Vừa qua, các MCer 8P4 đã có hoạt động thiện nguyện ý nghĩa khi tích cực cứu trợ các học sinh vùng lũ.
Theo cô chủ nhiệm Nguyễn Thuỷ, khi ngày tựu trường đang cận kề, những học sinh ở Nghệ An chẳng còn gì sau đêm dài mưa bão. Chính điều ấy đã thôi thúc cô trò chung tay thực hiện dự án quyên góp sách giáo khoa, vở và đồ dùng học tập để san sẻ với khó khăn của các bạn nhỏ vùng lũ.
Ngay khi cô giáo phát động dự án, các “cư dân” 8P4 hào hứng tập kết vở, bút mới và gom sách; sau đó cẩn thận bọc lại, đóng thành từng thùng. Ngoài ra, các bạn còn gửi kèm những “tâm thư” chân thành, đong đầy yêu thương.
Minh Phương viết: “Xin chào người bạn dễ thương đọc được bức thư này! Mình tự giới thiệu trước nhé! Mình tên là Minh Phương, năm nay học lớp 8 ở Hà Nội. Mình mong khi nhận được quà, bạn sẽ thấy thích. Tuy món quà không lớn về giá trị vật chất nhưng đó là tâm huyết và tấm lòng của mình. Khoảng thời gian này, mình biết sẽ rất khó khăn, vất vả nhưng các bạn đừng vì thế mà nản lòng. Bởi tương lai phía trước đang rộng mở; còn nhiều ước mơ, khát vọng vẫn đang chờ chúng ta thực hiện. Chúng ta cùng cố gắng vì tương lai của chính chúng ta, vì bố mẹ nhé!”.
Tú Linh cũng nắn nót viết những lời nhắn nhủ dành cho những người bạn ở Nghệ An. “Xin chào các bạn! Mình tên là Nguyễn Tú Linh. Mình biết trong thời gian qua, các bạn đã phải chịu nhiều mất mát. Vì vậy, mình và lớp đã chuẩn bị một số món đồ hỗ trợ học tập để gửi tới các bạn. Mình mong các bạn sẽ giữ gìn sức khoẻ và chăm chỉ học hành”, cô bạn viết.
Đồng hành với các học trò trong hoạt động thiện nguyện ý nghĩa này, cô Thuỷ chia sẻ: “Tôi thật sự xúc động, tự hào khi thấy các con nhiệt tình tham gia dự án với biết bao tình cảm chân thành, tinh thần sẻ chia, nhân ái - những phẩm chất mà thầy cô luôn mong muốn vun đắp trong các con. Mỗi quyển sách, cuốn vở được trao không chỉ là món quà vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm nghị lực để các học sinh vùng lũ vững bước đến trường.
Tôi tin rằng chính những việc làm ý nghĩa ấy sẽ giúp các con trưởng thành hơn, biết quan tâm, yêu thương và sống có trách nhiệm với cộng đồng. Hơn nữa, đây là bài học thực tế quý giá về lòng nhân ái, góp phần xây dựng một thế hệ học trò vừa làm chủ tri thức vừa giàu tình yêu thương”.