Khẩn trương, sôi nổi và háo hức… là không khí đang bao trùm khắp Marie Curie những ngày này khi thầy trò cùng nhau chuẩn bị cho Hội diễn văn nghệ lần thứ 33, ngày hội lớn nhất của năm học.
Từ giữa tháng 9, khi chương trình với chủ đề “Đất nước của những người con gái, con trai/ Đẹp như hoa hồng, cứng hơn sắt thép” được phát động, các tập thể đã nhanh chóng lên ý tưởng, bắt đầu tập luyện từ đầu tháng 10.
Khắp sân trường, hội trường, lớp học hay nhà thể chất…, đâu đâu cũng biến thành “sân khấu mini”. Lớp múa, lớp nhảy, lớp diễn nhạc kịch, hoạt cảnh. Tiếng nhạc rộn ràng xen lẫn tiếng hô nhịp, khiến MC những ngày này tràn ngập năng lượng và cảm hứng.

Bảo Trang, Khánh Hà (10P) - những MCer đã gắn bó lâu với trường vẫn thấy háo hức như lần đầu được đứng trên sân khấu. 2 bạn nói: “Lớp mình có 40 diễn viên, đã tập được 9 buổi. Tiết mục tái hiện hình ảnh 10 cô gái thanh niên xung phong ở ngã ba Đồng Lộc. Dù chỉ có 5 phút biểu diễn nhưng quãng thời gian luyện tập bên nhau thật đáng nhớ: cùng ăn trưa, cùng tựa vai nhau nghỉ ngơi, cùng cười khi mắc lỗi”.
Cô Phạm Huệ (GVCN 10I), cô Minh Hằng (GVCN 5G) và cô Lan Anh (GVCN 1G) chia sẻ: “Năm nào cũng rộn ràng như hội. Mỗi chủ đề lại mở ra cơ hội để cô trò sáng tạo và gắn kết hơn”.
Lớp 9M5 tranh thủ trưa thứ 7 và chiều thứ 5 để tập luyện. Minh Hà cho biết: “Chỉ vài phút biểu diễn thôi nhưng lớp mình sẽ cố gắng hết sức để tỏa sáng trong năm cuối cấp. Nhờ những buổi tập như thế, chúng mình thêm năng động và thân thiết hơn”.

Ở khối Tiểu học, Bảo Anh (5G3) cũng háo hức không kém: “Vừa học vừa tập tuy hơi mệt nhưng rất vui. Có đoạn nhạc nhanh, tớ còn tập thêm ở nhà để biểu diễn thật tốt”.
Ở khối THPT, Hoàng Lâm (11M4) cho biết, lớp đầu tư kỹ lưỡng hơn mọi năm: “Tụi mình tự biên đạo, tập trung cao độ để có tiết mục thật chỉn chu. Mỗi mùa hội diễn đều khiến trường học trở nên rộn ràng và đầy cảm hứng”.

Không khí sôi nổi ấy còn lan tỏa tới cơ sở Việt Hưng. Cô Kim Lan (GV Moon 1) kể, các “em út” Mầm non tuy nhỏ tuổi nhưng rất chăm chỉ, háo hức góp phần vào chương trình. Cô Ngọc Linh (6I9), cô Ngô Thương (10M9) cũng bày tỏ: “Qua từng buổi tập, học sinh trưởng thành hơn: biết phối hợp, lắng nghe và nỗ lực vì tập thể. Dù kết quả ra sao, đây vẫn là kỷ niệm đáng tự hào của cô trò”.
Ở lớp 1M6, cô Kim Nhung cùng học sinh dàn dựng tiết mục “Việt Nam - kiên cường và tươi đẹp” kể về chiến tranh và hòa bình. “Toàn bộ 31 học sinh tham gia tiết mục. Tôi luôn nhắc các con rằng: không cần là người giỏi nhất, chỉ cần cố gắng hết mình thì màn trình diễn của lớp sẽ đẹp nhất. Qua tiết mục, tôi mong các con hiểu thêm về lịch sử, biết trân trọng hòa bình và tự hào về Việt Nam kiên cường, tươi đẹp”, cô tâm sự.

