổ chức buổi bắn pháo hoa thật ý nghĩa!”.

Để có được những màn pháo hoa rực rỡ ấy, nhà trường đã kỳ công chuẩn bị. Đầu tiên là kiểm kê số lượng và chất lượng pháo. Tiếp đến là thiết kế điểm bắn sao cho vừa đẹp mắt vừa đảm bảo an toàn.
Với kinh nghiệm lâu năm trong quân ngũ về pháo đạn, thầy Công Hữu (Tổ trưởng tổ Quản trị - Mỹ Đình) cẩn thận căn ke từng vị trí khi thiết lập “trận địa”. Thầy cho biết: “Các khu vực bắn được sắp xếp sao cho mọi người có thể nhìn thấy rõ nhưng cũng đủ đảm bảo an toàn về phòng, chống cháy nổ. Bên cạnh đó, khi pháo nổ, các giám thị, nhân viên Vận hành được phân công túc trực ở nhiều vị trí. Mỗi người luôn cầm sẵn một bình cứu hỏa, vừa xem vừa quan sát để kịp thời ứng phó với các tình huống ngoài ý muốn”.

