TRỞ THÀNH “VUA TIẾNG VIỆT” TRONG NGÀY HỘI VĂN HỌC

Ngày hội văn học đã mang tới cho các MCer khối THCS thêm nhiều kỷ niệm đáng nhớ trong “Mùa hè diệu kỳ 2025”: cuộc thi “Vua tiếng Việt” hấp dẫn, màn thuyết trình thú vị về những tác phẩm văn học yêu thích, phần giải đố vui nhộn dành cho các khán giả…

Sáng 25/7, Ngày hội văn học đã diễn ra vô cùng sôi nổi tại 3 cơ sở Mỹ Đình, Văn Phú và Việt Hưng. Chương trình được bắt đầu với cuộc thi hấp dẫn “Vua tiếng Việt”. Tại đây, các nhóm lần lượt vượt qua 3 vòng thi: Phản xạ, Giải nghĩa và Xâu chuỗi.
Ở vòng 1, trong thời gian 1 phút, các thí sinh phải phản xạ nhanh: nhanh tay, nhanh tai, nhanh mắt… để đưa ra nhiều câu trả lời đúng nhất. Có những từ nhìn tưởng dễ đoán nhưng khi ghép các chữ cái lại với nhau thì chưa đúng đáp án. Trái lại, có những từ xuất hiện nhiều âm tiết nhưng lại không thể làm khó các bạn.
 
Phần thi vui nhất là “Giải nghĩa”. Một thành viên của đội phải diễn giải để đồng đội hiểu và đoán được từ mà BTC đưa ra. Nhiều thí sinh đã phải dùng thêm ngôn ngữ hình thể để bạn của mình đưa ra đúng cụm từ.
 
 
Phan Anh (9A-MĐ) là một trong những thành viên của nhóm 1. Cậu ấn tượng với phần thi xâu chuỗi thành câu hoàn chỉnh. “Qua cuộc thi, mình biết thêm nhiều câu tục ngữ, thành ngữ và ca dao hay. Mình cũng thấy yêu hơn ngôn ngữ tiếng Việt”, cậu nói.
 
Là giáo viên Ngữ văn, cô Thương Huyền (GVCN 8A-MĐ) luôn trăn trở về việc làm sao để học sinh yêu thích và cảm nhận được vẻ đẹp của tiếng Việt một cách tự nhiên, sống động. Vì thế, khi đồng hành với học trò trong suốt ngày hội, cô rất vui và xúc động.
 
Cô bày tỏ: ““Vua tiếng Việt” không đơn thuần chỉ là một cuộc thi đố vui mà là hành trình khám phá kho tàng ngôn ngữ phong phú của dân tộc. Các học sinh vừa được trau dồi từ vựng, củng cố ngữ pháp vừa rèn khả năng tư duy nhanh, phản xạ linh hoạt và tinh thần đồng đội. Điều quý giá hơn cả là các con sẽ dần cảm nhận được rằng, tiếng Việt không chỉ là công cụ giao tiếp mà còn là linh hồn của văn hóa, là nhịp đập của trái tim mỗi người con Việt Nam.\
 
Nhìn những ánh mắt say mê, những nụ cười rạng rỡ khi trả lời đúng một câu hỏi khó của các con, tôi hiểu rằng mình đang đi đúng hướng. Dạy học không chỉ là truyền đạt kiến thức mà còn là khơi gợi đam mê, nuôi dưỡng tình yêu”.
 
Tại sân chơi Việt Hưng, 7 đội cũng so tài căng thẳng trên sàn đấu. Mỗi phần thi đều khiến các MCer “căng não” để tìm ra đáp án. Thế Uy, Bình Minh (6C) rất thông minh và nhanh trí khi “giải mã” được nhiều câu hỏi “hóc búa” để giành chiến thắng thuyết phục. “Có nhiều câu khiến chúng mình không khỏi bất ngờ. Chúng mình nhận thấy, tiếng Việt rất hay, phong phú và thú vị”, 2 bạn nói.
 
Là giám khảo của cuộc thi, cô Thu Trang (GV Ngữ văn) đánh giá: “Qua cuộc thi, các học sinh có thể mở rộng vốn từ, tăng khả năng suy luận, phán đoán. Phần 2 tuy rất khó, đòi hỏi kỹ năng phản xạ nhanh nhưng các đội rất giỏi, tự tin và dám thể hiện ý kiến của bản thân”.

Bên cạnh sân chơi “Vua tiếng Việt”, Ngày hội văn học còn là dịp để các MCer trình bày phần giới thiệu về những tác phẩm văn học yêu thích. Có lớp diễn tiểu phẩm. Có lớp sử dụng slide thuyết trình… Mỗi nhóm một phong cách nhưng đều mang tới chương trình những câu chuyện, thông điệp ý nghĩa.

Chúng tớ chọn thuyết trình tác phẩm “Bí kíp luyện rồng” vì đây không chỉ là một câu chuyện ly kỳ, hấp dẫn về tình bạn giữa con người với rồng mà còn truyền tải những thông điệp sâu sắc: bản lĩnh, lòng dũng cảm, sự khoan dung và chấp nhận điều khác biệt”, Yến Nhi, Ngọc Linh (6A-VP) nói.
 
Thành Đô (6B-VP) rất vui khi được hóa thân thành nhà văn Tô Hoài. Cậu cho biết: “Mình không chỉ tìm hiểu nhiều kiến thức để hiểu hơn về nhà văn mà còn luyện cả phong thái, giọng nói để nhập vai một cách tốt nhất. Khi mình và nhân vật Dế Mèn vừa bước ra sân khấu, các bạn đã ồ lên thích thú. Ngày hội văn học thực sự là một trải nghiệm thú vị, đáng nhớ”.
 
Cô Trịnh Huế (GV Ngữ văn) bày tỏ: “Chương trình này là dịp để các con cùng chiêm ngưỡng thành quả của chính mình; giao lưu, chia sẻ các sản phẩm sáng tạo từ chuỗi hoạt động của dự án “Sách ơi, mở ra 2025”.
 
Năm nay, tôi cảm nhận rõ sự tiến bộ của học sinh trong kỹ năng thuyết trình, tư duy và cảm thụ văn chương. Đặc biệt, phần giao lưu đầy mới mẻ: Cuộc trò chuyện thú vị với “nhà văn” Tô Hoài và nhân vật Dế Mèn khiến các con rất háo hức. Sự chuẩn bị từ kịch bản, nhập vai nhân vật cho thấy các con thực sự hòa mình vào trang sách; văn học đã len lỏi những dòng mát lành trong trẻo, nuôi dưỡng tâm hồn mỗi bạn.
 
Qua “talkshow” ấy, tôi hy vọng các con thấy rõ hơn quá trình sáng tạo của nhà văn để hiểu vì sao “Dế Mèn phiêu lưu ký” có sức sống lâu bền trong lòng bạn đọc hơn 100 quốc gia trên thế giới. Những chia sẻ của nhân vật Dế Mèn, đặc biệt là tinh thần đoàn kết xây dựng thế giới đại đồng, phiêu lưu khám phá các vùng đất mới là thông điệp ý nghĩa, nhắc nhở các con trên hành trình lớn lên và trưởng thành biết tự lập, biến ước mơ thành hành động. Đồng thời, chương trình cũng khiến tôi cảm nhận sâu sắc hơn tầm quan trọng của việc truyền cảm hứng và khơi gợi tình yêu sách, văn hoá đọc cho học sinh”.
 
 
Trong một tuần đồng hành chuẩn bị cho Ngày hội văn học, cô Hoàng Yến (GV Ngữ văn - VH) đánh giá cao thái độ làm việc nghiêm túc và đầy hào hứng của các MCer.
 
Sau khi lựa chọn tác phẩm, các bạn được chia thành những nhóm nhỏ theo sở trường và tự phân công nhiệm vụ để ai cũng được thể hiện thế mạnh của bản thân. Các bạn đã dành nhiều thời gian chuẩn bị poster, slide thuyết trình, kịch bản nói. Đặc biệt, các bạn còn rèn kỹ năng đứng nói trước đám đông để có phần thể hiện tốt nhất.
 
Bài trình bày báo cáo sản phẩm của các đội khiến cô Yến thực sự ấn tượng. “Các con rất tự tin, dạn dĩ khi đứng trước khán phòng đông người. Có nhóm thuyết trình lưu loát, giọng nói rõ ràng, ngắt nhịp tốt; có nhóm gây cuốn hút bằng cảm xúc chân thật, biểu cảm sinh động và sự sáng tạo trong cách truyền tải nội dung. Nhiều nhóm còn sử dụng công nghệ như: thiết kế slide, vẽ tranh minh họa… để làm sinh động hơn phần thi của mình”, cô nói.
 
Ngoài việc nuôi dưỡng tình yêu văn chương cho các MCer, hoạt động này còn giúp rèn luyện nhiều kỹ năng như: làm việc nhóm, thuyết trình, tư duy sáng tạo, phản biện, đặc biệt là sự tự tin thể hiện bản thân…
 
Liên Hài, Quân Anh, Khánh Nguyên, Trúc Linh (6C-VH) thực hiện bài thuyết trình về 2 tác phẩm: Cô bé bán diêm, Dế mèn phiêu lưu ký. Với giọng nói truyền cảm, các bạn khiến khán giả bị thu hút và ấn tượng.

Các bạn nói: “Qua phần thi của nhóm, chúng mình mong muốn mang tới cho mọi người những thông điệp ý nghĩa. Bên cạnh đó, Ngày hội văn học đã giúp chúng mình biết thêm nhiều cuốn truyện hay và hiểu thêm về giá trị cuộc sống”.

02

Tháng 8/2025

ĐÓN MCER 10: RỘN RÀNG, ẤN TƯỢNG

ĐÓN MCER 10: RỘN RÀNG, ẤN TƯỢNG

ĐÓN MCER 10: RỘN RÀNG, ẤN TƯỢNG

Thứ bảy, 02 Tháng 8 2025 14:46 Viết bởi TRUONG MARIE
Không khí náo nhiệt cùng sự thân thiện của các thầy cô, anh chị khối lớp trên khi đón chào ngay từ cổng trường khiến các MCer 10 xóa tan cảm giác hồi hộp trong ngày tựu trường.
Xem thêm

02

Tháng 8/2025

MCER “SĂN” HÀNG LOẠT HỌC BỔNG QUỐC TẾ BẰNG NGHỊ LỰC KIÊN CƯỜNG

MCER “SĂN” HÀNG LOẠT HỌC BỔNG QUỐC TẾ BẰNG NGHỊ LỰC KIÊN CƯỜNG

MCER “SĂN” HÀNG LOẠT HỌC BỔNG QUỐC TẾ BẰNG NGHỊ LỰC KIÊN CƯỜNG

Thứ bảy, 02 Tháng 8 2025 14:39 Viết bởi TRUONG MARIE
Trần Minh Ngân (CHS A5, 22 - 25) ghi dấu ấn với bảng thành tích học tập ấn tượng cùng hành trình xuất sắc chinh phục nhiều học bổng giá trị, trong đó có của Deakin University (Úc) - tốp 1% các trường kinh doanh hàng đầu thế giới.
Xem thêm

02

Tháng 8/2025

RỘN RÀNG GIAI ĐIỆU MÙA HẠ

RỘN RÀNG GIAI ĐIỆU MÙA HẠ

RỘN RÀNG GIAI ĐIỆU MÙA HẠ

Thứ bảy, 02 Tháng 8 2025 14:31 Viết bởi TRUONG MARIE
“Mùa hè diệu kỳ 2025” đã khép lại với chương trình tổng kết vui tươi và sôi động. Sau một tháng bên nhau và cùng trải qua biết bao hoạt động bổ ích, giờ các MCer đã sẵn sàng tâm thế, tự tin bước vào năm học mới đầy năng lượng, căng tràn hứng khởi.
Xem thêm

02

Tháng 8/2025

VANG MÃI KHÚC CA MÙA HÈ ĐẦY ẮP NIỀM VUI

VANG MÃI KHÚC CA MÙA HÈ ĐẦY ẮP NIỀM VUI

VANG MÃI KHÚC CA MÙA HÈ ĐẦY ẮP NIỀM VUI

Thứ bảy, 02 Tháng 8 2025 14:25 Viết bởi TRUONG MARIE
Chương trình tổng kết hoạt động hè của khối Tiểu học đã diễn ra thật ấn tượng tại 3 cơ sở: Mỹ Đình, Kiến Hưng và Việt Hưng. Tại đây, những tiết mục văn nghệ đặc sắc đã được trình diễn, những lời chia sẻ đầy yêu thương đã được nói ra và những món quà ý nghĩa đã được trao tay tới những cá nhân, tập thể xuất sắc…
Xem thêm

02

Tháng 8/2025

TRỞ THÀNH “VUA TIẾNG VIỆT” TRONG NGÀY HỘI VĂN HỌC

TRỞ THÀNH “VUA TIẾNG VIỆT” TRONG NGÀY HỘI VĂN HỌC

TRỞ THÀNH “VUA TIẾNG VIỆT” TRONG NGÀY HỘI VĂN HỌC

Thứ bảy, 02 Tháng 8 2025 14:06 Viết bởi TRUONG MARIE
Ngày hội văn học đã mang tới cho các MCer khối THCS thêm nhiều kỷ niệm đáng nhớ trong “Mùa hè diệu kỳ 2025”: cuộc thi “Vua tiếng Việt” hấp dẫn, màn thuyết trình thú vị về những tác phẩm văn học yêu thích, phần giải đố vui nhộn dành cho các khán giả…
Xem thêm