Sau vòng Sơ khảo đầy sôi động, những tiết mục xuất sắc đã cùng tỏa sáng trên sân khấu Chung khảo, tạo nên một “concert” đúng nghĩa - nơi nghệ thuật hòa quyện cùng niềm tự hào dân tộc. Đằng sau mỗi câu hát, điệu múa, bước nhảy là tình yêu đất nước luôn “rực cháy” trong tim của những người trẻ “đẹp như hoa hồng, cứng hơn sắt thép”.
Ngay từ sớm, sân trường đã rộn ràng khi các khối, lớp tất bật chuẩn bị cho một đêm “cháy” hết mình. 25 tiết mục dự thi Chung khảo là những mảnh ghép cảm xúc tuyệt vời - nơi tuổi trẻ “thổi hồn” vào từng vũ điệu và những câu chuyện chan chứa tình yêu quê hương, khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong từng trái tim mỗi người con đất Việt.

Lớp 11M6 mở màn với hoạt cảnh “Bông hoa ánh thép” đầy xúc động. Phương Anh hoá thân thành một trong những cô gái lái xe kiên cường trên tuyến đường Trường sơn. Cô bạn nói: “Chúng mình mong rằng, thế hệ trẻ sẽ luôn biết ơn những người đi trước đã hy sinh để đất nước được hòa bình như hôm nay”.
Lần đầu đứng trên sân khấu Chung khảo, Diệu Khuê (11I4) khiến BGK và khán giả phải ồ lên thích thú với màn đu thang táo bạo trong tiết mục “Mẹ yêu con”. Cô bạn cho biết: “Để tạo điểm nhấn, chúng tớ đã quyết định có thêm những động tác khó. Khi đứng đợi ở dưới sân khấu, mình run lắm nhưng lúc biểu diễn như “thăng hoa”, không còn thấy lo lắng nữa”.

Ngoài thể loại nhảy và múa, nhiều lớp chọn hoạt cảnh để truyền tải mạnh mẽ thông điệp. Ngân Giang (12M4) cùng các bạn tự lên ý tưởng, biên đạo cho tiết mục năm cuối cấp. Cô bạn cho hay: “Phần hoạt cảnh kết hợp múa tái hiện trận bom B52 mùa đông năm 1972, đặc biệt là thảm kịch tại phố Khâm Thiên (Hà Nội). Thông qua tiết mục, chúng mình muốn làm nổi bật tinh thần kiên cường, ý chí không khuất phục của quân dân Việt Nam nói chung và người Hà Nội nói riêng”.
Không chỉ góp mặt trong tiết mục của con trai, cô Bùi Liên (mẹ của Nhật Minh, 10P4) còn cho con gái Thảo Nguyên (5 tuổi) xuất hiện như một “diễn viên nhí”. Cô chia sẻ: “2 mẹ con đóng cảnh dân tình chạy loạn lúc chiến tranh. Trong quá trình di chuyển có cảnh em bé vấp ngã, mẹ phải quay lại để bế chạy tiếp. Tuy còn nhỏ nhưng có lẽ do được các anh chị, thầy cô truyền cảm hứng nên con gái rất tự tin và sau vài buổi tập là thuộc lòng cả bài hát “Dậy mà đi”. Đây là lần đầu tôi tham gia một chương trình văn nghệ hoành tráng thế này. Ngay hôm xem Sơ khảo, tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy các con, kể cả các bé Tiểu học đều biểu diễn tự tin, chuyên nghiệp”. Tôi mong nhà trường tiếp tục duy trì hoạt động ý nghĩa này để các con được trưởng thành, toả sáng và tự tin khẳng định bản thân không chỉ trong học tập mà còn trong cuộc sống”.

Hàng loạt tiết mục đặc sắc trong đêm Chung khảo đã khiến BGK phải “đau đầu” khi chấm điểm. Đạo diễn Đào Thanh Hưng bày tỏ: “Lần đầu đến với MC, tôi thực sự ấn tượng. Các em đã làm rất tốt và đa dạng trong các tiết mục trải dài, không những là 80 năm đất nước độc lập mà còn có những tiết mục vượt ra khỏi chặng đường ấy, đưa khán giả đi rất xa về ký ức lịch sử như từ thời Hai Bà Trưng dựng nước. Không chỉ sử dụng những chất liệu âm nhạc thông thường, các em còn đan xen màu sắc đương đại. Những câu chuyện lịch sử được kể theo cách riêng bằng âm nhạc, trang phục, cách thể hiện… Phần dàn dựng có những mảng miếng rất hay, khiến BGK và khán giả đi từ cung bậc cảm xúc này đến cung bậc cảm xúc khác”.
Đồng hành với Hội diễn tại cơ sở Văn Phú từ mùa đầu tiên, Đạo diễn - nhà báo Hoàng Anh chia sẻ: “Tôi rất mừng khi thấy HDVN ngày càng chuyên nghiệp từ cách dàn dựng bài, lựa chọn diễn viên cho đến đạo cụ. Chủ đề năm nay rất hay, gắn liền với sự kiện lớn của đất nước. Các câu chuyện lịch sử hào hùng, tình cảm những người mẹ, người con trong chiến tranh, thời bình... đã được các bạn khắc họa tinh tế, đầy cảm xúc. Sân chơi này không còn mang tính cấp trường nữa mà mang tính chuyên nghiệp cao, thúc đẩy văn - thể - mỹ của các con và hơn hết là tinh thần đồng đội, làm việc nhóm được phát huy tối đa”.

