Sáng 29/4, tại nhà thi đấu Thanh Trì, cuộc so tài giữa 2 đội tuyển xuất sắc nhất môn bóng rổ nam THCS thuộc giải thể thao học sinh phổ thông TP. Hà Nội đã mang đến màn trình diễn vô cùng kịch tính, cảm xúc.
Đội MC - Văn Phú đại diện cho quận Hà Đông, “đối đầu” với đội Hai Bà Trưng. Khi tiếng còi khai cuộc vang lên, các chàng trai MC đã thi đấu đầy tự tin bằng tinh thần “máu lửa” và không ngại va chạm. Dù bị đối phương dẫn điểm trước nhưng các cầu thủ vẫn giữ vững tinh thần, thi đấu gắn kết và thể hiện rõ bản lĩnh.
Mỗi bước chân chạy đua tốc độ với thời gian, những giây phút nỗ lực tận dụng từng kẽ hở để giành lấy “trái bóng cam” hay những đường chuyền khôn khéo để có thể “úp rổ” thành công của các cầu thủ thực sự thu hút mọi người. Trong khi đó, trên khán đài, tinh thần Marie Curie lan tỏa theo từng nhịp trống, những tràng pháo tay không ngớt cùng những lời khích lệ: “Cố lên” để tiếp thêm sức mạnh cho các “chiến binh”. Chung cuộc, dù rất cố gắng để rượt đuổi tỉ số và đẩy cao nhịp độ trận đấu nhưng đội MC đành lỡ hẹn với chiếc HCV.
Khải Nguyên (8G6), Việt Dũng (9G4) cho biết: “Tuy chưa giành được giải cao nhất nhưng chúng mình vẫn thấy vui và tự hào. Dù tập luyện với nhau chưa lâu nhưng chúng mình đã vượt qua các vòng đấu gay cấn để góp mặt trong trận cuối. Đây là trận tranh tài rất cảm xúc, ý nghĩa, khẳng định những nỗ lực và giúp chúng mình học hỏi thêm nhiều điều về lối chơi linh hoạt, khả năng tấn công, phòng thủ”.
Luôn đồng hành và dõi theo các con sát sao, chú Quang Khải (bố của Khải Nguyên, 8G6), cô Nhật Hồng (mẹ của Minh Phương, 8G6) bày tỏ: “Các con đã thi đấu bằng tất cả đam mê, nghị lực và sự đoàn kết để vượt qua nhiều đội mạnh. Chắc chắn, đây sẽ là kỷ niệm đáng nhớ, là tiền đề cho các con phát triển hơn nữa. Mong rằng nhà trường tiếp tục tạo điều kiện để các con có cơ hội rèn luyện, hứa hẹn tạo nên một lứa cầu thủ Marie Curie bản lĩnh, mạnh mẽ hơn và sẵn sàng viết tiếp những giấc mơ thể thao”.
“Xin chúc mừng các con vì những nỗ lực bền bỉ và kết quả đáng tự hào! Tuy không có nhiều thời gian tập luyện và các trận đấu diễn ra khá dày nhưng các con vẫn luôn tràn đầy khí thế. Ngoài các bạn nam, 4 học sinh nữ của Marie Curie - VP góp mặt trong đội tuyển của quận cũng đã giành giải Ba. Hy vọng các con giữ vững đam mê và ngày càng trưởng thành hơn nữa! Cảm ơn các thầy cô, phụ huynh đã luôn đồng hành cùng thầy trò!”, thầy Như Quỳnh (Tổ trưởng tổ GDTC-VP) chia sẻ.