Dù mới vòng Sơ khảo nhưng không khí hào hứng, sự đầu tư công phu và tinh thần tập thể đã “rực cháy” trong từng tiết mục của khối Tiểu học - Kiến Hưng. Chắc chắn, trong đêm Chung khảo, các tài năng nhỏ sẽ tiếp tục tỏa sáng rực rỡ dưới ánh đèn sân khấu lung linh.
Ngay từ sáng sớm, sân trường đã rộn ràng giai điệu âm nhạc. Các tập thể lần lượt mang đến những tiết mục hấp dẫn, nhiều màu sắc. Sự háo hức được đứng trên sân khấu của “cư dân” MC dường như “thổi bay” cái lạnh đầu mùa, bất chấp những cơn mưa nặng hạt. Từ lớp 1 đến lớp 5, mỗi tiết mục là một câu chuyện riêng: có khi hồn nhiên, trong trẻo; có khi mạnh mẽ, hào hùng nhưng tất cả đều chung nhịp đập của tình yêu Tổ quốc và niềm tự hào Marie Curie.

Tuy nhỏ tuổi nhưng các MCer đã thể hiện phong thái tự tin với những động tác dứt khoát và đồng đều. Đặc biệt, tiết mục “Khúc tráng ca hoa lửa” của lớp 1M4 khiến khán giả trầm trồ khi các bạn nhỏ tự mình thực hiện nhiều động tác khó như bê đỡ, nhào lộn.

Cô chủ nhiệm Phương Anh chia sẻ: “Khi tập, nhiều lúc lộn bị ngã nhưng không bạn nào khóc mà tự bảo nhau làm lại. Ban đầu, mình lo các con lớp 1 khó có thể truyền tải được tinh thần vừa vui tươi vừa dũng cảm của các cô gái thanh niên xung phong và tinh thần quyết tử của thế hệ trẻ Việt Nam trong kháng chiến. Vì vậy, mình đã cho các con xem nhiều tư liệu để cảm nhận được phần nào. Đứng bên cánh gà, mình nín thở khi các con thực hiện động tác khó và thật hạnh phúc khi các con đã làm rất xuất sắc”.
Hà Anh (2I3) ngồi ở hàng ghế chờ, đôi mắt tròn xoe dõi lên sân khấu, thi thoảng lại hỏi cô chủ nhiệm xem bao giờ đến tiết mục của lớp. Cô bạn khoe: “Chúng tớ được cô trang điểm cho xinh ơi là xinh. Tớ rất mong chờ lên sân khấu biểu diễn”.

Dù là lớp biểu diễn sau cùng nhưng Minh Anh (5P3) và các bạn vẫn tràn đầy năng lượng để mang tới phần thể hiện tốt nhất. Cô bạn nói: “Sau thời gian dài tập luyện, các lớp đã mang đến những tiết mục rất hay. Lớp mình thường tập vào gần cuối buổi chiều. Mình rất vui khi cùng các bạn hoàn thành vòng Sơ khảo. Chúng mình sẽ luyện tập thêm cho trôi chảy, nhất là các động tác khó để có đêm Chung khảo thật trọn vẹn”.

Lần đầu tham gia diễn xuất cùng lớp con trai và chăm chú dõi theo con gái trình diễn, chú Duy Ba (bố của Minh Đức, 2P3 và Minh Châu, 5P4) bày tỏ: “Tôi có cảm giác như trẻ lại khi được biểu diễn với các con. Dù bận rộn, phụ huynh chúng tôi vẫn cố gắng sắp xếp để tập cùng các con vào buổi trưa hoặc cuối giờ chiều, 1 - 2 buổi. Hôm nay, các con tự tin hơn hẳn so với buổi tổng duyệt hôm qua và chắc chắn, Chung khảo sẽ còn “bùng nổ” hơn nữa. Tôi thấy HDVN của trường rất bổ ích, ý nghĩa vì giúp các con tự tin, năng động, trưởng thành hơn. Tối qua, các con còn háo hức mãi mới chịu ngủ, liên tục nhắc bố mẹ mai gọi dậy sớm để chuẩn bị”.

