“Được tự tay gói bánh chưng, thích mê!”, “Mùi khói của bếp củi thật thơm lừng”, “Lớp mình, ai cũng xúng xính áo dài truyền thống, trông thật duyên dáng!”, “Chúng mình mong lễ hội này từ lâu lắm rồi!”… là những chia sẻ của các MCer khi cùng nhau đón Tết cổ truyền sớm tại lễ hội Bánh chưng 2026 ở MC.
Diễn ra trong 2 ngày 9 - 10/2, những hoạt động độc đáo tại lễ hội Bánh chưng thường niên đã giúp các “cư dân” MC hiểu thêm các nét văn hóa truyền thống của đất nước và thêm yêu bản sắc tinh hoa của dân tộc.
Ở màn thi tài gói bánh chưng, Bảo Chung, Phương Linh và Khánh Vi (7G1) trong tà áo dài, tập trung đong đếm nhân, cẩn thận buộc lạt rồi trang trí mẹt thành phẩm. Các bạn thở phào khi đã hoàn thành đúng thời gian quy định của cuộc thi. Cả 3 chia sẻ: “Chúng mình rất tự hào khi được đại diện lớp đi thi. Gói bánh không quá khó nhưng đòi hỏi phải đúng kỹ thuật. Chúng mình mong nét đẹp văn hóa này sẽ được lưu truyền mãi”.

Dù trời đổ cơn mưa nhưng tinh thần hết mình vì một lễ hội đầy ắp kỷ niệm của các MCer không vì thế mà giảm nhiệt. Thậm chí, sân trường còn được “sưởi ấm” bởi các trò chơi hội xuân sôi động. Ai cũng đều nhiệt tình tham gia để góp phần “rinh” về giải thưởng cho lớp.
Các MCer Việt Hưng vỗ tay reo hò khi có một “nhân vật đặc biệt” xuất hiện. Đó chính là “ông nội” Khang - người mà các bạn dành tình cảm lớn vì những điều thầy làm cho trường, cho cộng đồng.
Trong giây phút hân hoan, hạnh phúc ấy, thầy hỏi han các học trò gói bánh chưng có vui không, ở lại qua đêm cùng các bạn có thích không… và chúc mọi người có một lễ hội thật vui, thật ý nghĩa.

Không chỉ các MCer 6 mà các phụ huynh cũng cảm thấy háo hức khi được tham dự lễ hội Bánh chưng đầu tiên tại MC. Cô Hồng Hà (mẹ của Khánh An, 6M8) tất bật từ sáng sớm, mang đồ trang trí đến cho lớp thi gói bánh.
“Mình ở trong Ban phụ huynh nên cố gắng hỗ trợ các con và cô hết mình trong các sự kiện, hoạt động của trường, lớp. Đồng thời, mình cũng mong muốn tăng thêm sự gắn kết với con gái. Con rất mong chờ lễ hội này của trường. Đêm qua, con thức tới 0h và thức dậy lúc 5h để hoàn thiện bức tranh ngựa dùng để trang trí cho mâm bánh chưng dự thi của lớp”, cô bày tỏ.
Sau một ngày chơi các trò chơi, thử sức với các góc trải nghiệm văn hóa truyền thống, gói và trông nồi bánh chưng, buổi tối, các MCer hòa mình vào âm nhạc, reo hò khi lớp mình được xướng tên lên sân khấu nhận giải thưởng.
Trong phần văn nghệ ngẫu hứng, Vy Anh (7M9) tự tin nhảy “shuffle dance”. Cô bạn chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên mình nhảy một mình trên sân khấu. Mình mong muốn lan tỏa năng lượng tích cực đến với mọi người. Đây là một ngày thực sự ý nghĩa, đáng nhớ khi mình được gói bánh chưng và chơi nhiều trò. Mình thích nhất khoảnh khắc gói và trông nồi bánh, ngửi mùi khói bếp củi. Qua đó, mình đã cảm nhận được hương vị Tết truyền thống của Việt Nam”.
Trong màn trình diễn thời trang, các MCer 7 đã sử dụng những nguyên liệu tái chế để tạo nên những chiếc áo dài độc đáo, bắt mắt. Với sự trình diễn chuyên nghiệp cùng thần thái tự tin, các bạn khiến khán giả không ngừng hò reo cổ vũ.
Anh Lộc (7M9) đã có kinh nghiệm “catwalk” nên sải bước đầy mạnh mẽ. Cậu nói: “Mình rất vui khi được khoác bộ áo dài do nhóm tự thiết kế bằng vải nến lên sân khấu. Mình thấy bộ trang phục của lớp nào cũng rất chất và độc đáo. Chúng mình đã có một ngày hội siêu vui với nhiều hoạt động thú vị”.

Năm nay, tập thể 9G6 “ẵm trọn” bộ giải Nhất, Nhì, Ba ở các nội dung thi. Ngân Giang cho biết: “Chúng mình vỡ òa hạnh phúc khi lớp được gọi xướng tên liên tục trên sân khấu. Năm cuối này, chủ nhiệm và chúng mình đã lên kế hoạch, phân chia đều các hoạt động để mọi thành viên tham gia. Bạn nào cũng hào hứng và rất trách nhiệm với phần việc được giao. Buổi tối, chúng mình được chơi trò đố vui thú vị, “quẩy” tưng bừng và ngủ lại ở trường. LHBC thực sự đặc biệt và ý nghĩa vì mỗi năm chỉ có một lần. Do đó, chúng mình rất mong chờ. Mỗi mùa bánh trôi qua, mình lại trưởng thành hơn và có thêm những kỷ niệm đẹp bên thầy cô, bạn bè”.
Với cô Ngọc Khanh (GVCN 6G5), LHBC đầu cấp là dấu ấn rực rỡ của các học trò khi được “cháy” hết mình và mang về những phần thưởng xứng đáng ở các sân chơi. Cô chia sẻ: “Các con đã giành giải Nhất trò chơi hội xuân; giải Nhì thi gói bánh chưng, kéo co và lọt tốp 12 giải thiết kế lì xì đẹp nhất. Những giải thưởng ấy không chỉ là minh chứng cho sự bền bỉ, phong độ ổn định mà còn là “bàn đạp” để các con tích lũy khát khao. Mong rằng tập thể G5 sẽ luôn giữ vững “ngọn lửa” này để bứt phá mạnh mẽ hơn nữa trong những mùa bánh tới!
Ngoài ra, các con còn góp mặt trong tiết mục mở màn sôi nổi có tên “Vui như Tết - Vạn sự như ý”. Điều khiến tôi xúc động không phải là kỹ thuật nhảy điêu luyện mà là ánh mắt lấp lánh, sự hào hứng thuần khiết khi các con được là chính mình. Khoảnh khắc các con cùng nhau tạo nên nhịp điệu rộn rã chính là “hạt mầm” của sự gắn kết và lòng tự tin. Cảm ơn các con đã cho thầy cô, bố mẹ thấy rằng, chỉ cần chúng ta bên nhau thì mỗi phút giây đều có thể trở thành một trải nghiệm để đời”.
Kết thúc ngày hội, giây phút khiến các MCer và gia đình khó quên nhất là khi cùng nhau quây quần bên nồi bánh. Trong tiếng nổ tí tích của than hồng, với khói bếp cay nồng mà ấm áp, thầy trò và các bố mẹ cùng nhau tâm sự, cũng như hướng đến một năm mới bình an, hạnh phúc.

