Ngày 1/11, các tiết mục văn nghệ đặc sắc đến từ khối THPT- MĐ đã “lộ diện” trên sân khấu. Dù chỉ mới vòng Sơ khảo nhưng mỗi lời ca, điệu múa… đều được các MCer thể hiện hết mình, sáng tạo và đong đầy cảm xúc.
“Bức tranh văn nghệ” năm nay của khối THPT-MĐ mang đủ sắc màu với nhiều thể loại; từ song tấu piano - guitar, ban nhạc đánh đàn piano - hát - chơi trống cajon tới những điệu múa dân gian hay vũ kịch, nhạc kịch… Sự phong phú, đa dạng ấy kết hợp cùng trang phục bộ đội, thanh niên xung phong, áo bà ba, khăn rằn ri và những đạo cụ độc đáo như: cuốc, xẻng, súng, xe đạp tải gạo… hứa hẹn tạo nên đêm Chung khảo đầy sống động và ấn tượng.

Lấy cảm hứng từ sự kiện lịch sử thành cổ Quảng Trị năm 1972, tiết mục “Ngày trở về” của tập thể 10E2 là bản hòa ca về tình mẫu tử, lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc. Trên nền nhạc sâu lắng “Còn gì đẹp hơn” và “Mẹ yêu con” cùng giọng hát ngọt ngào, truyền cảm của cô chủ nhiệm Khánh Vi, các học sinh của lớp đã kể lại câu chuyện của những người con ra đi vì Tổ quốc. Họ là những chàng trai trẻ mang trong tim lý tưởng cao đẹp, là những cô gái dịu dàng mà lại kiên cường.
Chí Lâm, Mai Anh (10E2) dành trọn tâm huyết cho từng động tác trong tiết mục. Chia sẻ sau cánh gà sân khấu, các bạn nói: “Ở từng ánh nhìn và nhịp bước, 10E2 mong muốn gửi gắm tất cả tình cảm, sự biết ơn và niềm tự hào dân tộc. Đằng sau mỗi buổi tập luyện là tinh thần đồng đội, là những giờ phút cùng nhau sống lại ký ức của cha anh để hiểu hơn giá trị của hòa bình hôm nay. Tiết mục “Ngày trở về” là lời nhắn gửi tới thế hệ trẻ: “Tổ quốc được làm nên bởi những trái tim biết yêu, biết hi sinh của những người con gái, con trai đẹp như hoa hồng mà kiên cường hơn sắt thép”.

Năm nay, tập thể 12E1 mang tới tiết mục độc đáo khi kết hợp giữa hát và chơi nhạc cụ. 9 thành viên của lớp đã dày công tập luyện để cùng hòa tấu nên bản nhạc “Tôi người Việt Nam - Việt Nam quê hương tôi” đầy hào hùng và cảm xúc. Tuấn Anh - thành viên chơi trống của ban nhạc E1 vô cùng xúc động khi tiết mục của lớp được khán giả ủng hộ và ban giám khảo đánh giá cao. Cậu chia sẻ: “Chúng mình muốn dùng lời ca, tiếng nhạc để khơi gợi trong giới trẻ tình yêu quê hương, đất nước. Dù là năm cuối cấp bận rộn nhưng E1 vẫn rất đoàn kết. Từ bố mẹ, thầy cô cho đến đội hậu cần, diễn viên… đều cùng nhau tập luyện để tạo nên những phút giây bên nhau thật ý nghĩa và đáng nhớ”.

Đồng hành với học trò trong những buổi tập, cô Nguyễn Hiền (GVCN 12P) bày tỏ: “Dù lịch học bận rộn nhưng các bạn đều tích cực và cố gắng để mang tới tiết mục tốt nhất. Hôm nay, các bạn đã thể hiện rất ăn ý trên sân khấu. Tôi cảm thấy tự hào khi các học trò đã đoàn kết và cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đẹp của thời thanh xuân rực rỡ”.
Vòng Sơ khảo khép lại trong tiếng vỗ tay, nụ cười và ánh mắt tự hào. Những “chàng trai, cô gái” Marie Curie đã không chỉ biểu diễn mà còn thắp lên ngọn lửa đam mê nghệ thuật, khẳng định tinh thần tuổi trẻ MC: tài năng, tự tin và sáng tạo.

