Sáng 19/3, loạt trận CK bóng rổ khối THPT - cơ sở Văn Phú đã diễn ra trong bầu không khí sôi nổi, hấp dẫn. Với khát khao chạm tới cúp Vàng, các cầu thủ đều “cháy” hết mình cùng trái bóng cam và cống hiến những trận đấu đẹp mắt.
* Tại bảng nữ, các trận cầu kịch tính hơn bao giờ hết khi các cô gái không ngại lăn xả, bám đuổi nhau điểm số. Những pha tranh bóng khéo léo, nhanh như chớp rồi bứt tốc tấn công hay những màn đua nước rút về sân nhà phòng ngự... khiến khán giả khó lòng rời mắt.
Trong cuộc so tài giữa 10M5 và 10A3, ở những giây cuối của hiệp 2, M5 bất ngờ “lội ngược dòng”, nâng tỉ số lên 5 - 4. Nhưng chỉ trong giây lát, 10A3 đáp trả bằng cú ném rổ thành công. 2 đội phải ném penalty để phân thắng - thua. Màn tranh cúp này khiến mọi người hồi hộp dõi theo khi phải đến quả ném phạt thứ 10, M5 mới chính thức được xướng tên ngôi vương.
“Những phút thi đấu trên sân đã “căng” thì lúc từng cầu thủ đứng trước rổ, thực hiện cú ném penalty còn căng thẳng hơn ”, Thảo My (10M5) xúc động nói sau khi thực hiện thành công quả ném phạt quyết định.
Trận Chung kết bóng rổ nữ khối 11 là cuộc tái đấu giữa 11A3 và 11M4. Dù rất nỗ lực nhưng 11M4 vẫn chưa thể giành ngôi vị cao nhất năm nay. Màn “chạm trán” giữa 12A6 và 12I4 cũng gay cấn không kém khi A6 tràn đầy quyết tâm “soán ngôi”. Những tiếng reo hò cổ vũ càng khiến bầu không khí thêm náo nhiệt. Chung cuộc, 12I4 bảo vệ thành công ngôi Vô địch sau 3 năm liên tiếp với tỉ số 6 - 5.
Khánh Linh (12A6) cho biết: “Mùa giải này, chúng mình đã chơi tiến bộ hơn rất nhiều nhưng đáng tiếc là may mắn chưa mỉm cười. Tuy nhiên, đây vẫn là thành tích rất đáng tự hào về sự đoàn kết, chăm chỉ tập luyện của cả đội”.
* Trong khi đó, trận tranh tài của các chàng trai là những “cơn mưa” ghi điểm khi các đội 10I5, 11G5, 12M4 liên tục khiến bảng điện tử nhảy số. Với lối chơi kỹ thuật, sự bình tĩnh, phối hợp ăn ý cùng kỹ năng cá nhân vượt trội, các đội này đều giành chiến thắng áp đảo trước 10M6, 11G4, 12A1.
Đình Khuê (10I5) chia sẻ: “Bước vào CK, đội nào cũng “chiến đấu” hết mình nên trước khi trận đấu diễn ra, chúng mình đã tập hợp lại để củng cố tinh thần, nhắc nhau phải thật “tỉnh”. Mong rằng năm sau, chúng mình tiếp tục được nâng cúp Vàng!”.
Cô Kiều Loan (mẹ của Thảo My, 10M5), cô Lưu Huyền (mẹ của Trường Xuân, 12A6) bày tỏ: “Các con đã cống hiến những trận so tài rất kịch tính, chuyên nghiệp. Dù là học sinh nhưng các con thi đấu với phong thái tốt, tốc độ nhanh và ném bóng dứt khoát. Có những giây phút các con đẩy trận đấu lên cao trào khi liên tục rượt đuổi tỉ số. Cảm ơn nhà trường vì đã tổ chức giải đấu rất bổ ích; giúp các con không chỉ được rèn luyện thể chất, tinh thần thể thao mà còn phát huy tiềm năng cá nhân, sự gắn kết đồng đội”.